Nhiều đoạn hạn chế 40, 30 thật đó, nhưng khó hãm được lắm các bác. Đổ đèo bằng số 2 mà còn hơn thế nữa, hãm là tiêu cái thắng luôn. em ko thấy xxxx'
Cả đời tớ chưa bao giờ gặp xxx đứng giữa đèo bao giờ (Bảo Lộc, Prenn, Khánh Vĩnh...) xuống đèo thì cẩn thận kẻo... ngã (số 2&3), lên đèo đạp vô tư, tớ vẫn kéo 70-80 thường xuyên khi chạy lên đèo Bảo Lộc. Đèo nào cũng có biển 30-40 nhưng không bao giờ có xxx đâu khỏi lo, lo nhìn đường cho cái mạng của các bác thôiNhiều đoạn hạn chế 40, 30 thật đó, nhưng khó hãm được lắm các bác. Đổ đèo bằng số 2 mà còn hơn thế nữa, hãm là tiêu cái thắng luôn. em ko thấy xxxx'
Hôm em đi có đó bác, xxx đậu xe ngay giữa đèo, và ngồi trong xe.Cả đời tớ chưa bao giờ gặp xxx đứng giữa đèo bao giờ (Bảo Lộc, Prenn, Khánh Vĩnh...) xuống đèo thì cẩn thận kẻo... ngã (số 2&3), lên đèo đạp vô tư, tớ vẫn kéo 70-80 thường xuyên khi chạy lên đèo Bảo Lộc. Đèo nào cũng có biển 30-40 nhưng không bao giờ có xxx đâu khỏi lo, lo nhìn đường cho cái mạng của các bác thôi![]()
Cả đời tớ chưa bao giờ gặp xxx đứng giữa đèo bao giờ (Bảo Lộc, Prenn, Khánh Vĩnh...) xuống đèo thì cẩn thận kẻo... ngã (số 2&3), lên đèo đạp vô tư, tớ vẫn kéo 70-80 thường xuyên khi chạy lên đèo Bảo Lộc. Đèo nào cũng có biển 30-40 nhưng không bao giờ có xxx đâu khỏi lo, lo nhìn đường cho cái mạng của các bác thôi![]()
Trên đèo Khánh Lê chỗ thị trấn Long Lanh luôn có xe xxx chờ đợi, xin đừng chủ quan!
- Lạc Dương đừng đè vạch và quá tốc độ.
- Cầu Bà dưới chân đèo 40km/h dài mút mùa 10km...kiên nhẫn vì có biển phụ kèm theo. Cũng do mấy thằng dân tộc nát rượu.
- Cầu Bà dưới chân đèo 40km/h dài mút mùa 10km...kiên nhẫn vì có biển phụ kèm theo. Cũng do mấy thằng dân tộc nát rượu.
Cám ơn các bác đã 4 vấn, đúng các anh ý đứng chỗ này, bắt 2 chiều luôn.Trên đèo Khánh Lê chỗ thị trấn Long Lanh luôn có xe xxx chờ đợi, xin đừng chủ quan!
E chạy rất kỹ đoạn 40-30, nhiều bác chạy sau e chắc ức chế vượt e ào ào
Tới trạm 1 anh bước ra nhìn biển số xong quay vào.
Thế là e thoát.