em nói thiệt... ra ngoải em chỉ dám đi Mai Linh, hoặc cùng lắm là thêm Taxi Group. Em không dám đi các hãng khác, một phần là do thành phần tài xế 
"tại vì hồi sáng anh cúp đầu xe ngu em ạ, mình chịch tiếp nhé"Sao không vì sĩ diện với bạn gái mà bước xuống bụp co với taxi nhỉ ? Hèn như vậy tối về chịch bạn gái lỡ đâu bạn gái nó hỏi một câu " Sao hồi sáng anh hèn với người ta dữ vậy mà giờ chịch em mạnh bạo vậy" thì biết ăn nói làm sao nhỉ.
![]()
Chúa ban cho đàn ông 2 thứ đó là cờ him và bộ não, nhưng tiếc thay đàn ông không đủ máu để nuôi 2 bộ phận cùng một lúc.Sao không vì sĩ diện với bạn gái mà bước xuống bụp co với taxi nhỉ ? Hèn như vậy tối về chịch bạn gái lỡ đâu bạn gái nó hỏi một câu " Sao hồi sáng anh hèn với người ta dữ vậy mà giờ chịch em mạnh bạo vậy" thì biết ăn nói làm sao nhỉ.
![]()
Bác có đủ máu để nuôi cùng lúc không?.. lúc sướng thì thằng trên không bảo được thằng dưới đâu nhá. Ha ha