Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.603
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Dự định Xuân Canh Tý cả nhà em có kế hoạch du Xuân từ Sài Gòn đi Hội An giờ chót cũng không thực hiện được do công việc cơ quan phải tổ chức Tất niên cho 3 miền và đi làm đến chiều 28 Tết mới được nghỉ Tết. Trước đó cũng tranh thủ ra vườn đào Nhật Tân mang cành đào về đón Tết sớm để có thời gian lang thang đâu đó mấy ngày trước Tết.

Chiều 28 Tết, gia đình em mới chuẩn bị xong 3 vali và lên xe hướng cao tốc Long Thành - Dầu Giây, dự kiến khoảng 23h ngủ đêm tại Bảo Lộc hay ở đâu đó vì xác định các ngày gần Tết thì khách sạn cũng không khó lắm. Dự kiến hôm sau đi Đà Lạt chơi và sau đó đến Nha Trang rồi về lại Đồng Nai. Đà Lạt các năm trước đi từ mùng 3 và thật sự ám ảnh cảnh chen nhau từng mét vuông khi ăn sáng buffer hay lang thang ở khu trung tâm chỉ có người người và xe. Hy vọng mấy ngày trước Tết thành phố Đà Lạt không đông lắm :)

Hết cao tốc thì di chuyển thẳng đến thị xã Long Khánh ăn cơm tối tại cơm niêu Cao Phát vì nghỉ 28 Tết cũng khó tìm chỗ ăn uống cho đàng hoàng, ăn dọc đường sợ bị gì liên quan đến cái bụng cũng mệt. 20h30 mới bắt đầu xuất phát đi Bảo Lộc, đường đi cũng khá thoáng do người dân cũng đi về vào ban ngày, chỉ còn 1 số xe khách và xe chở hoa quả ngược chiều từ Đà Lạt về Sài Gòn. Tuy nhiên, với em đường đông hay đường vắng cũng set speed limit trên xe và chạy đúng tốc độ, thà chạy chậm mà an toàn nên dám khoe với các bác là chưa bao giờ bị CSGT thổi vào vì lỗi quá tốc độ hay đè vạch hay vượt ẩu.

Trên đường đi ghé trạm dừng chân và book 1 resort thấy trên hình khá đẹp ở Bảo Lộc, thế nhưng đến nơi 24h thì gọi cửa hoài không ai ra mở, di chuyển đến các KS xung quanh ai cũng đóng cửa ... Quyết định là đi tiếp đến Đà Lạt và để vợ và 2 con ngủ ở trong xe.


Đồng hành trong chuyến đi là chiếc GLK 250 có tuổi đời được 5 năm. Xe này được cái là khá lành, chịu khó bảo dưỡng đúng hạn và thay thế phụ tùng theo yêu cầu của các bạn kỹ thuật:

Bức ảnh chụp ngày mùng 1 Tết ở đèo Prenn: lúc này đường vắng không 1 bóng người và xe :

Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày




Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.603
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Cũng kể thêm là em có thói quen đón Tết hơi sớm và ở Sài Gòn thật sự vui chỉ từ ngày 23 Tết đến 30 Tết là hết vui. Tranh thủ ra Hà Nội công tác thì ghé vườn Đào Nhật Tân mang 1 cành đào về chưng. Hà Nội vào ngày 16 AL thời tiết có gió mùa nên buổi sáng nhiệt độ khoảng 13-16 độ, buổi trưa hơi nóng nên Đào nở bung ra và các bác nhìn ảnh thấy rất đẹp nhưng nhà vườn họ cũng buồn do nở quá sớm

Em đi cùng với bác Kiếm Anh ( nick OS là Bes ), bác Bes cũng có 1 chuyến du Xuân rất hấp dẫn và em sẽ yêu cầu bác ấy viết 1 bài trên OS :

Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
 
Chỉnh sửa cuối:
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.603
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Hành trình di chuyển được google maps ghi nhận lại:

Sau khi rời thành phố Bảo Lộc sau 24h thì em đi tiếp đến 1 trạm xăng Di Linh và dừng lại đây ngủ trong xe mất 45 phút vì khi đó bắt đầu buồn ngủ. Thú thật là không dám lái vì mấy ngày này cũng đâu cần đi vội.


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Trước khi chạy tiếp thì em uống 1/2 chai Vitamin Energy như hình dưới đây. Chai này khá hay, hay hơn chai Redbulls vì chỉ uống 1/2 chai này em có thể tỉnh táo ở 1 trạng thái hoàn toàn bình thường để lái xe trong vòng 8 giờ. Hết 8g là cơn buồn ngủ đến là bắt buộc phải ngủ.

Các bác có ai ở Mỹ thì có thể đặt mua chai này hoặc mua trên amazone, ebay... giá cũng rẻ chứ không mắc. Em có hỏi 1 BS sau khi xem công thức thì nói chai này chỉ là thực phẩm chức năng chứ chưa phải là thuốc.



Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
 
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.603
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Đang chạy vòng vòng thì thấy 2 chiếc taxi đang câu bình bên lề đường, thấy đang nối 2 sợi dây điện thì em dừng lại hỏi có cần dây câu bình hay không ? 2 bác taxi nói tụi em đứng cả tiếng rồi nhưng câu không được. Đang câu bình thì có 1 chiếc bán tải dừng lại hỏi em có phải dân OS hay không vì xe em có dán logo OS. Em nói em là Vĩnh Nam chơi trong MBFC và bác ấy nói lần đầu gặp mặt được em vì biết em đã lâu. Bác ấy tên Sáu và hiện đang làm 1 trang trại trồng Hoa Hồng ở QL 27 đi Nha Trang

Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
 
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.603
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Một điều may mắn trong dịp này là Hoa Ban nở trắng quá đẹp dọc theo 2 bên đường Trần Phú. Hoa ban trắng thường nở nhiều ở vùng Tây Bắc và năm 2007 được chính quyền Đà Lạt mang về trồng ở đường Trần Phú, hoa này nở vào thời điểm lập Đông, sau khi hoa Dã Quỳ tàn thì hoa Ban nở.

Đà Lạt thời điểm này rất ít khách du lịch, đường phố rất vắng người qua lại. Các hàng quán bán đồ ăn sáng thường phục vụ khách du lịch cũng đã nghỉ bán như quán bún bò Thiên Trang ở đường Hồ Tùng Mậu

Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày

Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày


Đà Lạt - chuyến du Xuân ngắn ngày
 

Attachments