Quan nay o đường nào vay bác , e thấy đường 3/4 gì đó phải ko ?Rời khỏi chùa Linh Phước thì cũng đã tới giờ ăn trưa, bữa trưa hôm này nhà em chọn quán Cơm Gà Phan Rang làm bãi đáp :
View attachment 301219
Trên cái bàn ăn này em mê nhất là 2 dĩa rau trộn, ui chao là tươi ngon...
View attachment 301220
Quán này nằm ở bùng binh Dinh 2, gần showroom KIA, đầu cửa ngõ vào Đà Lạt.Quan nay o đường nào vay bác , e thấy đường 3/4 gì đó phải ko ?
Công nhận bác chủ đi nhiều chổ thiệt, chắc là dẫn nhạc gia đi nên dẫn tham quan hết 
Em lên DL kg còn thích đi các điểm du lịch nữa, chỉ thích đi vòng vòng các con đường ngoại ô Đà Lạt thôi, hưởng thụ khí trời, cung đường, phong cảnh
.
Bác có ghé Ma Rừng Lữ Quán không ? Nếu kg ghé là uổng lắm.
Các điểm ăn nổi tiếng trên Đà Lạt khá nhiều
Em lên DL kg còn thích đi các điểm du lịch nữa, chỉ thích đi vòng vòng các con đường ngoại ô Đà Lạt thôi, hưởng thụ khí trời, cung đường, phong cảnh
Bác có ghé Ma Rừng Lữ Quán không ? Nếu kg ghé là uổng lắm.
Các điểm ăn nổi tiếng trên Đà Lạt khá nhiều
Thank bác!Mấy hôm em ở đó thời tiết dễ chịu, không quá lạnh, tầm 20 độ C, hơi buồn vì ngày nào cũng có mưa lâm râm...!!!
Công nhận bác chủ đi nhiều chổ thiệt, chắc là dẫn nhạc gia đi nên dẫn tham quan hết
Em lên DL kg còn thích đi các điểm du lịch nữa, chỉ thích đi vòng vòng các con đường ngoại ô Đà Lạt thôi, hưởng thụ khí trời, cung đường, phong cảnh.
Bác có ghé Ma Rừng Lữ Quán không ? Nếu kg ghé là uổng lắm.
Các điểm ăn nổi tiếng trên Đà Lạt khá nhiều![]()
Bác chủ cho e hỏi xe em khoảng sáng gầm 15cm có chạy vào tới Ma Rừng Lữ Quán không ah?
Công nhận bác chủ đi nhiều chổ thiệt, chắc là dẫn nhạc gia đi nên dẫn tham quan hết
Em lên DL kg còn thích đi các điểm du lịch nữa, chỉ thích đi vòng vòng các con đường ngoại ô Đà Lạt thôi, hưởng thụ khí trời, cung đường, phong cảnh.
Bác có ghé Ma Rừng Lữ Quán không ? Nếu kg ghé là uổng lắm.
Các điểm ăn nổi tiếng trên Đà Lạt khá nhiều![]()
Ma Rừng Lữ Quán thì nhà em chưa đến. Trước chuyến đi em lập list nhiều điểm tham quan lắm nhưng không có time để đi hết bác ạ! Em đưa list cho bà cả và nhạc gia chọn muốn đi chỗ nào thì em chở đi...mà muốn đi hết chắc phải cả tuần, thôi để lần sau sẽ đến những chỗ chưa đến.
Có thể được nha bác, em thấy taxi Caren, Innova vào được, nếu không vào đượ, bác có thể dừng bên suối, alo cho anh chủ Ma Rừng nhé, ảnh sẽ lấy Ford Ranger ra trở vào.Bác chủ cho e hỏi xe em khoảng sáng gầm 15cm có chạy vào tới Ma Rừng Lữ Quán không ah?
Dinh Bảo Đại là điểm tham quan cuối cùng của chuyến đi. Buổi tối cuối cùng cả nhà đi dạo chợ đêm để mua quà về biếu nhưng em thì ở KS "dưỡng sức" để hôm sau chạy về.
Sáng Chủ Nhật 12/7, xuất phát lúc 6 giờ :
Ghé Nhà hàng Mimosa ăn sáng (bây giờ đổi tên là Nhà hàng Datanla rồi).
Trên đường về ghé Nhà hàng Bảy Hổ ăn trưa :
Bên trong Nhà hàng Bảy Hổ :
Ăn trưa xong chạy tà tà về tới nhà lúc 3 giờ chiều, kết thúc chuyến đi Đà Lạt lần đầu tiên này thành công tốt đẹp.
Cảm ơn các bác đã xem và tặng em nhiều cái like!
Thanks!!!
Sáng Chủ Nhật 12/7, xuất phát lúc 6 giờ :

Ghé Nhà hàng Mimosa ăn sáng (bây giờ đổi tên là Nhà hàng Datanla rồi).







Cảm ơn các bác đã xem và tặng em nhiều cái like!
Thanks!!!
Bảy Hổ hôm bác về thức ăn, phục vụ tốt kg bác ?
Em đã kg ghé quán này lâu rồi, phục vụ kém, đồ ăn dỡ, có cái cảnh suối là ok nhất
Em đã kg ghé quán này lâu rồi, phục vụ kém, đồ ăn dỡ, có cái cảnh suối là ok nhất
Bảy Hổ hôm bác về thức ăn, phục vụ tốt kg bác ?
Em đã kg ghé quán này lâu rồi, phục vụ kém, đồ ăn dỡ, có cái cảnh suối là ok nhất![]()
Phục vụ và thức ăn thì em thấy không bằng Nhà Hàng Hương Trà bên Hồ Xuân Hương, cảm nhận của em thì chấp nhận được!!!