Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
Hi các bác BinhTri, RangerOne, LuyenDD...
Mình cùng gia đình đã về lại SG chiều 06/5/2012 sau 2512 km với 9 ngày dong ruỗi...
Hình nhiều quá và công việc cũng đọng nhiều nên chỉ xin "báo cáo" từ từ về chuyến đi.

Ngày thứ 1: 28/4/2012.
Phuni56 và RangerOne Khởi hành lúc 3h30 từ TP.HCM, gặp các bác gia đình các bác LuyenDD và 2 người bạn ở ngã ba Vũng Tàu lúc 4 h. Thẳng tiến theo QL51 -> Long Thành - Ngã Tư Dầu Dây - Phan Thiết (ăn sáng lúc 8h10) - Theo đường Mủi Né - Bàu Trắng...

dsc2538l.jpg

dsc2563.jpg



Vẫn còn đầy hào khí



dsc2549d.jpg


Hoang Mạc Hòn Rơm Bàu Trắng



dsc2578.jpg


dsc2579n.jpg


dsc2582t.jpg


dsc2581q.jpg


dsc2589t.jpg


Sau buổi ăn sáng do chương trình có hơi khác nhau và "bầu đoàn thê tử" cần có sự chăm sóc nên đoàn chỉ chủ yếu liên lạc nhau qua điện thoại. Còn tốc độ và lộ trình thì tùy hoàn cảnh mà các xe cứ chạy và dừng tùy ý.
Đến Tuy Hòa lúc 17h30 thì trời bắt đầu đổ mưa nên phải chạy thật chậm nhất là đoạn qua đèo Cả, Đèo Nai và đường tránh Tuy Hòa....nên 20 h mới đến Quy Nhơn.
<span style=""color: #0000ff;"">Tính ra ngày đầu đã đi được 683 km trong suốt 16 tiếng đồng hồ.</span>

<span style=""color: #993366;"">Ngày thứ 2: Quy Nhơn - Cầu Thị Nai - Khu Kinh Tế Nhơn Hội - Gò Găng - Quảng Ngãi - Tam Kỳ - Hội An.</span>

Sáng sớm, dù đã điện thoại hẹn với bác LuyếnDD và BìnhTri cà phê sáng, nhưng do hai ông già và gần già Phuni và RangerOne quen tật dậy sớm và "nôn" về quê nên đã khởi hành lúc 6 giờ trong khi các bác khác còn đang thưởng thức giấc ngũ "nướng" trong khí hậu trong lành của thành phố biển Quy Nhơn...:):):)
Thay vì đi theo quốc lộ 1A. Phuni và RangerOne thử đi theo đường qua cầu Thị Nại - Đây là cây cầu vượt biển dài nhất VN hiện nay. Dài chừng 5 km - Và sau đó sẽ đi tiếp TL639, 635 và 636 để gặp lại QL1 tại thị trấn Gò Găng - Tỉnh Bình Định.

quynhongogangmap.jpg


Đường quê xứ Bình Định tuy nhỏ - vắng xe nhưng đẹp hút hồn bởi vẻ thanh bình của tre xanh, lúa vàng và những con người quê chân chất...

Tượng đài Hoàng Đế Quang Trung ở TP Quy Nhơn trong nắng ban mai.

dsc2628p.jpg


<span style=""color: #008000;"">Trên Cầu Thị Nại (Nhơn Hội)</span>

dsc2639q.jpg


<span style=""color: #008000;"">Quân xanh - Quân đỏ trông cũng oai phong...nhưng mà tời Đức Phổ thì quân xanh lãnh đạn...</span>:p:D

dsc2643y.jpg



Tỉnh Lộ 639 - Công nghệ AutoBahn của Đức Quốc Xã nhưng cũng rất OK.

dsc2655k.jpg




<span style=""color: #339966;"">Đồng quê vùng Cát Chánh - Cát Tiến - Phú Hậu - Trung Lương...</span>

dsc2691q.jpg


dsc2700.jpg


dsc2709p.jpg


Tinh Lộ 636 hướng về QL1

dsc2702i.jpg


dsc2733v.jpg


<span style=""color: #800080;"">Tháp Phú Lốc - Bình Định.</span> link: http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_Ph%C3%BA_L%E1%BB%91c

dsc2734xch.jpg


<span style=""color: #008080;"">"không còn cây lá ở trên đầu</span>
<span style=""color: #008080;"">không còn thùy dương dậm trùng quan mây vắng"</span>
(Trích bài viết của GS Bùi Văn Nam Sơn (GS Triết Đại học J. W. Goethe, Frankfurt/M, CHLB Đức ) trong lời giới thiệu về tập sách Heidegger - Tư Tưởng Hiện Đại - của ông cháu họ trưởng niên trời thần Bùi Giáng)

dsc2736j.jpg


<span style=""color: #333399;"">Công đâu công uổng công thừa/Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan... (ca dao)</span>

[style="color: #333399;"]
dsc2747g.jpg

[/style]

(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
28/2/12
893
2.034
93
HCM city
He he,bác Phương ưu ái chụp ảnh em quá trời,em thì không có tấm nào của bác hết!(nhớ lại thì em chụp bác bằng máy của bác không!).
Lần đầu tiên đi xa,có được sự dẫn dắt quá sức nhiệt tình của bác Phương Phuni56 làm em cùng gia đình nhỏ của mình yên tâm rất nhiều.Qua topic này,một lần nữa em xin được gửi đến anh Phương lời cám ơn chân thành và chúc gia đình anh chị gặt hái được nhiều niềm vui trong những chuyến đi xa!
Em cũng có vài hình góp thêm cùng chùm ảnh thú vị trên đường thiên lý của anh Phương!
1. Đồng đội- Tại một siêu thị ở Phan Thiết
7162592166_be4fe1bd2e_c.jpg
 
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
<span style=""color: #993300;"">Cơm Gà Bà Luận - Tam Kỳ </span>

<span style=""color: #000000;"">Sau khi chia tay với bác RangerOne và các sỹ quan CSGT :p:) ở Quảng Ngãi...</span>
[style="color: #000000;"]
[/style]
[font="andale mono,times"]"Phạt nóng" rồi "Phạt Nguội"...và vừa rồi, trong dịp ra Đà Nẳng xem pháo hoa...Khi đi ngang Đức Phổ - Quảng Ngãi, mình đã nếm mùi "Phạt mát" nè các bác. [/font]
<span style=""color: #333399;"">[font="andale mono,times"]Số là khi được các bác RangerOne, LuyenDD...giao ấn tiên phuông...Phuni tui cũng đành liều mình dẫn đầu. Qua Sa Huỳnh, rồi đường tránh Đức Phổ thì gặp ngay một chốt CSGT chừng 5,6 sĩ quan chận lại. Cùng với xe mình còn rất nhiều xe khác cũng bị tóm. Sau khi lịch sự chào và kiểm tra giấy tờ đúng quy định các anh cho biết mình đã vi phạm lỗi "Chạy sai làn đường" (Vượt, lấn sang phần đường bên trái nơi có vạch liền). Lổi nầy đã đựoc chốt trong khu vực Sa Huỳnh ghi hình và điện báo danh sách "phong thần" ra chốt ngoài. Chỉ có điều là nơi vi phạm cách nơi được dừng để xử lý cách nhau cả chục cây số nên rất nhiều xe bị tóm. [/font]</span>
<span style=""color: #333399;"">[font="andale mono,times"]Thôi thì đúng người đúng tội nên đành phải ký biên bản. Phải nói các sĩ quan CSGT Quảng Ngãi làm việc rất nghiêm. Tuy nhiên chắc thấy mình "râu tóc bạc phơ, tuổi già sức yếu" :D
24.gif
và tỏ vẻ phục thiện...nên sau khi xong biên bản, các vị ấy đã giải quyết cho mình một TIP: Đó là: Tự nguyện viết một giấy uỷ quyền (ghi ngay phía sau biên bản vi phạm) nội dung đại ý: Do điều kiện công tác xa nên người vi phạm nhờ CSGT Đội/Phòng CSGT Quảng Ngãi đóng phạt giùm
(700.000 đ. Đúng như trong biên bản ghi) và được trả giấy tờ để tiếp tục lên đường. Thanks a lot.
63.gif
63.gif
63.gif
[/font]</span>
<span style=""color: #333399;"">[font="andale mono,times"]Kinh nghiệm: Phải chấp hành đúng luật giao thông (dù ở nơi vắng vẻ :p
30.gif
:cool:).
[/font]</span>
<span style=""color: #333399;"">[font="andale mono,times"]Và suốt đoạn đường còn lại từ đó ra Đà Nẳng, Huế, Quảng Trị rồi Kontum, Pleiku, Đaklak...dù có rất nhiều chốt CSGT nhưng đều xuôi chèo mát mái, không có phiền nhiễu gì. [/font]</span>

.... còn lại thân thiên lý độc hành Phuni tui thẳng tiến về xứ Quảng. Đến Tam Kỳ lúc 13h, ghé vào quán cơm gà Bà Luận lừng danh thì thấy các gia đình của đoàn bác LuyenDD đã an vị trong quán từ trước rồi (đúng là có duyên)

dsc2757d.jpg


Cơm gà Bà Luận gặp lúc đường xa bụng đói thì còn gì bằng...Thế nhưng cái ấn tượng mà Phuni tui cứ tấm tắc mãi đó là hương vị của những cọng rau xứ Quảng. Cọng rau không to lớn mượt mà như trong SG, hình dáng thì nhỏ nhắn khiêm tốn nhưng hương vị thì thôi rồi lượm ơi...Hương rau nồng nàn mà đầm thắm, thơm ngát mà thanh tao...nó phụ mà chánh, và chính các vị rau nầy đã làm thành một mỹ vị đặc trưng của vùng đất <span style=""color: #333399;"">"...chưa mưa đã thấm chưa nhắm đà say..."</span> nầy...Sau nầy khi ra đến Hội an, hỏi thăm mới biết: Những vị rau xứng hàng cao lương nầy đã được cung cấp bởi vùng rau sạch trứ danh: <span style=""color: #008000;"">TRÀ QUẾ</span>. Một làng trồng rau nằm ven sông Cổ Cò gần TP Hội An.

15h30 Đến Hội An. Do chỉ đặt được phòng ở Hội An (Trong khi đoàn bác LuyenDD thì phi thẳng ra Đà Nẳng để kịp xem pháo hoa chương trình đêm 29/4)
Thôi thì tạm với HoiAn by night vậy.

dsc2765v.jpg


dsc2768u.jpg


dsc2772v.jpg


Nếu nằm ngay cạnh đó TT Vĩnh Điện (cửa ngỏ từ QL1 vào Hội An) hay TP Nà Nẳng là những nơi phồn hoa phố bụi thì khi băng qua cánh đồng xã Điện Phương - Hà Châu...thì Hội An đã là một không gian hoàn toàn khác biệt. Cũng là nơi đô hội mà như thời gian đã trở ngược hàng trăm năm. Không gian trầm mặc hương xưa như đã cho con người Hoài Phố một phong thái nhẹ nhàng tao nhã mà gần gủi đến không ngờ. Không thấy ai vội vàng tranh đoạt, không một tiếng huyên náo ồn ào , không một cảnh xô bồ chụp giựt...phong thái đó cũng lan toả sang những người du khách lần đầu đến đây....

dsc2775k.jpg


<span style=""color: #ff00ff;"">Lồng đèn Hội An</span>

dsc2776r.jpg


dsc2784u.jpg


<span style=""color: #3366ff;"">Du khách "tây" có lúc còn đông hơn "ta"</span>

[style="color: #3366ff;"]
dsc2785b.jpg

[/style]

dsc3083a.jpg


dsc2790z.jpg


<span style=""color: #000000;"">Ở Hội An, có những quán nhỏ, nằm trong con hẻm nhỏ, với những cái bàn nhỏ, món ăn nhỏ, giá cũng nhỏ....nhưng mà hương vị thì ....nếu một lần nếm thử thì sẽ mãi không thê nào quên...</span>
<span style=""color: #008080;"">Hến xúc bánh tráng - bánh đập chấm mắm nêm và chè bắp</span>

dsc2792n.jpg


Cao Lầu

dsc3073t.jpg


Một xưởng may -
Ở đây có một dịch vụ làm mát lòng người: Khi vừa ý một kiểu trang phục và chất liệu nào đó nhưng không vừa kích cở....thì nếu muốn, người ta có thể đo ni và hoàn thành sản phẩm cho riêng mình trong một thời gian kỷ lục (khoảng 2 giờ) mà giá thì cũng bằng như đồ may sẳn. Khách nước ngoài rất thích thú với kiểu phục vụ nầy.

dsc3068n.jpg


Nhịp sống hài hoà, phảng phất nét thư nhàn hiếm có.

dsc3074i.jpg


dsc3077x.jpg



dsc3079d.jpg


dsc2798n.jpg

<span style=""color: #993366;""> </span>
dsc2802a.jpg

<span style=""color: #993366;"">Chiều hôm cố cổ mùa lơ đãng</span>
<span style=""color: #993366;"">Hồn thả sông Hoài như sương pha</span>
<span style=""color: #993366;"">Xa lắc đâu giờ em Hội cũ</span>
<span style=""color: #993366;"">Của một hoàng hôn trăm năm qua</span>
<span style=""color: #993366;"">LTN.</span>

<span style=""color: #993366;"">(Còn tiếp)</span>



[style="color: #993366;"][style="color: #993366;"][style="color: #993366;"]




[/style]
[/style]
[/style]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
Hội An những góc sâu thầm kín...

<span style=""color: #0000ff;"">Hội An những góc sâu thầm kín...</span>
Lần đầu tiên đặt chân đến và chỉ ở Hội An có hai buổi chiều hôm mà dám nói về Hội An như tiêu đề thì có hơi lộng ngôn. Nhưng mong các bác đã từng qua và người Hoài Phố châm chước, chỉ vì Phuni xin được một lần để cảm xúc mình lơ đãng cùng Hội An vậy...

Nếu phố phường nhiều sắc màu của Hội An là diện mạo công dung thì những con hẻm sâu và lòng sông Hoài của những buổi chiều hôm tim tím in bóng "Tự Kiều Dạ Bạc" mới là hồn phách duyên thầm kín của đất và người xứ Hội...

Nếu phố phường mặt tiền là nơi người Hội An đãi khách qua đường thì những ngỏ sâu là không gian mà họ sống cho riêng mình, tuy nhiên nó như cũng rộng mở cho những người quen thân, dù là lần đầu mới đến.
Khi Phuni chụp ảnh một chiếc giếng cổ nằm sâu trong ngỏ, thì có một "hảo hán" đang trong lúc liêu xiêu sau mấy chén rượu nồng (rượu xứ Quảng vốn có tiếng chưa nhắm đà say mà...), ngoắc tay về hướng "nhiếp ảnh gia" nói mấy câu "phiêu bồng" gì đó. Thoạt qua tưởng "đại ca" phiền trách vì cái lỗi chụp ảnh không xin phép, nhưng khi nghe kỹ lại, thì ra, chàng mời mình vào nhà chơi và nếu muốn thì cứ chụp thêm phần "nội thất"...
Ghé một sạp Cao lầu mỳ Quảng (cũng trong ngỏ nhỏ), mới hơn tám giờ sáng mà đã hết hàng. Chỉ còn một tô Cao Lầu cuối cùng, một tô mỳ Quảng và một đĩa xôi mặn đậu xanh cùng mấy ly sửa đậu nành...Hương vị tuyệt vời của các món điểm tâm quả thật đã chinh phục được khẩu vị thuộc loại "kén ăn" của mình. Và để cho tường tận, mình có tò mò hỏi thêm, thì chị chủ hàng cho biết: Mổi ngày chị chỉ cân đong và nấu một số tô Cao Lầu và Mì Quảng với số lượng nhất định. Dù đắt dù ế thì cũng không thêm bớt chi cho thay mùi đổi vị món ngon xưa.
Trong một cuốn sách về du lịch...người ta đã nói: "Người Ý bán cái điêu làn" (ý nói họ giữ những công trình xưa cũ như TP. Veniese... để khai thác kinh doanh du lịch như một đặc thù). Thì ở ta, Người Hội An cũng đã biết "mời" khách bằng một nết duyên xưa đầm thắm chân thành vậy.

dsc3040a.jpg


dsc3083watercolorlight.jpg


Chợt nhớ mấy câu thơ cũ, xin như một lời tạm biệt cứ Hội An:

<span style=""color: #993366;"">Ngày lỡ phong trần đêm lỡ sương</span>
<span style=""color: #993366;"">trần gian tang hải lỡ vô thường</span>
<span style=""color: #993366;"">biển lỡ bạc đầu trăng lỡ khuyết</span>
<span style=""color: #993366;"">người lỡ sông Hoài ta sông Thương</span>
<span style=""color: #993366;"">LTN.</span>
 
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
Mỹ Sơn - Linh Ứng Tự - Ngũ Hành Sơn

Ngày 30/04/2012 - Ngày cao trào của chuyến đi.

Nơi đến đầu tiên của ngày hôm nay là thánh địa Mỹ Sơn...thế nhưng trong thâm tâm, đó chỉ là cái cớ. Kỳ thật chính "con đường" mới là hạnh phúc và cũng là cứu cánh của hành trình.
Đường vào Mỹ Sơn ta sẽ đi theo TL 610 của huyện Duy Xuyên- Tỉnh Quảng Nam. Con đường nhỏ nhưng đẹp với những đoạn chạy bên bờ con sông Chiêm Sơn. Đây là một chi lưu của dòng sông Thu Bồn xứ Quảng. Ôi dòng sông sông mùa cạn với những bãi cát trắng ru lòng khi đôi bờ là những xóm làng và bờ tre xanh rũ bóng.

<span style=""color: #808080;"">Ôi</span>
<span style=""color: #808080;"">Quảng Nam bờ cõi chi buồn</span>
<span style=""color: #808080;"">chia tay chớp bể mưa nguồn nhớ nhau</span>
<span style=""color: #808080;"">tao phùng ký thác mai sau</span>
<span style=""color: #808080;"">quan san mây trắng bờ lau phận ngàn</span>
LTN.

dsc2824z.jpg






dsc2942a.jpg


dsc2831g.jpg


dsc2829a.jpg


Con đường cũng đi ngang vùng Vĩnh Trinh, quê hương cố quận của Trung Niên Thi Sỹ Bùi Giáng. Có đi qua miền nầy ta mới cảm ngộ được: Thì ra sông nước đất trời như thế nầy mới đã hun đúc nên một hồn thơ ngút ngàn phiêu bồng như thế...

<span style=""color: #339966;"">tôi vẫn muốn được một lần kể lể</span>
<span style=""color: #339966;"">một mối tình hư huyễn rất chiêm bao</span>
<span style=""color: #339966;"">...</span>
<span style=""color: #339966;"">bờ cõi dựng xuân xanh em còn đó</span>
<span style=""color: #339966;"">lối đào nguyên anh khoát áo khinh cừu</span>
<span style=""color: #339966;"">...</span>
<span style=""color: #339966;"">tìm lại dấu chân người xưa tư lự</span>
<span style=""color: #339966;"">đứng bên đường ngóng dõi khánh vân bay</span>
<span style=""color: #0000ff;"">TNTS Bùi Giáng</span>

Và cũng chính ở vùng Vĩnh Trinh (toạ độ GPS: 15-49-38.70" N và 108-10-59.25" E cao độ 10m), ngày nay và mùa nầy, thật tuyệt vời lại có một đầm sen đang mùa hoa rực rỡ.
Trước khi vào đần sen ta sẽ đi qua một cánh đồng nhỏ đang mùa thu hoạch lúa.

dsc2835.jpg


dsc2837j.jpg


dsc2839k.jpg


dsc2847z.jpg


Chàng lãng tử già lần đầu được "hành hương" quê hương của Bùi Lão Thi Sỹ mà không hiểu sao lòng cứ dâng tràn một cảm xúc bùi ngùi khó tả...

<span style=""color: #800080;"">Vĩnh Trinh</span>
<span style=""color: #993366;"">Đầu bạc mới về thăm cố quận</span>
<span style=""color: #993366;"">hờn xưa lau cũng trắng bên ngàn</span>
<span style=""color: #993366;"">cát có lầm bờ sông vẫn đợi</span>
<span style=""color: #993366;"">đường mây đâu nỡ bội trùng quan...</span>
<span style=""color: #993366;"">LTN.</span>

dsc2850m.jpg


Mỹ Sơn...

Khu tiếp đón và hướng dẫn

dsc2858s.jpg


Rêu phong và trầm mặc

dsc2920k.jpg


Kính chút hồn xưa

dsc2871.jpg



dsc2880b.jpg


Thăm thánh địa Mỹ Sơn và những ngày hôm sau là cố đô Huế, làng cổ Phước Tích...ta mới thấy lẽ vô thường và sức chuyển hoá vô biên của giòng thời gian dâu bể.
Thôi thì...

<span style=""color: #808080;"">Tâm kinh sắc tức thị không</span>
<span style=""color: #808080;"">trăm năm là chút bụi hồng dấu chân</span>
<span style=""color: #808080;"">vô thường lộng bóng phù vân</span>
<span style=""color: #808080;"">bao nhiêu thương hải bấy phần tư lương</span>
<span style=""color: #808080;"">LTN.</span>

(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
28/2/12
893
2.034
93
HCM city
Re:Mỹ Sơn - Linh Ứng Tự - Ngũ Hành Sơn

Em đọc bài của bác Phuni nhà mình mà cứ ngỡ của một nhà thơ lãng tử nào lạc bước vào xứ Quảng đó!
43.gif
41.gif

Em có một thắc mắc nhỏ với bác Phuni là LTN là thi sĩ nào vậy bác?
Em vẫn tiếp tục chờ loạt ảnh lễ hội pháo hoa Đà Nẵng và những lăng tẫm thành quách ở kinh đô Huế!
Chúc bác vui khỏe!
 
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
Re:Mỹ Sơn - Linh Ứng Tự - Ngũ Hành Sơn

Ngày 30/04/2012 (tiếp theo)

Rời Mỹ Sơn mà lòng vẫn chừng còn vấn vương tiếng buồn khúc Nam Ai...khúc Nam Ai buồn, buồn từ thuở Huyền Trân bước chân về xứ Hời để cho Đại Việt thêm hai châu Ô - Lý....nhưng đó cũng là mầm mống của những cuộc chiến Việt Chiêm thãm khốc suốt ba mươi năm sau đó (sau khi Chế Mân chết). Người Chiêm được nàng công chúa nhưng có ai biết nỗi niềm sâu kín của một đấng quân vương...

<span style=""color: #666699;"">Chế Mân</span>
<span style=""color: #666699;"">Thăng Long ngàn dậm đường mây trắng</span>
<span style=""color: #666699;"">Ô - Lý đổi hoài lệ nam ai</span>
<span style=""color: #666699;"">quả nhân chất ngất sầu cung điện</span>
<span style=""color: #666699;"">nỗi niềm chi mãi ái khanh ơi</span>
<span style=""color: #666699;"">LTN.</span>

Chiều qua dòng sông Thu Bồn, con sông ngăn cách Chiêm Việt thời Huyền Trân...Gió sông hương ngát nồng mùa hè của những cánh đồng vàng lúa chín...Thi nhân vẫn cứ nỗi niềm vì dâu bễ và ngoài kia đồng nương cũng vẫn vô tư cho đời những ngày vàng....

dsc2762i.jpg


dsc2764d.jpg


Đà Nẳng bây giờ to sạch đẹp và thanh tân làm sao...Nó như thu hút trọn tinh hoa của vùng Ngũ Quảng và "Ngũ Phụng Tề Phi" như đã chọn nơi đây làm nơi tụ hội...

Qua cầu sông Hàn

dsc2926.jpg



Bán đảo Sơn Trà
Lên chùa Linh Ứng để tìm chút lắng lòng và để có cái nhìn bao quát về Đà Nẳng ngày nay....

dsc2930z.jpg


dsc2936ei.jpg


dsc2947q.jpg



dsc2937w.jpg


dsc2956.jpg


Trước khi xem pháo bông....ghé chợ, đằn bụng với một đặc sản của Đà Nẳng: Bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da của quán bà Hường

dsc2969w.jpg


Thêm món cá hấp trụng rau muống...

dsc2970i.jpg


Ngũ Hành Sơn

dsc2957r.jpg


<span style=""color: #ff0000;"">Đêm </span><span style=""color: #00ffff;"">pháo</span> <span style=""color: #ff6600;"">hoa</span>

<span style=""color: #000000;"">Được xem tận nơi ta mới cảm thụ hết sự phấn khích của đêm pháo hoa mang lại....tiếng nổ, ánh sáng muôn màu hòa cùng tiếng nhạc cùng tiếng reo hò cổ vũ của hàng vạn khán giả....thực sự đã là một đêm thật ấn tượng.</span>
<span style=""color: #000000;"">Những hình ảnh nầy thực sự chỉ là một phản ánh trong muôn một vì....máy thì mới mượn, trình độ chụp thì "còi" mà còn làm biếng không đem theo chân máy....nên chỉ gọi là cho có ảnh....mong các bác châm chước cho.</span>

[style="color: #ff6600;"]
dsc2991n.jpg

[/style]


dsc2995g.jpg


dsc2998e.jpg


dsc2991n.jpg


dsc3018.jpg


dsc2997b.jpg


dsc3002b.jpg


dsc3020.jpg


(còn tiếp)
 
Hạng B2
8/5/06
347
162
43
Re:Mỹ Sơn - Linh Ứng Tự - Ngũ Hành Sơn

Ngày 01/5/2012 Bà Nà

Chỉ có mấy chữ như thế nầy về Bà Nà:Đường đẹp, cảnh đẹp một cách tân kỳ, thức ăn ngon, sạch, giá phải chăng....một không gian rất Tây. Đáng để đến thăm. Hẹn tái ngộ vào 2014.
Phần còn lại thì xin mời các bác thử đến một lần để tự mình trãi nghiệm một nơi đáng để đến ít nhất một lần trong đời.

<span style=""color: #008000;"">Đường vào Bà Nà</span>

dsc3091m.jpg


Gare mặt đất nhìn từ cabine cáp treo

dsc3105t.jpg



<span style=""color: #800000;"">Gấu mẹ và gấu con</span> (ở DĐ thì nói vậy....chứ ở nhà thì lúc bả gặn thì phải gọi là....hiền thê và ái nữ nhé....[:p]:))

dsc3107.jpg


dsc3110h.jpg


Sau khoảng 8 phút thì đạt mốc cao độ thứ nhất "Cổng Trời": cao 704 m và chiều dài đã đi được là 2121 mét.

dsc3117m.jpg


Đến trạm thứ nhất Gare De Bà Nà.

dsc3127x.jpg



Nhìn lên Linh Ứng Tự - Bà Nà - đang bị sạt lở.

dsc3132l.jpg



Hành lang trung chuyển từ cáp tầng I sang cáp tầng II

dsc3138w.jpg


<span style=""color: #333399;"">Nhìn lên khu vực đỉnh Bà Nà. Khu vực nầy đang được xây đựng theo kiến trúc Châu Âu cổ tích. Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014.</span>
<span style=""color: #333399;"">Hình chụp lúc đang ở trong cabine chặng thứ hai. Hình mờ vì kính nhựa của cabine mờ. Các bác thông cảm. Lên đến cao độ nầy (trên 1000 mét) thì nhiệt độ không khí đã giảm hẳn. Nếu đưới Đà Nẳng đang là 40 - 42 độ C. Thì trên nầy chỉ còn chừng dưới 30 độ. Rất dễ chịu.</span>

dsc3135g.jpg


dsc3134u.jpg


Khu vực đỉnh BÀ NÀ với đồ án khu vực khi hoàn thành vào năm 2014. (Hy vọng "Tây" không chơi kế hoạch dây thun :p:p:p)

dsc3137t.jpg


<span style=""color: #333399;"">Khu vực "ăn - chơi" trên đỉnh Bà Nà.</span>

dsc3141gf.jpg


<span style=""color: #333399;"">Ông già leo núi :D</span>

[style="color: #333399;"]
dsc3142y.jpg

[/style]

<span style=""color: #333399;"">Khu ẩm thực ngoài trởi</span>

dsc3150c.jpg


<span style=""color: #333399;"">Các món ở khu vực nầy nói chung khá ngon và giá cũng phải chăng (2 cánh gà nướng 25.000 đ. Xiên thịt heo nướng 30.000 đ. Chỉ có món đặc biệt là thịt thăn bò Úc nướng theo kiểu Kabkav do đầu bếp Ukraina thứ thiệt phụ trách thì có giá 150.000 đ. Bia lon SG 10.000 đ/lon...nước đá , gia vị xin thoải mái...)</span>

dsc3151uz.jpg


dsc3156h.jpg


Khu vui chơi của trên đỉnh Bà Nà khà rộng với 3 tầng đặt trong Tòa Lâu đài đá và âm trong lòng núi. Khi lên đây nấy các bác dẫn F1 theo thì nhớ chuẩn bị "xèng" kha khá, không thì không yên thân với các chú ấy đâu.

(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.