Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Đà Lạt là địa danh hầu như ai cũng biết tới. Rất nhiều người, nhất là những ai đứng tuổi hay hoài niệm về một Đà Lạt xưa với nhiều kỷ niệm, thời mà Trịnh Công Sơn ôm cây đàn guitar thùng tình cờ gặp Khánh Ly, hoặc buổi tối ngồi nghe giọng hát não nề của Lê Uyên và Phương, thời mà cậu sinh viên Saigon lên gặp cô nữ sinh Bùi Thị Xuân và cùng nắm tay nhau dạo trên đồi Cù... thì Đà Lạt bây giờ đã không còn cái không gian phố núi yên tĩnh như ngày xưa, không còn cảnh buổi sáng co người lang thang bờ hồ trong cái lạnh nao lòng và từng hơi thở quyện lấy chút sương khói. Có thể bây giờ Đà Lạt đã bị dồn nén bởi các khối bê tông che mất những ngôi biệt thự xưa mang âm hưởng kiến trúc miền bắc đất Pháp. Nhưng với người từng một thời đã sống, đã yêu Đà Lạt thì thành phố cao nguyên này vẫn còn đầy sức thu hút.[pagebreak][/pagebreak]
Gia đình em cũng không ngoại lệ, một năm phải vài lần về thăm phố núi, mà mỗi chuyến đi đều tìm cho mình được một điều mới lạ. Hè đã đến, chuẩn bị hành trang và lên đường thôi. Đi gia đình thì lúc nào cũng dùng con xe cỏ Forte của vk, dù sao cũng êm ái hơn cái SUV cổ hoặc pick-up mà em hay chạy khi đi về Dalat một mình. Còn ngủ nghỉ thì tìm chổ tiện nghi cho gia đình, chứ thường xuyên đi về Dalat em toàn ở tiêu chuẩn giường dorm 100k !
Đi thẳng ra Dalat thì con đường quen thuộc quá rồi, đánh một vòng ra ngắm biển trước thôi. 5h sáng trời còn mờ tối, cả nhà lên xe xuất phát. Vẫn cung đường cao tốc LTDG và QL1, nhờ đi sớm nên tránh được chuyện kẹt xe lối vào cao tốc, chỉ khoảng 4hrs sau đã đến Mũi Né. Vào resort nhận phòng và hưởng gió biển thôi
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Khuôn viên khá đẹp và rất nhiều cây xanh, xe nào có logo OS là của tui :)
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Gia đình tự sướng bên hồ bơi
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Biển ngày hè
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Sáng hôm sau cả nhà xuất phát sớm, tiện đường ghé đồi cát cho 2 mẹ con chụp ảnh
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Tiếp tục hành trình theo cung đường 716 đến Lương Sơn, tiếp QL 28B hướng đèo Đại Ninh theo QL 20 lên Đà Lạt. Địa phận Bắc Bình thuôc tỉnh Bình Thuận, đường đã lấp các ổ gà của năm trước nhưng chất lượng không tốt lắm nên xe hơi dằn xốc tí.
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Bắt đầu vào đèo, chạy ngang đường ống dẫn của thuỷ điện Đại Ninh
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Lên gần đỉnh đèo, ngừng xe chụp vài tấm ảnh kỷ niệm
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Chưa đầy 2hrs để vượt qua gần 80km của QL 28B, nhập QL 20 từ Ninh gia chạy tiếp lên Dalat.
Hết đoạn đường ngắn còn lại, gia đình vào khu hồ Tuyền Lâm nhận phòng. Edensee là nơi dừng chân quen thuộc của gia đình em từ nhiều năm nay. Không có cảnh chen chúc ngột ngạt ngoài phố chợ, nơi đây giống như một ốc đảo yên bình và tĩnh lặng, phảng phất không khí của vùng cao nguyên nước Đức. Resort nằm sát hồ, các villa rải rác nên khá biệt lập và riêng tư, đúng chất Dalat yêu thích
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Ngày hôm sau, gia đình lên xe sớm đi tìm cái lạnh trên các cung đường quanh thành phố
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Chạy xe theo hướng đồi chè Cầu đất, may mắn gặp cơn mưa nhỏ nên đồi mù sương rất đẹp
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Ngày cuối tranh thủ gia đình nghỉ ngơi, cũng ráng lấy con Escape già (xe để ở Dalat) lang thang cà phê cà pháo với các chiến hữu OS
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá
Cùng chiến hữu thăm đèo D'Ran trong mưa
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Dalat vẫn còn nhiều cảnh đẹp, mơ mộng, hoang sơ cho những người hoài cổ hoặc thích khám phá. Ảnh sau em lấy từ các chuyến đi trước,hoặc Ma Rừng lữ quán của bác Liêm mờ ảo trong sương đêm, hoặc đón bình minh và ngắm Dalat trong mây, hay đơn giản chỉ là chuyến băng đồi camping cạnh con thác nhỏ trong rừng
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

Kết thúc chuyến nghỉ cuối tuần, cả nhà lên xe theo autobahn cao tốc Liên Khương tiến về Saigon. Tạm biệt và hẹn ngày trở lại cùng anh em trong group OS Yêu Dalat, sẽ có nhiều thời gian hơn để khám phá, còn bao điều mới mẻ đâu đó trong rừng đầu nguồn hồ Suối Vàng, núi Voi, hay rừng Bidoup...
Đà Lạt vẫn còn là nơi để trở về và khám phá

P/s 1 Đường lên Dalat hiện giờ đẹp, rất dể chạy. Tuy có một số ức chế do giới hạn tốc độ khu dân cư rất nhiều và kéo dài, nhưng nếu anh em tuân thủ biển báo cùng vạch kẻ đường, thì cứ tự tin mà chạy 120/80-50/150 :p (cao tốc LTDG/QL20/cao tốc LK) , cũng chỉ mất khoảng 6hrs chưa kể thời gian dừng chân nghỉ ngơi - quá tốt so với con đường đau khổ QL51/769/QL 20 cách đây 3, 4 năm trước.
P/s 2 Ở nhà mang theo đầy đủ máy ảnh nhưng em vẫn trung thành với cái điện thoại HTC đời cổ, tiện lợi và ghi lại được những hình ảnh chuyến đi cũng đủ quá rồi, nên không dám so ảnh với các bác trước chụp quá đẹp.
P/s 3 Sau mấy mươi năm đóng bộ đi làm, giờ về hưu nên rất thoải mái. Áo thì đủ hàng hiệu OS, PnF, Isuzu Honda Mit tùm lum chứ em không dám quảng cáo cho cô Mu.xxx nào cả, tiện gì mặc đó thôi.
P/s 4 Vài năm sau các bác có ghé thăm Dalat, lỡ có gặp cái homestay nho nhỏ trong hồ Tuyền Lâm, hoặc cái trại hoa hồng tí tẹo nằm trên đường 723 ra Zoodoo có treo logo SixsenseOS, xin vui lòng dừng chân ủng hộ với giá discount 50% !
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết đúng chất về "Miền Yêu muôn thuở", về một nơi quá quen mà mỗi lần gặp lại vẫn thấy lạ. Đọc bài của bác, chiều cuối tuần Sài gòn lại nhớ cái không gian đặc quánh mùi ký ức trong quán cà phê Tùng, và tưởng như đang loanh quanh góc con dốc nhỏ đã đi nhiều lần mà dường chẳng - nhớ - được - chỗ nào....hi
Ủng hộ bác Six lãng - tử - không - tuổi với tinh thần " Đà lạt và B'lao mãi là nơi trở về và khám phá".
 

Attachments

Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Bài viết đúng chất về "Miền Yêu muôn thuở", về một nơi quá quen mà mỗi lần gặp lại vẫn thấy lạ. Đọc bài của bác, chiều cuối tuần Sài gòn lại nhớ cái không gian đặc quánh mùi ký ức trong quán cà phê Tùng, và tưởng như đang loanh quanh góc con dốc nhỏ đã đi nhiều lần mà dường chẳng - nhớ - được - chỗ nào....hi
Ủng hộ bác Six lãng - tử - không - tuổi với tinh thần " Đà lạt và B'lao mãi là nơi trở về và khám phá".
Thank you, hẹn gặp bác tại Juliets Dilinh
 
Hạng B2
10/1/11
392
437
63
hay quá bac Sáu, một cảm nhận rất riêng về DL của B6. vẫn thích cảm giác lái xe ngang những cụm dã quỳ mọc ven đường vào Tuyền Lâm...
 
Hạng B2
3/6/15
114
256
63
44
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông....
Đọc bài bác 6 lại nao nao Đà Lạt xưa... cái ĐL êm ái và nhẹ nhàng...
 
TNA confirmed
Hạng B2
27/7/16
246
205
43
Đà Lạt dưới góc nhìn của người từng trải (về ĐL) rất nhẹ nhàng và lãng mạn.
P/s: tưởng rằng bác sẽ viết riêng về SG-ĐL để thấy được hình ảnh của người đờn ông đến B'lao với cây đờn phiêu bài Chiều một mình qua phố :)