Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
4/6/16
363
251
63
34
Em vẫn nghĩ em không có duyên với Đà Lạt là cá biệt vì đó rõ là một vùng đất đặc biệt, nhiều điều hay ho. Nhưng có lẽ không phải một mình em không có duyên, Thanh Niên bữa rồi bắt đầu có loạt bài rồi. Buồn thay.
http://thanhnien.vn/doi-song/da-lat...guoi-da-lat-xua-dong-cam-cong-kho-866738.html
http://thanhnien.vn/doi-song/da-lat...o-ky-2-cho-dem-chuyen-buon-va-dau-868045.html
Nhà e làm du lịch gần 20 năm nay. Hồi trước xe cộ, khách khứa bình thường, có chăng vài anh cò đưa card từ đầu đèo tới trung tâm tp cho xe nhà, chứ xe tour cũng chẳng thèm đưa.
Chừng 3 năm trở lại đây thì tình thế thay đổi khá nhiều. Xuất hiện nhiều băng nhóm từ "miền ngoài" nói giọng "ở ngoài kia" vào xưng danh "dân Hải Phòng" làm đủ thứ trên trời dưới đất.
Tụi nó tự cho đặc quyền cứ khách Bắc là phải vô lò đó, không vô là kiếm chuyện. Gặp nhà xe, nhà tour nào mà "mạnh mẽ" thì nó buông, còn ai yếu yếu là đủ trò bắt nạt đánh đập.
Xe de ra khỏi lò mức là có va chạm, rồi kéo đầu tài xế xuống "xử lý va chạm" đó.
- Em đi khỏi cũng một thời gian rồi, em thực sự không hiểu dân Đà Lạt gốc quá hiền hay sao để dân tứ xứ vào "nắm địa bàn" làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và người Đà Lạt gốc thì lại bị mang tiếng không còn "Hiền hoà, thanh lịch, mến khách" nữa
 
  • Like
Reactions: ben.le