Hạng C
18/11/07
752
1.167
93
Vĩnh Long
Đà Lạt - Tình yêu và nỗi nhớ
Con gái: Ba ơi, con hết bệnh Ba chở con đi tắm biển nha
Ba: ok con!
Ba hỏi Mẹ: hè này nhà mình chưa đi đâu hết, con bệnh suốt nên em có muốn đi đâu chơi xả stress không?
Mẹ: đi đâu lạnh lạnh đi anh

Sau cuộc họp tại cơ quan vào thứ Ba, xin phép nghỉ 2 ngày và may mắn được Lãnh đạo chấp nhận nên quyết định nhanh là sẽ đi du lịch ké con gái. Tour Vĩnh Long – Đà Lạt – Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy – Đà Lạt – Vĩnh Long với tổng hành trình 1.300km được lên lịch sau khi hỏi ý kiến của thần đèn Khắc Trung và 1 anh bạn đoạn đường đèo Ngoạn Mục (Sông Pha) có tốt hay không. Gia đình em quyết định đi nhanh nên cũng quên xem dự báo thời tiết là trời đang bị áp thấp nhiệt đới nhưng cũng thôi kệ bởi những cơn mưa cũng là đặc sản của Đà Lạt mà.[pagebreak][/pagebreak]

Đà Lạt, lại Đà Lạt. Có rất nhiều người hỏi mình sao đi hoài vậy vì đã đi 2 lần trong năm 2017. Đà Lạt là nơi kỷ niệm gắn liền với vợ chồng mình từ 5 năm trước. Dụ dỗ mãi mới rủ được cô người yêu (bây giờ là bà xã) đi Đà Lạt. Lúc đấy lần đầu tiên bà xã đi Đà Lạt, 2 người trên chiếc xe 2 bánh chạy khắp Đà Lạt, đón các cơn mưa rừng lạnh teo. Nhớ quán café Tùng với giai điệu của nhạc Trịnh, café ma mị Cung Tơ Chiều…
“Em nhớ Đà Lạt ngày nắng gió
Em nhớ Đà Lạt ngày mưa phùn
Em nhớ hàng cây giăng đầy sương
Và rồi…em lại…nhớ anh”
(Sưu tầm – Page Đà Lạt dấu yêu)​
Xuất phát tại Vĩnh Long sau giờ làm tầm 17h00 thì gia đình em khởi hành và đến địa điểm hẹn trước là quán cơm Kiều Giang tại đầu cao tốc Long Thành – Dầu Giây
Khởi hành
35855521032_1b3f2f30c2_b.jpg

Đã đến được điểm hẹn
36002151815_91eaa736bf_b.jpg

Đón bạn đồng hành cùng đi
35960747496_e549e53631_b.jpg

35162500114_82795c905a_b.jpg

Xuất phát từ Kiều Giang lúc 19h25 đến Madagui đổ xăng tầm 21h30. Đường khá thông thoáng, không bị gài bẫy hay chim mồi gì cả. Đây là lý do mà gia đình em hay đi Đà Lạt vào buổi tối
35162501334_4728c591d3_b.jpg

35162503484_9d5d201235_b.jpg

Đà Lạt đón gia đình em bằng cơn mưa tầm 0h15 thì em lại “khéo tay hay làm” luôn…
35960754896_cfbcf5a2d1_b.jpg

Đi quãng đường khá xa mà 2 bạn nhỏ này vẫn tỉnh táo và vui vẻ trong khi Ba Mẹ thì bèo nhèo hết rồi
35191357793_007a6e02f0_b.jpg

Sáng thứ 7: bạn người yêu bé nhỏ rất biết tạo dáng trước khi đi chơi
35191358933_fd6a3bcf86_b.jpg

35191359553_5f3cbde572_b.jpg

35162508754_1f4eaf15aa_b.jpg

35191361403_0fdf51d965_b.jpg

35191364123_c5ed8c3368_b.jpg

Đà Lạt rất đông nên gia đình em nhâm nhi ở café Bích Câu vừa đến quán café là trời mưa tới chợt nhớ đến câu thơ:
“Hình như ai khóc bên trời
Ngưu Lang Chức Nữ một đời nhớ nhau
Ngồi nhìn từng giọt mưa sầu
Em ơi, Đà Lạt gửi đâu buồn này”
(Trích Đà Lạt mưa ngâu)​
35943702526_ba347c73cf_b.jpg

Bạn khủng long này to quá.
35630881400_34645b6d69_b.jpg

Bạn nhỏ tranh thủ tạo dáng
35869220651_b9677960ac_b.jpg

35191366963_46fd622842_b.jpg

36002167495_b303c1dbec_b.jpg

35869233531_cc2ca7eb4e_b.jpg

35831600242_dd003ab135_b.jpg

Khởi hành dùng cơm trưa tại Cơm lam Tam Nguyên. Theo đánh của gia đình em thì đồ ăn vẫn ngon, Cô Chú vẫn nhiệt tình như xưa chứ cũng không như phản ánh của nhiều người
35613328190_0cc49e6439_b.jpg

35613329500_da64cd7227_b.jpg

35613331860_f7bb769acc_b.jpg

35831601722_9758ae2c1f_b.jpg

36002182865_3ed81414ed_b.jpg

36002183895_7f91481aa1_b.jpg

Đại gia đình bọn em
35960789976_607ebedc11_b.jpg

Tranh thủ làm vài tấm hình lưu lại
35596363960_c0a06d670e_b.jpg

35985450205_0d22f9f1f2_b.jpg

35145572404_bc56f7a6c6_b.jpg

Dùng cơm xong cũng muốn nấn ná lại giao lưu nhưng thời gian không cho phép vì đã đặt lịch ở Zoodoo rồi. Khởi hành ra Zoodoo để các bạn nhỏ tham quan và khám phá nơi này. Từ Tam Nguyên đến Zoodoo tầm 1h30p trời thì mưa suốt cả đoạn đường nhưng đến Zoodoo trời lại không mưa, lâu lâu bất chợt có vài hạt mưa phùn. Ông trời quả là khéo chiều gia đình chúng em trong đợt này
Trong lúc chờ vào cổng thì nhà em chụp hình lưu lại những khỏanh khắc tại nơi đây
35960792476_73fb4ccf7b_b.jpg

Em và các bạn nhỏ
35831605192_56467ff314_b.jpg
35831608462_ebed0b8140_b.jpg

Bà cả và các bạn nhỏ
36002188165_31a5ff4df6_b.jpg

Các loại thú trong Zoodoo thật ra cũng không nhiều nhưng so với các bạn nhỏ thì đều rất thích vì những trãi nghiệm cho thú ăn, tiếp xúc và gần gũi với các loài thú lạ, ít xuất hiện tại Việt Nam
35831608392_945691fc21_b.jpg

35831610022_f92ff0f1d8_b.jpg

35831611292_1368e3773d_b.jpg

35960810266_bb25803c0b_b.jpg

35831614702_50c61e374b_b.jpg

35960814496_59a90a6aaa_b.jpg

35613364360_8fb0a423f1_b.jpg

35613366480_b3b96e15e8_b.jpg

35869273371_5a79ecaa7d_b.jpg

35613370740_05c49daa1a_b.jpg

35613372880_c9892677d0_b.jpg

35191395783_4aea71b04d_b.jpg

35613376880_9807ca43e5_b.jpg

35191398283_81c2748abc_b.jpg

35613379770_aa0a877eb2_b.jpg

35613381920_c3c0dca9d4_b.jpg

35613384910_f94bba2cbe_b.jpg

35191400963_5985e52ee8_b.jpg

35191403753_f34daffbd6_b.jpg

Em tranh thủ sáng tác tí với đôi mắt vợ 2 nhìn xa xăm….
35985405785_74d578b451_b.jpg

35814426412_6fb268fe90_b.jpg

OS và em
35814473662_95fe167ed6_b.jpg

“Mỗi sớm mai thức dậy
Em nhận thấy gì không?
Mình bỗng thành thơ trẻ
Giữa ngút ngàn rừng thông”
(Trích: Buổi sớm trong rừng thông – Mai Đình)​
35145461214_ce81d44edf_b.jpg

Sau khi các bạn nhỏ khám phá Zoodoo thì gia đình em trở về làng hoa Vạn Thành để tham quan vườn hoa
Siêu mẫu của em…
35613391090_805f015d06_b.jpg

35191417233_48fd01929f_b.jpg

35613404270_ddba1a095e_b.jpg

35191411093_108bebe0a3_b.jpg

35162585754_1b857715ff_b.jpg

35960854036_7e5e13a3e2_b.jpg

35191422083_347dff84cf_b.jpg

Samsung chụp hình xoá phông rất tốt
35191423983_e969d2b9f2_b.jpg

35191425873_792a0d7ce9_b.jpg

35191426913_1ec6e31023_b.jpg

Ba ơi, con mệt rồi....
35181583714_2dafcccb43_b.jpg

35191429083_0a23ea2c81_b.jpg

35191430093_da00211940_b.jpg

Từ Vạn Thành em về dùng món đặc sản của Đà Lạt. Đó là bánh tráng nướng tại 26 Hoàng Diệu. Quán rất đông các bạn trẻ và khách đến thưởng thức
35162603794_112823d695_b.jpg

35162604534_b844222d65_b.jpg

35869330401_1de4a76b32_b.jpg

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng thì gia đình em về địa chỉ quen thuộc để hái dâu. Hầu như các bạn nhỏ hay người lớn đều thích hái dâu. Mùa này Đà Lạt không nhiều vườn có dâu nên phải liên hệ trước
Dùng bữa sáng với bánh mì xíu mại Hoàng Diệu
35869334671_dc09254186_b.jpg

Vườn dâu Chú Hùng - đường Thánh Mẫu
34110646405_3be0e23b38_b.jpg

Mê mẫn hái dâu, thành quả của bạn nhỏ
36002293495_3065367df3_b.jpg

35831684592_e69478e864_b.jpg

35869340731_441224baa9_b.jpg

35831674532_a3fbbf7c51_b.jpg

35869336711_085f93f90d_b.jpg

35831687582_3f98ca942d_b.jpg

Phúc bồn tử
36002294005_7a012335a2_b.jpg

2 Bố con được chụp lén 1 tấm…
35869342641_c02a61558f_b.jpg

Sau khi hái dâu thì gia đình chúng em khởi hành về lại Đà Lạt để các bạn nhỏ tung tăng tại quảng trường Lâm Viên do thời tiết khá tốt
36002295865_ce030de889_b.jpg

35831697552_a935cd1844_b.jpg

35831705012_fdee4b572d_b.jpg

35831715422_14d0ae6723_b.jpg

35831716602_0d7cdb97cd_b.jpg
35831717892_bafd95212b_b.jpg

Gia đình nhỏ của em ạ
35831722972_71b8240a5b_b.jpg

35960933166_3935fc3114_b.jpg

Sau khi tung tăng chạy nhảy thì gia đình em dùng cơm trưa tại Đá Tiên – Hồ Tuyền Lâm. Trước khi đến Đá Tiên thì mọi người nên ghé café tại Pini với view đẹp và các loại xe cổ cũng rất đẹp
35831724432_bb6d5e7fc6_b.jpg

35831722072_284356f814_b.jpg

35831720912_9370098974_b.jpg

35613464540_712c9ae922_b.jpg

35831726232_d1a999012e_b.jpg

35943554996_df86b7256f_b.jpg

Khu du lịch Đá Tiên nằm bên bờ hồ Tuyền Lâm rất đẹp, đồ ăn ngon và giá cả phải chăng
35191486913_ca79a3353d_b.jpg

35960940926_c66bb0631b_b.jpg

35613467540_0a103573bf_b.jpg

View tuyệt đẹp ạ
35191488723_8f207d4f2f_b.jpg

Gặp 1 đoàn "khủng long" của các bác bán tải mê offroad của hội Ford vào ăn. Do không có thời gian nên các bác ấy vội về SG nên em chỉ giao lưu đc 1 xe :(
35960940126_825b478732_b.jpg

Sau khi dùng cơm tại Đá Tiên thì chia tay gia đình anh bạn của em và em sẽ độc hành 1 mình
Xuống biển
Sáng sớm Đà Lạt lại tiễn em bằng cơn mưa sau khi xuất phát xuống Phan Rang. Mọi người còn đang ngon giấc thì gia đình em lại xuống biển
35943511556_30e6077143_b.jpg

Đường ra QL20 mưa và sương mù khá nhiều. Khi đến đèo Dran (Đơn Dương) thì càng lúc càng nhiều và khá may mắn cho gia đình em là sương mù đã giảm khi em đến đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi là Sông Pha)
35814297672_ac0cfb7111_b.jpg

35596048960_0ac9d897d5_b.jpg

Trên đèo Dran
35182463464_c0ede51764_b.jpg

35145215574_44c05999cd_b.jpg

35182463564_a7657e97fe_b.jpg

Đèo Ngoạn Mục (Sông Pha) hay đèo Bellevue theo tiếng Pháp được toàn quyền Doumer lên kế hoạch mở tuyến đường từ Phan Rang lên Đà Lạt và được xây dựng đến năm 1917. Đèo Ngoạn Mục dài trên 20km nối liền Đà Lạt – Phan Rang theo QL27 với những khúc cua tay áo tạo cảm giác phấn khích cho những ai thích đường đèo như bản thân em. Dọc đường đi có các thác nước khá là đẹp và em cũng tranh thủ chụp tí
35632530600_e26c6666ce_b.jpg

35943404776_fd2d8d8770_b.jpg

35943500916_7133dcfecb_b.jpg

35943009066_0f2e35a978_b.jpg

35813864302_e8bd368666_b.jpg

Trái hay phải đây các bác?
35984757265_548476b539_b.jpg

Sau 3h lái xe thì em cũng đã đến được biển Ninh Chữ và dùng bữa tại nhà hàng Thủy Tiên. Các món ăn tại đây khá ngon và tươi.
Đặt lốp xuống Ninh Chữ
35595414710_d95150d883_b.jpg

Cơm trưa tại quán
Này là rong nho
35960946066_ce18151353_b.jpg

35162651844_8288b64d4e_b.jpg

35960947886_3e56672c0b_b.jpg

35191492673_51502d243b_b.jpg

35191494363_21d39aaaf6_b.jpg

35960952966_6b421aa0cb_b.jpg

Gỏi cá mai tại đây k ngon bằng Mũi Né
Biển Ninh Chữ nhìn từ view của quán
36002338065_c49331cd37_b.jpg

Các bạn nhỏ của mình
35613478560_bcbb105405_b.jpg

Dùng cơm xong gia đình em thẳng tiến ra Vịnh Vĩnh Hy. Đường từ Phan Rang ra Vĩnh Hy khá đẹp, Đường cho chạy 80 và 50. Dọc đường có các bạn chơi diều thật là chuyên nghiệp
35613480530_8ac1b0febd_b.jpg

35942944006_d5188c69a6_b.jpg

35813787432_cd54a2514a_b.jpg

35813737342_022bc0e16f_b.jpg

35942868066_5c0b01cb7a_b.jpg

Trên đường ra Vịnh là biển 1 bên và rừng núi 1 bên
35813689002_ae75489d57_b.jpg

35595249090_26a2e0e1ea_b.jpg

Ảo
35852011681_7d9d787e6d_b.jpg

Em và cậu Út
35985513385_b24b3b0587_b.jpg

Đi đâu giờ các bác???
35813579252_e4a5b704f1_b.jpg

Đã tới Vịnh Vĩnh Hy. Vì nhà em có bé nhỏ nên em không đi tàu ra đảo mà chỉ chơi quanh quẩn tại Vĩnh Hy
35869372861_8629431ab1_b.jpg

35162673134_b2d14b3327_b.jpg

35162674184_089b95363c_b.jpg
35869382411_7b9894220c_b.jpg

36002351835_cc2644de89_b.jpg

36002353225_f400f4f91b_b.jpg

View nhìn ra Vịnh
36002352635_86116f712e_b.jpg

Sau khi đạt được mục đính là chơi cát và quậy biển thì “người yêu bé nhỏ” của em đòi về Đà Lạt nên em khởi hành về Đà Lạt sớm.
Khởi hành về Đà Lạt. Hẹn gặp lại Vĩnh Hy, Bình Ba, Bình Tiên ngày gần nhất...
35813589322_368dfd4e6c_b.jpg

35983344355_ae9e95d4a5_b.jpg

35983335205_5c6931a544_b.jpg

35595189130_2f2ba8ac77_b.jpg

Trên đường về đi ngang vườn nho Lan Phượng nên em ghé tham quan. Tại đây cho hái nho và cân ký. Em thấy giá khá rẻ. 35.000 đồng/kg. Nho rất ngọt, k chua
Nhà em tranh thủ tạo dáng
35960992056_d2f7f4b7ee_b.jpg

35613495190_a2e64d5aee_b.jpg

35960995286_fe28cc1fcf_b.jpg

35869393211_fcd000707f_b.jpg

35869399751_9e8cf944c0_b.jpg

35869400551_2ec967b680_b.jpg

35961008006_01bb74ec74_b.jpg

35869401941_db0fb73b15_b.jpg

35961009866_cdf7f4eb66_b.jpg

35961012866_438963413d_b.jpg

Tạm biệt Phan Rang, gia đình em về Đà Lạt đây. Đà Lạt phía xa xa kia…
35593962970_a6f222520a_b.jpg

35143161374_424c2b4a19_b.jpg

35812350192_e1841bf277_b.jpg

35812250452_ab8cef7864_b.jpg

Lại sương mù
35812274562_be98199b84_b.jpg

Dừng chân tạm nghỉ tại ranh giới Lâm Đồng – Ninh Thuận.
35143107564_6a7838ef41_b.jpg

Lúc nào đi Đà Lạt em cũng ghé nơi này. Các bạn nhân viên và anh chủ nhận ra và được giảm 5% giá. May mắn quá đi
36002374675_b621a802ae_b.jpg

Ngày về
“Nếu thành phố này là nơi em sống
Tôi xin làm người khách vãng lai
Đến bên em khi bóng chiều tà
Và trở về khi tâm hồn đã chết
Đà Lạt ơi hai tiếng gọi than thương
Tôi xin giữ tấm chân tình nơi ấy”
(Sưu tầm)​
Em tranh thủ từ Đà Lạt về sớm nên ngắm được cảnh mặt trời mọc trên đoạn cao tốc Liên Khương. Máu mê chụp hình lại nổi dậy và cũng được tấm hình ưng ý. Đà Lạt chia tay em mà không mưa.
36002377365_4c6ed00c4e_b.jpg

35961015566_55e12b2d96_b.jpg

Xa kia là đèo Bảo Lộc mây mù vây kín 1/3 đèo nhưng em khá may mắn khi lên đến đèo thì mặt trời đã lên và sương đã tan.
36002379575_930aa5f02b_b.jpg

36002380105_6816cd67e7_b.jpg

Rừng Giá Tỵ - đoạn đường khá nổi tiếng tại Định Quán về CSGT của Đồng Nai
36002381515_2ac2e8174d_b.jpg

Vừa qua hầm Thủ Thiêm thì gặp ông anh mà không kịp rủ rê. Tối anh ấy về đi ngang nhắn cho em mà em lại ngủ sớm. Đúng là không có duyên
36026283875_a114a80a57_b.jpg

Vợ 2 đã vào chuồng khi được tắm rửa sạch sẽ sau chuyến đi dài
35831790182_1ff180f55f_b.jpg

Đà Lạt là 1 trong những địa điểm thu hút các du khách ở xa mỗi khi hè về. Bây giờ đường xá dễ đi lại nên hầu như tuần nào cũng đông khách du lịch. Các bài viết trước đều đánh giá xe kết hợp với các chuyến đi nhưng lần này em xin phép giới thiệu chuyến đi lần này của gia đình nhỏ của em. Bài viết có thể dài dòng vì chưa viết về chuyến đi lần nào mong mọi người thông cảm. Đợt này khi đi gặp mưa bão và khá may mắn cho em khi từ Tam Nguyên về thì gặp nguyên cây thông ngã chỉ cách xe em chừng 1m. Nếu chậm chân tí nữa chắc xe em bị móp mui rồi.
35186675134_6416d3c099_b.jpg

Clip
https://youtu.be/_aMHMQ5IUPk
Năm nay Đà Lạt có Festival hoa vào 22-27 tháng 12/2017. Dự đoán lúc ấy khá đông nên em sẽ quay lại vào tháng 01/2018. Tạm biệt Đà Lạt. hẹn gặp lại vào mùa hoa 2018…
Tổng kết chuyến đi:
Đoạn đường 1.300 km. Đổ đầy bình xăng từ Vĩnh Long lên Madagui đổ 200k tiền xăng. Trước khi đi Vĩnh Hy đổ 400k. Ngày về đổ đầy bình là 450k thì về đến Vĩnh Long báo còn đi được hơn 100km. Đổ đầy bình là 420k. Tổng tiền xăng là 1.470k. Vị chi 6.7l/100km.
Tất cả hình ảnh chụp và chỉnh ảnh đều bằng điện thoại di động nên đôi lúc ảnh chỉnh hơi quá tay. Mong các bác thông cảm.
Trong suốt chuyến đi đều được sự hỗ trợ rất nhiều của chip chân ga này của Khang (Tony's team). Tuỳ theo đoạn đường mà sử dụng các mức khác nhau là 1.5 và 2.4. Chỉ có lúc về khi đến đoạn tránh thị xã Cai Lậy mới sử dụng 3.3 do vượt 5 xe cùng lúc.
36002373965_908071f641_b.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/11/07
752
1.167
93
Vĩnh Long
bác ở resort Vĩnh Hy hả, tình trạng phòng ốc như thế nào bác? Thks
E đi về Đà Lạt trong ngày Bác ơi. Ngay Vĩnh Hy có resort Vĩnh Hy e thấy cũng ok đó Bác. Ăn uống thấy rẻ ạ
 
Hạng B2
5/9/12
102
98
28
chuyến đi thú vị, hình ảnh đẹp nè!
Đợt tới anh ghé thêm Organic Farm Đà Lạt để máy bé chụp hình và tham quan cho có khác khác khi đi Đà Lạt. Đồi chè Cầu Đất sáng sớm chụp hình cũng đẹp, tiện ghé luôn quán cafe container.
Tham khảo:

https://www.ivivu.com/blog/2017/05/3-nong-trai-o-da-lat-tha-ho-cho-ban-chup-1001-kieu-anh-song-ao/
https://www.tripnow.vn/bai-viet/bat...t-nhat-dinh-phai-check-in-khi-den-da-lat-8181

P.S.: đồng hương VL nhen!
 
Hạng B1
20/11/08
87
30
18
Sao anh lại chạy vòng lên Đà Lạt mới về VĨnh Long nhỉ, hay chỉ đơn giản là thích Đà Lạt nên vòng lên vậy thôi?
 
Hạng B2
1/4/15
175
66
28
36
gia đình bác thật hạnh phúc quá , chúc bác có thêm nhiều chuyến đi như thế này nũa.
 
Hạng C
18/11/07
752
1.167
93
Vĩnh Long
chuyến đi thú vị, hình ảnh đẹp nè!
Đợt tới anh ghé thêm Organic Farm Đà Lạt để máy bé chụp hình và tham quan cho có khác khác khi đi Đà Lạt. Đồi chè Cầu Đất sáng sớm chụp hình cũng đẹp, tiện ghé luôn quán cafe container.
Tham khảo:

https://www.ivivu.com/blog/2017/05/3-nong-trai-o-da-lat-tha-ho-cho-ban-chup-1001-kieu-anh-song-ao/
https://www.tripnow.vn/bai-viet/bat...t-nhat-dinh-phai-check-in-khi-den-da-lat-8181

P.S.: đồng hương VL nhen!
Dạ e có book mà hết chỗ nên e k ghé a ah :(