Hạng B2
4/9/07
448
2.480
93
Mua đất ĐL không dễ, mà cần bán thì khó gấp trăm.

Nhà em đã từng có miếng đất BT ở khu vực chợ rau cũ, đối diện bến xe mới. Khi muốn bán, thì mất 2-3 năm mới bán được với giá rất bèo. Những năm đó nghe nói cũng sốt nhẹ nhẹ.

À mà đất để không cũng phiền. Lâu lâu lên lại thấy có người vào dựng chòi ở. Đuổi đi thì không nỡ, mà để ở lâu thì càng khó. Liên lạc kính thưa các loại cq đến tổ dân phố thì đều được khuyên bảo là đất không ở thì cho người ta tá túc đi, và không đuổi được đâu. Sau đó phải mất khối tiền để trải thảm mời họ đi. Hây dà.

Thôi thì, cứ lâu lâu thích thì lên thuê phòng ở cho sướng để phải mất 1/2 ngày dọn dẹp nhà của mình.
 
Hạng B2
12/7/16
271
315
63
40
Mua đất ĐL không dễ, mà cần bán thì khó gấp trăm.

Nhà em đã từng có miếng đất BT ở khu vực chợ rau cũ, đối diện bến xe mới. Khi muốn bán, thì mất 2-3 năm mới bán được với giá rất bèo. Những năm đó nghe nói cũng sốt nhẹ nhẹ.

À mà đất để không cũng phiền. Lâu lâu lên lại thấy có người vào dựng chòi ở. Đuổi đi thì không nỡ, mà để ở lâu thì càng khó. Liên lạc kính thưa các loại cq đến tổ dân phố thì đều được khuyên bảo là đất không ở thì cho người ta tá túc đi, và không đuổi được đâu. Sau đó phải mất khối tiền để trải thảm mời họ đi. Hây dà.

Thôi thì, cứ lâu lâu thích thì lên thuê phòng ở cho sướng để phải mất 1/2 ngày dọn dẹp nhà của mình.
Bác mua đất phải làm gì chứ? Bác mua để không thì dễ bị xảy ra tình trạng lấn chiếm ah. Vụ này không ít đâu.
Nếu chưa làm gì cho thuê đất... vừa có thu nhập vừa có người giữ đất giúp.
 
Bác mua đất phải làm gì chứ? Bác mua để không thì dễ bị xảy ra tình trạng lấn chiếm ah. Vụ này không ít đâu.
Nếu chưa làm gì cho thuê đất... vừa có thu nhập vừa có người giữ đất giúp.

nhà bạn mình cho người quen thuê đất xong mất 1/2 diện tích và 10 năm đi cãi
 
Hạng B2
4/9/07
448
2.480
93
À mua vì thấy được lô đất ngon mà giá rẻ, với lại cũng dự định xây túp lều vàng để lâu lâu lên nghỉ dưỡng như ý định mọi người ở thớt này. Một năm gia đình em lên ĐL lúc đấy cũng 2-3 lần.

Như sau đó có người cản làm cho nhà em sáng ra, cộng với bản tính làm biếng khó chữa của mình. Nên cứ nghĩ đến việc phải lên dọn dẹp mới ở được, chưa kể đến mất mát lặt vặt do thời gian và kẻ gian, là thôi luôn.

Thôi thì số tiền mình dự định đầu tư xd + tiền bán đất gửi NH mình cũng có được vài đêm ở miễn phí có người phục vụ cho đỡ nặng đầu.

Sau này mới thấy mình qđ không tồi, do VN còn nhiều nới quá đẹp mà mình còn chưa đi hết, chưa nói đến quốc tế, mà 1 năm chỉ có 4 tuần phép + gần 2 tuần public holidays. Do đó quỹ thời gian cho ĐL cũng chẳng còn như xưa.


Bác mua đất phải làm gì chứ? Bác mua để không thì dễ bị xảy ra tình trạng lấn chiếm ah. Vụ này không ít đâu.
Nếu chưa làm gì cho thuê đất... vừa có thu nhập vừa có người giữ đất giúp.
 
Hạng B2
12/7/16
271
315
63
40
nhà bạn mình cho người quen thuê đất xong mất 1/2 diện tích và 10 năm đi cãi
Rút kinh nghiệm, thân hay lạ gì ra công chứng hết: giá thuê/năm, khoảng tăng giá, thời gian thuê, diện tích, bàn giao hiện trạng,...Em nghĩ vậy OK hơn.
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Mua đất ĐL không dễ, mà cần bán thì khó gấp trăm.

Nhà em đã từng có miếng đất BT ở khu vực chợ rau cũ, đối diện bến xe mới. Khi muốn bán, thì mất 2-3 năm mới bán được với giá rất bèo. Những năm đó nghe nói cũng sốt nhẹ nhẹ.

À mà đất để không cũng phiền. Lâu lâu lên lại thấy có người vào dựng chòi ở. Đuổi đi thì không nỡ, mà để ở lâu thì càng khó. Liên lạc kính thưa các loại cq đến tổ dân phố thì đều được khuyên bảo là đất không ở thì cho người ta tá túc đi, và không đuổi được đâu. Sau đó phải mất khối tiền để trải thảm mời họ đi. Hây dà.

Thôi thì, cứ lâu lâu thích thì lên thuê phòng ở cho sướng để phải mất 1/2 ngày dọn dẹp nhà của mình.
Mua mảnh đất trên đồi lại càng lo.

Lâu lâu không lên thăm đất, coi chừng có ngày thấy đất mình teo lại bằng bàn tay, trong khi miếng đất của thằng dưới chân đồi được cào móc rộng ra đáng kể nhé.

Bà bạn của mama mình bị vụ này. Hồi đó có thằng khố rách áo ôm xin làm cái chòi tá túc trong cái rẻo đất dưới chân đồi nhà bả. Nghĩ thấy đất mình rộng mấy sào, trong khi nó nghèo khó, chỉ xin ở nhờ trong cái hóc kẹt, bả thương người nên gật đầu cho nó nương náu.

Thằng khố rách áo ôm sau khi cắm dùi thì ngày ngày miệt mài cào cái hàm ếch dưới chân đồi cho đất sụp xuống từng chút. Còn phần bả, con cháu khôn lớn bỏ xuống thành phố mần ăn hết, tuổi già lụm cụm đâu có chú ý vườn tược um tùm cây cỏ làm chi.

Tới lúc bán nhà thì thằng kia vác rựa ra ngồi ngoài sân, bẩu là phải nói chuyện phải quấy với nó về mảnh đất hàng trăm m2 "của nó". :( :( :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
27/1/15
1.849
2.506
113
45
Mua mảnh đất trên đồi lại càng lo.

Lâu lâu không lên thăm đất, coi chừng có ngày thấy đất mình teo lại bằng bàn tay, trong khi miếng đất của thằng dưới chân đồi được cào móc rộng ra đáng kể nhé.

Bà bạn của mama mình bị vụ này. Hồi đó có thằng khố rách áo ôm xin làm cái chòi tá túc trong cái rẻo đất dưới chân đồi nhà bả. Nghĩ thấy đất mình rộng mấy sào, trong khi nó nghèo khó, chỉ xin ở nhờ trong cái hóc kẹt, bả thương người nên gật đầu cho nó nương náu.

Thằng khố rách áo ôm sau khi cắm dùi thì ngày ngày miệt mài cào cái hàm ếch dưới chân đồi cho đất sụp xuống từng chút. Còn phần bả, con cháu khôn lớn bỏ xuống thành phố mần ăn hết, tuổi già lụm cụm đâu có chú ý vườn tược um tùm cây cỏ làm chi.

Tới lúc bán nhà thì thằng kia vác rựa ra ngồi ngoài sân, bẩu là phải nói chuyện phải quấy với nó về mảnh đất hàng trăm m2 "của nó". :( :( :(
Cũng khổ ...
 
Hạng C
17/8/12
957
2.986
93
tp ho chi minh , q7
Mua mảnh đất trên đồi lại càng lo.

Lâu lâu không lên thăm đất, coi chừng có ngày thấy đất mình teo lại bằng bàn tay, trong khi miếng đất của thằng dưới chân đồi được cào móc rộng ra đáng kể nhé.

Bà bạn của mama mình bị vụ này. Hồi đó có thằng khố rách áo ôm xin làm cái chòi tá túc trong cái rẻo đất dưới chân đồi nhà bả. Nghĩ thấy đất mình rộng mấy sào, trong khi nó nghèo khó, chỉ xin ở nhờ trong cái hóc kẹt, bả thương người nên gật đầu cho nó nương náu.

Thằng khố rách áo ôm sau khi cắm dùi thì ngày ngày miệt mài cào cái hàm ếch dưới chân đồi cho đất sụp xuống từng chút. Còn phần bả, con cháu khôn lớn bỏ xuống thành phố mần ăn hết, tuổi già lụm cụm đâu có chú ý vườn tược um tùm cây cỏ làm chi.

Tới lúc bán nhà thì thằng kia vác rựa ra ngồi ngoài sân, bẩu là phải nói chuyện phải quấy với nó về mảnh đất hàng trăm m2 "của nó". :( :( :(

Cũng khổ ...
Khổ thiệt ...kaka
 
Tập Lái
19/3/15
48
57
18
Em cũng có nhu cầu tìm 1 mảnh trên dalat để đó, em chỉ có khoàng 1.2 tỏi thôi. Em có liên hệ với thằng Liên Minh, họ bảo có miếng ở Nguyễn Trung Trực cũng tầm giá đó. Em thì thích Dalat lắm nhưng về đất cát trên đó em ko rành.
Nhờ các bác tư vấn cho em với ạ. Nhu cầu của em cũng chỉ cần có một căn nhà nhỏ trên Dalat thôi ạ.
 
Hạng D
23/6/13
1.919
4.941
113
Em cũng có nhu cầu tìm 1 mảnh trên dalat để đó, em chỉ có khoàng 1.2 tỏi thôi. Em có liên hệ với thằng Liên Minh, họ bảo có miếng ở Nguyễn Trung Trực cũng tầm giá đó. Em thì thích Dalat lắm nhưng về đất cát trên đó em ko rành.
Nhờ các bác tư vấn cho em với ạ. Nhu cầu của em cũng chỉ cần có một căn nhà nhỏ trên Dalat thôi ạ.
Cùng nhu cầu, bác nào có inbox em, cám ơn.