Di Linh khúc nào bác,để sáng hôm 23 em chạy lên ăn luôn.Hehejeany.huynh nói:Ở ngay Di Linh có một quán cháo lòng tuyệt lắm, có bác nào ăn chưa? Nhưng mà họ chỉ bán buổi sáng thôi. Giá khá chát, bằng với ở Lê văn sỹ xì gòn.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Từ ngã 3 đi vào khoảng 200m. Hình như đường đó đi Phan Thiết được đó.lunaga nói:Nơi khác nói có phải cháo lòng Bà Đa ở Di Linh không? nó nằm ở khu 3 Di Linh ạh
Ý bác hỏi mì Tàu Cao hả? Tiệm đó dưới Phan Đình Phùng đó bác.Phong Car nói:Em nghe nói trên Đà Lạt,buổi sáng có chỗ bán Hủ tiếu Mì người Hoa con lắm,nhưng em thì không biết chỗ,có bác nào biết thì chỉ em với.Nghe nói tiệm đó tên là Cú Lủ(Ông cao)
Em không biết nữa,trước em đi thì có ăn 1 tiệm ở Phan Đình Phùng,ngay của thì phải,đối diễn là đồ chơi ô tô Vũ Trụ.ycleptlam nói:Ý bác hỏi mì Tàu Cao hả? Tiệm đó dưới Phan Đình Phùng đó bác.Phong Car nói:Em nghe nói trên Đà Lạt,buổi sáng có chỗ bán Hủ tiếu Mì người Hoa con lắm,nhưng em thì không biết chỗ,có bác nào biết thì chỉ em với.Nghe nói tiệm đó tên là Cú Lủ(Ông cao)
Còn mì Tàu Cao hay tàu gì thì em không biết vì em nghe người thân nói có 1 tiệm mì rất ngon.Chắc Tàu Cao bác nói rồi!
Ăn chổ này kiếm chổ đậu xe hơi bị đuốiycleptlam nói:Ý bác hỏi mì Tàu Cao hả? Tiệm đó dưới Phan Đình Phùng đó bác.Phong Car nói:Em nghe nói trên Đà Lạt,buổi sáng có chỗ bán Hủ tiếu Mì người Hoa con lắm,nhưng em thì không biết chỗ,có bác nào biết thì chỉ em với.Nghe nói tiệm đó tên là Cú Lủ(Ông cao)
Thường thì em thấy ngta đậu xe ở đó luôn.Nhưng gặp xxx ngang qua thì hơi bị mệt.Bác có địa chỉ chính xác của mì Tàu Cao ở đâu không,hay chỗ đó gần khúc nào chứ cả Phan Đình Phùng biết khúc nào mà tìm.new_caren2010 nói:Ăn chổ này kiếm chổ đậu xe hơi bị đuốiycleptlam nói:Ý bác hỏi mì Tàu Cao hả? Tiệm đó dưới Phan Đình Phùng đó bác.Phong Car nói:Em nghe nói trên Đà Lạt,buổi sáng có chỗ bán Hủ tiếu Mì người Hoa con lắm,nhưng em thì không biết chỗ,có bác nào biết thì chỉ em với.Nghe nói tiệm đó tên là Cú Lủ(Ông cao)![]()
Bữa bác congduale chỉ em ăn dê ở quán Lệ Dung,vậy mà lên tới ĐL em vô nhầm quán Lộc Lệ Dung ở bùng Binh 3 tháng 4 đường Trần Hưng Đạo-Khe Sanh,quán này dở cực kì,đồ ăn rất lạt.
Còn cơm gà Hải Nam ở số 1 Nguyễn Văn Trỗi thì nó nằm ngay đoạn đường 1 chiều thì phải,em không biết vào cách nào,em vô Nguyễn Văn Trỗi từ Phan Đình Phùng,đi được 1 đoạn thì gặp đường cấm nên không vô được.
Còn cơm gà Hải Nam ở số 1 Nguyễn Văn Trỗi thì nó nằm ngay đoạn đường 1 chiều thì phải,em không biết vào cách nào,em vô Nguyễn Văn Trỗi từ Phan Đình Phùng,đi được 1 đoạn thì gặp đường cấm nên không vô được.
lần sau bác ghé quán Ngân ở hai bà trưng , đầy đủ các món dê , rất là ngon mà lại rẻ nữaPhong Car nói:Bữa bác congduale chỉ em ăn dê ở quán Lệ Dung,vậy mà lên tới ĐL em vô nhầm quán Lộc Lệ Dung ở bùng Binh 3 tháng 4 đường Trần Hưng Đạo-Khe Sanh,quán này dở cực kì,đồ ăn rất lạt.
Còn cơm gà Hải Nam ở số 1 Nguyễn Văn Trỗi thì nó nằm ngay đoạn đường 1 chiều thì phải,em không biết vào cách nào,em vô Nguyễn Văn Trỗi từ Phan Đình Phùng,đi được 1 đoạn thì gặp đường cấm nên không vô được.
- Status
- Không mở trả lời sau này.