Em không tiếc tiền nhưng cảm giác không thích cái thứ vòi vĩnh. Thà thằng nào làm dv ngon đi cộng luôn chi phí cô hồn vào 1tr/1 lần đk em vẫn xài. Hôm rồi ngồi chiến 1 buổi với thằng PGD đăng kiểm HTP là biết chúng nó loại c hó gì rồi.
Vừa rồi em làm dưới Savina Long An của tư nhân cực kỳ hài lòng, không bánh mì gì cả. Không biết theo thời gian nó có học theo không nữa
Dán xong không ra, ngồi trong xe nhìn mình hoài.!! vậy là sao dây??
Có 2 khả năng xảy ra:
- Anh ấy bị trúng gió, đang ngồi nhờ xe của bác 1 chút, nhằm xông hơi cho nó ra mồ hôi (đa phần xe đợi dán ten đậu ngoài sân. . . trong xe nóng bà cố luôn)
- Chờ bác nói 1 lời cảm ơn xong thì anh í mới chịu xuống xe.
Sao hôm nay anh hiền thế ? Ăn trúng gì ah ? Hỏi nó "xong chưa bước xuống cho tao đi" !Dán xong không ra, ngồi trong xe nhìn mình hoài.!! vậy là sao dây??