Thảo Luận Chung Đã nhiều lần E muốn...

Hạng C
7/11/06
617
38
28
Tp. HCM
gallardo_thanh nói:
nếu ko còn 4b và hết nạn kẹt xe thì còn đâu những giờ ta ngắm gái trong mớ bòng bong xe bị kẹt :D:D

Chuẩn ko cần chỉnh. Lúc kẹt xe là lúc em thích ngắm gái nhất :D
 
Hạng D
5/9/09
2.219
464
83
deepest nói:
gallardo_thanh nói:
nếu ko còn 4b và hết nạn kẹt xe thì còn đâu những giờ ta ngắm gái trong mớ bòng bong xe bị kẹt :D:D
Lúc đó ai cũng như ninja biết ai đẹp để mà ngắm ...
ngắn những em mini....zzzz cực ngắn cưỡi xe máy đi làm về :D:D:D
 
Hạng D
17/12/10
1.083
9
38
Saigon
deepest nói:
gallardo_thanh nói:
nếu ko còn 4b và hết nạn kẹt xe thì còn đâu những giờ ta ngắm gái trong mớ bòng bong xe bị kẹt :D:D
Lúc đó ai cũng như ninja biết ai đẹp để mà ngắm ...
Tuỳ trường hợp mà Bác,Lúc đấy thì các Bác ấy chỉ chú ý phía dưới chứ không nhìn phía trên Bác ah
 
Hạng B2
10/12/10
215
1
0
sa đéc.đồng tháp
Captivative nói:
bác quá nhảm
NHẠI LẠI 1 BÀI VIẾT : Đã nhiều lần em muốn bỏ rượu beer
Đã nhiều lần e muốn dẹp bà hai, đi bộ như Robinhood cho nó khỏe, nhưng lại nghĩ :
  1. Nếu ai cũng dẹp ko đi 4b thì ae xxx sẽ làm gì? Chuyển sang thổi 2b, xe đạp, bus, taxi, người đi bộ àh? làm sao...đạt chỉ tiêu.
  2. Bao nhiêu cây xăng sẽ đóng cửa bớt àh. Cây xăng nào cũng cố làm đồng hồ cho chuẩn, tăng cường khuyến mãi để thu hút khách...rồi dẫn đến...cạnh tranh nhau...làm sao mà tăng giá, kìm hàng. Đó là chưa nói số NV bán xăng đó sẽ đi đâu
  3. Rồi đường sá thông thóang cho mấy chú bus, taxi nó phóng 80 cây chuối trong nội thành làm cho tai nạn gia tăng nữa à. Taxi đón khách cứ cập lề chờ 5 phút, khách chưa qua kịp nó chạy mất...thật là ...bất tiện...
  4. Rồi ...hết kẹt xe, làm việc xong người ta về nhà sớm...rồi...dân số gia tăng nữa àh?
Nói chung có quá nhiều lý do nên đành tiếp tục thắt lưng buộc bụng ôm bà 2...trong những lúc thật cần thiết, chờ ngày mai tương sáng hơn (xăng, đường, kẹt xe...giảm)
 
Hạng D
6/5/11
1.210
28
48
34
Thành phố Hồ Chí Minh
Captivative nói:
NHẠI LẠI 1 BÀI VIẾT : Đã nhiều lần em muốn bỏ rượu beer
Đã nhiều lần e muốn dẹp bà hai, đi bộ như Robinhood cho nó khỏe, nhưng lại nghĩ :
  1. Nếu ai cũng dẹp ko đi 4b thì ae xxx sẽ làm gì? Chuyển sang thổi 2b, xe đạp, bus, taxi, người đi bộ àh? làm sao...đạt chỉ tiêu.
  2. Bao nhiêu cây xăng sẽ đóng cửa bớt àh. Cây xăng nào cũng cố làm đồng hồ cho chuẩn, tăng cường khuyến mãi để thu hút khách...rồi dẫn đến...cạnh tranh nhau...làm sao mà tăng giá, kìm hàng. Đó là chưa nói số NV bán xăng đó sẽ đi đâu
  3. Rồi đường sá thông thóang cho mấy chú bus, taxi nó phóng 80 cây chuối trong nội thành làm cho tai nạn gia tăng nữa à. Taxi đón khách cứ cập lề chờ 5 phút, khách chưa qua kịp nó chạy mất...thật là ...bất tiện...
  4. Rồi ...hết kẹt xe, làm việc xong người ta về nhà sớm...rồi...dân số gia tăng nữa àh?
Nói chung có quá nhiều lý do nên đành tiếp tục thắt lưng buộc bụng ôm bà 2...trong những lúc thật cần thiết, chờ ngày mai tương sáng hơn (xăng, đường, kẹt xe...giảm)
Đọc bài viêt của bác chắc có khối ngươi sắm 4b. :D:D:D. Hàng thnág cứ bị xxx phạt thì lại bổ sung ngân sách nhà nước. :D