Thảo Luận Chung đà lạt văn minh

Hạng D
Chào các bác,
Đà lạt đã lắp dần dần camera phạt nguội, các bác có ra Đà Lạt chạy đúng luật nhé tuy không có đèn giao thông. Nhỡ khi về nhà có BB gửi tới cũng buồn! Hôm nào rảnh em chộp ảnh lại và ghi chú địa điểm cho các bác xem!
 
Hạng D
25/11/09
1.991
30
48
Em cũng thấy lạ là tại sao ả TP vậy mà ko có lấy cái đèn GT!
 
Hạng B2
28/1/11
269
5
0
Bình Dương
mấy bác tài taxi giả thích rằng: ở DL không có đèn Gt vi đa số là đường dốc, có đèn GT thì phải liên tục áp dụng bài thi số 3: dừng và khởi hành xe ngang dốc
 
Đà Lạt - thành phố 3 không: không máy lạnh, không xích lô, không đèn đỏ
 
Hạng D
11/5/09
1.048
2.958
143
Em thấy thích Đà Lạt ở 3 cái không đó. Ngoài ra thì không khí trong lành, bầu trời không chút khói, bụi cũng là những điểm được ưa thích của Đà LẠt
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Chắc xxx hiểu tâm lý người vi phạm sẽ "choáng" khi nghe giam bằng và nhất là giam xe, không kịp nhớ lỗi vi phạm bị xử lý thế nào??? và thế là xxx tha hồ "bị làm hư".
 
Hạng B1
16/1/11
92
1
0
trong Tết XXX cư xử rất Văn Minh các Bác ạh...lì xì cho mọi người Du Xuân trong cái lạnh quá xá lạnh ! ước gì xả thêm nước sạch cho HXH đầy hơn nữa thì đẹp !
 
Hạng C
9/5/07
607
31
18
51
TP. HCM
www.otosaigon.com
Tết này mới đi chơi Đa Lạt về, cảm nhận:
 
- Khí hậu khắc nghiệt hơn hồi xưa: - Ban ngày nắng chói chang như ở Sigon, đi bộ cũng mồ hôi nghễ nhại, nhiệt độ cũng trên 30, nhưng đỡ cái là có gió hơi mát lạnh nên dễ chịu hơn. - Ban đêm nhiệt độ xuống thấp khoảng 19-23, chưa đủ thở ra khói như ngày xưa.
- Nhà cửa đông đúc khu trung tâm là tất yếu vì phát triễn du lịch, còn ở xa hơn thì vẫn còn thưa thớt, các ngôi nhà, biệt thự mới được chú ý đến phong cách châu Âu nhiều hơn...
- Vì được ưu ái về khí hậu ôn hòa nên cây cối phong cảnh vẫn còn nên thơ. Thông được bảo tồn trồng mới trên các triền đồi. Nhiều loại cây cây đẹp hiếm được trồng nhiều như Phượng tím, Mai anh đào, Mai xanh... Đi đâu cũng gặp hoa: bên vệ đường, bãi cỏ; hàng rào thậm chí trên nóc nhà. Có vẻ Hoa lá ở Đà lạt sinh trưởng dễ dàng nên Đà lạt mới giữ được tên xứ sở của Ngàn hoa là vậy. Ở gần chợ ĐL ban ngày có một dãy bán hoa, cây kiểng để du khách mua về trồng hay làm quà. Ở đây cũng có bán các giống cây mới như Phượng tím, Mai anh đào; Lan... Tuy nhiên nếu ở xứ nóng như SG thì các loài cây xứ ôn đới này sẽ khó sống hay khó ra hoa hơn.
- Các điểm du lịch chưa có gì mới, nếu muốn lạ thì có thể đi vào khu Dankia - suối Vàng cắm trại, mua heo mọi của người địa phương rồi nướng lên ăn, đường vào đây rất đẹp và nên thơ như ở bên Thụy sĩ.
- Ăn uống thì ở ĐL không có đặc sản nhiều... Các món ăn được du nhập từ nơi khác về rồi chế biến lại theo khẩu vị riêng cho thích hợp với vùng cao. Các quán ăn ngon , lịch sự thì phải biết chỗ để ăn ngon mà rẻ, có thể tìm kiếm trên Internet dễ dàng.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Năm nay khách đến nhà...ai cũng ngạc nhiên với bình hoa tulip mang về từ Dalat. Lần đầu tiên biết cũng lấy làm lạ..Mới mua cứ như cành lan dại, mấy ngày sai nở dần, nhìn cứ như hoa giả...màu sắc thật rực rở. Khoái hơn là giá cũng "bình dân".
 
Hạng D
5/11/07
1.248
69
48
47
Đà lạt chán cái là lên chơi không thấy Lạt Đà ( còn lại ok)
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
vantamvo nói:
Đà lạt chán cái là lên chơi không thấy Lạt Đà ( còn lại ok)
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
Trái đất làm gì có con này...??? 
033102bebe_1_prv.gif