Uống rượu say lái xe là phạt đúng, em ủng hộ. Nhưng nếu lở nhấp môi nữa ly thì chẳng ảnh hưởng gì đến việc lái xe. Nên quy định nồng độ cồn để phạt chứ uống 1 chai hoặc 1 lon thì ảnh hưởng gì đến lái xe, phải chăng ngân sách đang thâm thủng nên tìm mọi cách để phạt và tăng thu của người dân. Còn tai nạn vũ như cẫn. Nếu CSGT làm việc cật lực thì người vi phạm do rượu bia rất nhiều. Hay là đề nghị có quyền thổi tất cả vào kiểm tra nồng độ cồn ở gần các quán nhậu hoặc các con đường tập trung nhiều quán nhậu.
Bác dắt 4b như thế nào, bày e vớibillnguyen75 nói:Em uống xong...dắt xe qua mấy ảnh có bị bắt lại thổi không ta???
Biết thế nào là tỉnh táo hả bác? Nhiều bác tưởng mình vẫn tỉnh táo nên vẫn cầm lái, đến khi gây tai nạn rồi mới biết là mình còn tỉnh táo hay koLeoTruong nói:Em không ủng hộ. Nếu uống mà vẫn tỉnh táo thì vẫn không sao. Có chăng nên tăng mức xử phạt và không nhân nhượng COCC và người "có gang có thép". Phạt nặng vào thì mọi người khi uống sẽ biết dừng đúng lúc.
Nên có hình thức tăng mức phạt và rất nên giam bằng từ 6 tháng đối với người đã có rượu bia mà còn lái xe và tước hẳn bằng lái & phạt tù chung thân (khép vào tội danh cố ý giết người) nếu đã uống say còn cố chấp gây tai nạn. Em ko bàn nồng độ nữa. Các bác nào nói 1-2 ly ăn nhằm gì vẫn còn tỉnh thì xin thưa bác quá thiển cận. Chính vì suy nghĩ đó mà đã có bao nhiêu người chết oan ức tức tưởi đau lòng. Mình vì mọi người nên em đã cầm vô lăng tuyệt ko uống mặc ai ép. Ai mà ép em cáu lên là chửi thẳng à nha. Có ngon thì về nhà uống độ chứ đừng khích ép nhau uống rồi mang hoạ cho gia đình và xã hội. Em hơi dài dòng các bác bỏ quá cho ạ!
Đúng đó bác, ngon thì về nhà uống độ tới khi "lật" mới thôi để coi hơn gì ai! hahatinxjuan nói:Nên có hình thức tăng mức phạt và rất nên giam bằng từ 6 tháng đối với người đã có rượu bia mà còn lái xe và tước hẳn bằng lái & phạt tù chung thân (khép vào tội danh cố ý giết người) nếu đã uống say còn cố chấp gây tai nạn. Em ko bàn nồng độ nữa. Các bác nào nói 1-2 ly ăn nhằm gì vẫn còn tỉnh thì xin thưa bác quá thiển cận. Chính vì suy nghĩ đó mà đã có bao nhiêu người chết oan ức tức tưởi đau lòng. Mình vì mọi người nên em đã cầm vô lăng tuyệt ko uống mặc ai ép. Ai mà ép em cáu lên là chửi thẳng à nha. Có ngon thì về nhà uống độ chứ đừng khích ép nhau uống rồi mang hoạ cho gia đình và xã hội. Em hơi dài dòng các bác bỏ quá cho ạ!

Nhưng đi ăn cưới thì chỉ nhấp môi có bị tính là uống ko nhỉ? Chẳng lẽ lại ko thể nhấp môi cho vui vẻ với mọi người?

Nếu làm quyết liệt chuyện này thì tốt cho tất cả mọi người. Ai đã đi uống thi uống tẹt ga, Taxi có việc làm. Tài xế không thất nghiệp. Người khác an toàn.
Lúc trước em có dịp đi công tác nước ngoài vài tháng thấy nhà hàng khuyến cáo thực khách để xe lại, nhà hàng có xe đưa về hoặc đi taxi, nếu muốn có tài xế lái xe đưa về thì trả thêm phí dịch vụ.
Lúc trước em có dịp đi công tác nước ngoài vài tháng thấy nhà hàng khuyến cáo thực khách để xe lại, nhà hàng có xe đưa về hoặc đi taxi, nếu muốn có tài xế lái xe đưa về thì trả thêm phí dịch vụ.