Thảo Luận Chung Đà lạt mưa dầm

Hạng C
10/6/08
641
148
43
39
Biên Hòa
Qua đầu tuần mới trở lên Dalat, vậy là không gặp được các bác rồi. Mùa dã quỳ đã đến, hoa đã vàng trên phố.

Xe xám của vk đậu ngay trước hotel đó bác
Em không biết bác ở đây, chứ không là có thể cafe giao lưu với bác rồi.
Em hận ngày thứ 7 định mệnh. Làm bể nguyên cái sô chậu chụp dã quỳ của em.
Vớt vát sáng chủ nhật trời nắng đẹp
23244291_10214439105065003_3569880244851357270_n.jpg

Chuẩn bị cất cánh

23379844_10214439125385511_1305257071925576626_n.jpg

Tác nghiệp chiến trường​
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Em không biết bác ở đây, chứ không là có thể cafe giao lưu với bác rồi.
Em hận ngày thứ 7 định mệnh. Làm bể nguyên cái sô chậu chụp dã quỳ của em.
Vớt vát sáng chủ nhật trời nắng đẹp
23244291_10214439105065003_3569880244851357270_n.jpg

Chuẩn bị cất cánh

23379844_10214439125385511_1305257071925576626_n.jpg

Tác nghiệp chiến trường​


Bác chạy vào sân bay Cam Ly cũ?
Trên đường cao tốc Liên Khương hướng vế Đức trọng phía bên phải có những triền đồi đầy dã quỳ rất đẹp. Tìm cái ngỏ nào đó ngừng xe, chịu khó leo đồi sẽ có những shot ảnh tuyệt vời, background là núi Voi - không thể đẹp hơn.
Còn chiều T7 khi bão đã qua, xách xe chạy hướng Trần hưng Đạo Hùng Vương ra trại Mát, sương kín đường, mưa nhẹ, cũng là đam mê của các tay săn ảnh.
 
Hạng C
10/6/08
641
148
43
39
Biên Hòa
Bác chạy vào sân bay Cam Ly cũ?
Trên đường cao tốc Liên Khương hướng vế Đức trọng phía bên phải có những triền đồi đầy dã quỳ rất đẹp. Tìm cái ngỏ nào đó ngừng xe, chịu khó leo đồi sẽ có những shot ảnh tuyệt vời, background là núi Voi - không thể đẹp hơn.
Còn chiều T7 khi bão đã qua, xách xe chạy hướng Trần hưng Đạo Hùng Vương ra trại Mát, sương kín đường, mưa nhẹ, cũng là đam mê của các tay săn ảnh.
Tranh thủ còn ở Đà Lạt nên em chạy vào sân bay Camly. Chụp được thôi chứ không rực lắm. Lúc về cao tốc Liên Khương phải nói là quá đẹp luôn nhưng thời gian không cho phép nên đành ngậm ngùi về thôi ah. Hẹn năm sau vậy.
Thứ 7 mưa quá nên trưa 2 anh em làm vài xị xong em nằm đến tối luôn. Sau đó ra chợ mua ít quà với ngắm sương mù. Đã lâu lắm rồi em mới lại được ngắm sương mù như vậy. Nói chuyện ra khói luôn mà. Em chỉ thích lên Đà Lạt mà gặp sương mù thôi, trời càng lạnh càng tốt. Hehe..
 
Hạng B2
9/2/17
226
272
63
Thứ 7 rồi em cũng bể sô chụp quỷ dà :oops:. Làm được 1 vòng hồ Tuyền Lâm rồi vào trung tâm chơi chút, mưa dễ sợ. Mà trời lạnh ngồi ngắm mưa uống trà nóng đúng sướng tê người.
 
Hạng C
10/6/08
641
148
43
39
Biên Hòa
Em lên tối thứ 5, dạo chợ, kem bơ, sữa đậu nành các kiểu xong về check in Villa Pensee là khoảng 10h đêm. Phải nói là thấy gớm luôn. Phòng ẩm mốc, dơ nữa chứ. Trên web và thực tế hoàn toàn khác xa nhau. Tính dọn đi ngay trong đêm luôn.
Sáng hôm sau trả phòng ngay và luôn, quay ra Melody ở. Nếu bác nào không ngại xa thì nên ở Melody. Giá mềm và sạch sẽ. Cá nhân em nhận xét phòng đẹp nhất là C24. 2 giường 2m, balcon riêng nhìn xuống thung lũng mà giá chưa đến 1tr. Nhìn Melody bên ngoài vậy thôi chứ đằng sau còn 2 khu B&C nữa.
 
  • Like
Reactions: aH0Ha
Hạng D
10/3/17
1.147
1.196
113
Em thấy mai mốt mà lặp topic hỏi các vấn đề liên quan tới Đà Lạt thì các bác tab hẳn bác 6 @Sixsense vào cho nhanh :D thông tin của bác rất nhanh và nhiệt tình
 
  • Like
Reactions: aH0Ha