Hạng D
16/10/06
1.548
10.137
113
sites.google.com
Mình không đi ĐL nửa, vì muốn giữ trong lòng hình bóng của ĐL xưa, ĐL bây giờ ngột ngạt, những khu du lịch được tạo nên vội vã, kiểu ăn xổi ở thì lừa gạt, cứ làm như dân ở TP khác ngu lắm vậy.....
Đl giờ như em phò hàng tả, nhăn nheo và hôi mùi thuốc lá, tô điểm cho mình những mùi mỹ phẩm rẻ tiền của gái ngành hàng dạt.

Vĩnh biệt em ĐL yêu dấu ơi

Mình từng nghĩ như a sau khi đọc mấy bài báo, nhưng tháng rồi vừa đi lại, ola đà lạt vẫn đẹp, vẫn thanh bình. Tránh đi cuối tuần thì thành phố ngàn xe thôi, còn đi đầu tuần vẫn ok. Qua tháng 8 hết hè thì đl lại vắng thôi.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.861
113
Saigon & Dalat
Trong thành phố thì giờ nhà khối bê tông san sát, dân tứ xứ đổ về sinh sống nên mất hẳn chất Dalat phố núi hiền hòa ngày xưa. Các bác để ý dân địa phương sau buổi cơm tối là chuẩn bị lên giường, ít khi lang thang ra phố.
Tuy nhiên vẫn còn những con ngỏ cũ kỷ như Dalat xưa, và vẫn còn những đồi thông đâu đó chung quanh thành phố, trong lành và thơ mộng (tâm sự của một lão sống ở Dalat trước 1975)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/5/07
1.704
18.465
113
Lang thang các con đường từ chân đèo Prenn đi tắt vào hồ, chung quanh hồ Tuyền Lâm, hay đường Dankia và 722 vào hồ Suối Vàng vẫn còn đẹp lắm bác
View attachment 1974666View attachment 1974667
Mình lang thang mấy khu này cũng chục năm rùi áh! Đúng nghĩa Nên Thơ! Cũng từng lang thang với mấy em sanh diên đường vào thung lũng tềnh yêu! Ngày ấy vắng, thưa dân! Đi buôur chiều tà sương xuống giống như đang đi trong mây! Đẹp
 
Hạng C
9/4/15
666
5.070
93
34
Đà Lạt vs e chỉ là 1 nơi rất khác biệt so với các nơi du lịch khác ở miền Nam, lên Đà Lạt vào khu Tuyền Lâm ăn ngủ vài ngày là ok rồi. Còn tp Đà Lạt h cũng như bao thành phố khác, tuy nhiên tản bộ quanh các con dốc dưới không khí se se lạnh cũng là 1 thú vui