em định lên mà nghe ghê quá, thôi thì đợi cho người ta về hết rồi mình lên vậyNếu bác lên thì cứ thủ... "đâm" 1 mình...
![]()
Em thích Đà Lạt thế này cơVẫn đông lắm, lớ quớ là nhin đói ngồi trên xe nha các bác.
http://www.wn.com.vn/product_images/n/972/du-lich-da-lat-tu-tuc__07396_std.jpg

hihii chắc vợ 2 bác cũng buồn, nói thầm trong bụng : hic hic tết các vợ 2 khác được tung tăng vi vu, mà nhà này hổng cho em phục vụ bà cả, bà.... hàng xóm.... bà chung cơ quan mà để em ở nhà buồn chít đi được hihiiCũng may em ở nhà nhậu tối ngày. Hi. Vợ 2 của em nghỉ ngơi thừ 30 tết giờ chưa được nổ máy nữa