Em đây cũng trình còi về PS nhưng em cũng đồng ý với quan điểm của bác lơ Apo... Ảnh Đi-gi-tồ là không thể thiếu PS...còn liều lượng và xử lý ra sao thì đó là thẩm mỹ và cảm quan của người chụp...
Có ai cấm các bác làm " phòng tối Digital" đâu ! APO hén kakaka
Vấn đề là đừng lạm dụng PS như là ghép..xoá.. thêm bớt làm mất đi tính trung thực của hình ảnh ! như các nghệ sỹ nhớn bi giờ hay xài .
Em không nói về mấy anh chơi kiểu "Siêu thực" nha
Vấn đề là đừng lạm dụng PS như là ghép..xoá.. thêm bớt làm mất đi tính trung thực của hình ảnh ! như các nghệ sỹ nhớn bi giờ hay xài .
Em không nói về mấy anh chơi kiểu "Siêu thực" nha
Hình của Apo rất dẹp và có hồn ,nhìn rất thích,với trình dộ của mình chụp
dược một tấm ảnh nét và sáng là dả ok rồi rất mong dược các Bác chỉ bảo
nhạn xét về một tấm ảnh dẹp theo tiêu chuẩn nhiếp ảnh
dược một tấm ảnh nét và sáng là dả ok rồi rất mong dược các Bác chỉ bảo
nhạn xét về một tấm ảnh dẹp theo tiêu chuẩn nhiếp ảnh
Hình đẹp quá ... Lúc trước em cũng thích ảnh k qua xử lý như thành viên của "An kê đa " nhưng lúc này e đã thay đổi vì thấy suy nghĩ của mình lạc hậu quá ....
cái hình gấu ngồi chỗ bãi cỏ em dùng hiệu ứng dreamy effect để tạo cảm giác thơ mộng. Hiệu ứng này thường dùng cho ảnh phong cảnh nhiều hơn, đúng như bác nói khi áp dụng cho chân dung thì da sẽ mịn màng 1 cách "quá đánh", nhưng do gấu nhà thích thế nên em chìu theo luôn. 
Cái hình thằng bé ! Thằng bé có cái sắc mặt nhìn hay quá Apo ơi , nhìn mặt nó đầy biểu cảm , rõ là nó đang cám cảnh cho người đang chụp nó ...he he , Có vẻ như nó đang ngẫm trong bụng là ..." Chà , tội nghiệp con cái nhà ai mà lên đây đi lơ ngơ ,ngó nghiêng như người mất đồ đi tìm vậy nè !!!" he he ...Xem lại thấy đúng không nhé !