RE: Dã ngọai tháng 8: Về Quảng Ninh, cùng vui, cùng câu cá biển.
Em vừa đi chỉnh trang lại nốp náp để mai rước bác cho nó ngon nghẻ đây , thía mà nại còn trọc quê em hả

Trích đoạn: dephuly
Giao nưu đi sớm cũng chết, đi muộn cũng chếtTrích đoạn: ducanh
@All: Để đảm bảo buổi dã ngoại được thực hiện đúng theo kế hoạch (thời gian thuê tàu, tắm biển, tham quan Vịnh, câu cá...) mong các bác có mặt đúng giờ: nên trước 4h15 tại nhà hát lớn HN để lên đường
Để đảm bảo cho đoàn xuất phát đúng giờ (4h30') thì tất cả những ai đến muộn đều phải nộp phạt ,ko chấp nhận bất kỳ lý do nào![]()
![]()
![]()
1. đến muộn sau 4h25' : nộp phạt 100k đ/ng
2. đến muộn sau 4h30' : nộp phạt 100k (tội đi muộn) + do đoàn đã đi mất rùi nên mời Bác lại nhàvà nộp tiếp 1.000.000vnđ (tội đký mà ko đi )
![]()
![]()
![]()
Tía, má ui, chơi bời thời bình mà cứ như quân dịch thời chiến ý nhể! Thấy nhớ lại những ngày còn trong quân ngũ quá à, nửa đêm chuyển quân....[8D]
Chơi cũng mệt nhể!
Cơ mà nếu đến đón mà người được đón abc gì đó làm muộn lây người đón thì xử sao hả Hội Trưởng ơi?Em vừa liên lạc với Bác otohanoi Em xin tường thuật lại để các Bác nghe nhé
- Tút tút tút...Bác otohanoi à em dephuly đây mai bác đón em 3h30 phút sáng nhé...
- Ai là otohanoi??? Em là em nào tại sao lại định Dê anh nhà chị vào sáng sớm thế!!!...." Hoá ra Bác cả nhà Bác otohanoi nghe máy..."
![]()
Em vừa đi chỉnh trang lại nốp náp để mai rước bác cho nó ngon nghẻ đây , thía mà nại còn trọc quê em hả