Hạng D
24/3/15
1.508
2.754
113
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Nhìn hình 1...chen vậy sao xe chiều ngược lại di chuyển đây?
Cái này là "đặc sản" Đàlạt từ gần 20 năm nay, năm nào cũng vậy vào đúng thời điểm đỉnh cao của phong trào "di dân" thì sẽ bị kẹt xe 1 chiều lên hoặc xuống đèo Prenn mà chỉ bị khoảng 4km từ cáp treo đầu đèo xuống tới Datanla cao điểm nhất là khúc vào Thuyền Viện Trúc Lâm. Buổi sáng sẽ kẹt chiều đi xuống do mọi người cùng đi chơi và buổi chiều sẽ kẹt chiều lên do mọi người cùng về. Lúc kẹt thì số đông sẽ áp đảo thiểu số nên thiểu số sẽ "quay đầu là bờ" lúc này đường tự nhiên sẽ trở thành... 1 chiều, đoàn quân cao điểm đi qua sẽ... hết kẹt:D
Ở nội thị tp Đàlạt thì tùy theo tình hình CSGT đứng ở các điểm GT sẽ điều tiết cho dòng chảy phương tiện diễu hành quanh TP để giảm kẹt => nhiều khi nhà thèng bạn chỉ cách nhà mình 2km mà lỡ xách con oto chạy ra đúng thời điểm thì sẽ được các đồng chí "điều tiết" cho chạy đủ 1 vòng TP khoảng 10km với V=5km/h mới tới được bạn hiền => đi bộ vẫn nhanh hơn:p:p:p
 
Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
Biết là đã và sẽ gặp cảnh này nữa, nhưng sau vẫn cứ thích đi.
Đèo Mimosa thì sao hả mấy bác ?
 
Hạng B2
14/5/16
359
472
63
29
Em cũng có một tấm hình góp vui.
Nhờ MT-P mà chùa Linh Quy Pháp Ấn thất thủ rồi mọi người ạ.

b2ivZs.jpg
 
Hạng F
12/10/16
7.878
6.858
113
Chạy vô tư, đèo này chỉ có vườn hoa Minh Tâm & chùa Tàu nên ít khách chưa thấy kẹt bao giờ;)
Cái chùa Tàu nó có cái bàn xoay, hôm bữa cả xe em gần 30 chục mạng vận nội công đủ kiểu mà nó éo xoay, e ra đẩy phát xoay tít luôn
 
Hạng B1
15/10/14
86
26
8
chẳng những đà lạt mà lân cận như bảo lộc cũng thất thủ các bác ạ