Biển báo đàng hoàng, nói chung ráng kềm chân ga thôi, em nghĩ là bắn cơ động lần em đi có báo 2 chỗ: hướng SG - LT, ngay đầu ra khúc giới hạn 40KM/h, ngồi trong xe tuần tra bắn luôn. Hướng LT-SG, bắn trước khi đến cầu ruột ngựa chừng 2km (100KM/h), bắt cuối cao tốc. Ngoài đường đất bắn vô khu vực cao tốc.
Em thấy cũng có lý vì hai khúc đầu có công trường vẫn đang xây dựng thi công mà. Hai khúc này các bác tài cùng nhau rùa bò cả, chỉ có bác nào nóng vội sốt ruột thì bị dính đạn thôi.
Ngoài ra cứ đúng tốc độ chạy thì các anh XXX cũng chẳng làm gì đâu, XXX Vũng Tàu được cái công khai rất dễ thương.
Ngoài ra cứ đúng tốc độ chạy thì các anh XXX cũng chẳng làm gì đâu, XXX Vũng Tàu được cái công khai rất dễ thương.
Laodanhca nói:Em thấy cũng có lý vì hai khúc đầu có công trường vẫn đang xây dựng thi công mà. Hai khúc này các bác tài cùng nhau rùa bò cả, chỉ có bác nào nóng vội sốt ruột thì bị dính đạn thôi.
Ngoài ra cứ đúng tốc độ chạy thì các anh XXX cũng chẳng làm gì đâu, XXX Vũng Tàu được cái công khai rất dễ thương.![]()
60 là hợp lý, 40 thì chả có lý gì sất mà nó lại quá dài. Chỗ này làm gì có xxx Vũng Tàu mà dễ mới thương hả bác? Mà xxx VT dễ thương thật à? Em chả tin vì em vốn là dân ở đây.
Nếu có vấn đề này thì các bác phải bắt nhân viên lấy đúng vé cho mình,nếu ko thu được vốn thì nhà nước thu phí chúng ta suốt đời lun àh.MisterNo nói:qua đây nhiều lần.baden nói:Em có ông anh nói là ở trạm thu phí nó lấy 40k nhưng đưa vé 10k của trạm an sương - an lạc. Có bác nào bị trường hợp này không?
có mấy lần tôi đưa 40k nhưng ko thấy có phiếu, cũng chả cần hỏi, chỉ cần xe qua là ok, nếu nó ăn được 40k thi kệ nó, chả ảnh hưởng đến XH
Hôm 8/3 em đi đoạn cong chuẩn bị lên cao tốc từ SG xuống LT. Ở đây có bảng giới hạn 30km/h nhưng để ý kỹ thấy được che chắn bỡi 1 cây dù trước bảng.