Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Rời Thiền viện, nhà em quay xe ra gần hồ XH để tham quan nơi này:
Đà lạt du xuân ký


Vào cổng trường:
Đà lạt du xuân ký


Toà nhà Ban giám hiệu:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Hai bên có hai chậu hoa giấy thật to tô vẻ cho tòa nhà:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Sơ đồ hướng dẫn:
Đà lạt du xuân ký


Vào tham quan bên trong. Giảng đường:
Đà lạt du xuân ký


Tháp chuông cao là điểm nhấn của công trình kiến trúc thật đẹp này:
Đà lạt du xuân ký


Mới mùng 4 nên còn vắng bóng các bạn sinh viên:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Kiến trúc này là hạng mục nổi bật của trường:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Tháp chuông:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Đôi vc già người Mỹ vào tham quan:
Đà lạt du xuân ký


Đi một lúc một người phải ngồi nghỉ:
Đà lạt du xuân ký


Rảo quanh:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Đà lạt du xuân ký


Sân bóng rổ:
Đà lạt du xuân ký


Vào gần tí nữa: sao lại có giàn đèn hiện đại này xen vào đây?
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


À, thì ra:
Đà lạt du xuân ký
 
Hạng D
27/6/12
3.368
993
113
Man_of_Cars nói:
mit.jacmo84 nói:
Bữa trước, hình như em cũng đọc 1 bài của bác chủ về Đà Lạt luôn thì phải.
Gia đình bác có vẻ yêu mến xứ hoa.
Cám ơn bác Mit đã quan tâm!
Gđ em cũng thuộc loại "nghiện" ĐL bác ạ! từ cái khí hậu mát lạnh, cái máy điều hoà khổng lồ mà thiên nhiên ban tặng, những con đường, triền dốc, rặng thông... cho đến các món rau, xà lách trộn tươi giòn của vùng cao nguyên ngàn hoa này.
Món này thì tuyệt vời rùi bác.
Hồi trước, có bao giờ em ăn món này đâu. Có lần lên đó, ăn xong về nhà cũng bắt trước làm ăn hoài luôn.
21.gif
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Mặt trời đã lên khá cao. Trưa rồi, quay về phòng chuẩn bị dùng cơm, nghỉ ngơi chiều đi chơi tiếp. Bước vào, phòng đã được dọn dẹp tươm tất:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Vén màn cửa sổ ra nào:

Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
mit.jacmo84 nói:
Man_of_Cars nói:
mit.jacmo84 nói:
Bữa trước, hình như em cũng đọc 1 bài của bác chủ về Đà Lạt luôn thì phải.
Gia đình bác có vẻ yêu mến xứ hoa.
Cám ơn bác Mit đã quan tâm!
Gđ em cũng thuộc loại "nghiện" ĐL bác ạ! từ cái khí hậu mát lạnh, cái máy điều hoà khổng lồ mà thiên nhiên ban tặng, những con đường, triền dốc, rặng thông... cho đến các món rau, xà lách trộn tươi giòn của vùng cao nguyên ngàn hoa này.
Món này thì tuyệt vời rùi bác.
Hồi trước, có bao giờ em ăn món này đâu. Có lần lên đó, ăn xong về nhà cũng bắt trước làm ăn hoài luôn.
21.gif
Em cũng giống bác: trước kia một bàn 6 người ngồi nhà hàng bọn em kêu liên tục 6 đĩa đầy xà lách trộn. Ăn vậy mới đã!:D
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Chiều mùng 4, đánh xe rảo quanh bờ hồ trước khi vào khu biệt thự Cadasa resort:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký


Thiên nga trên hồ:
Đà lạt du xuân ký


Đà lạt du xuân ký