mật ít,ruồi nhiều,chậm chân thì hết mật,nhanh chân thì có khả năng..hết tết!
Rất tiếc trong 1 diễn đàn ô tô lớn nhất cả nước, nhiều bác vẫn giữ tư duy "nhưởng".
Xin hãy bỏ chữ nhường trong luật giao thông và trong cuộc sống.
Xin hãy chạy xe theo quy định của pháp luật.
Xin hãy bỏ chữ nhường trong luật giao thông và trong cuộc sống.
Xin hãy chạy xe theo quy định của pháp luật.
Ghét nhất thể loại đường có duy nhất 1 làn hỗn hợp mà mấy chú ô tô kinh doanh cứ phang bên phải lấn hết đường gắn máy luôn, không hiểu mấy chú này có học luật khi thi lấy bằng không nữa. Mấy chú thấy lấn vậy tưởng mình khôn vì không phải xếp hàng chờ như mấy người đi đúng luật, mà quên mất rằng vợ, con, người nhà của mình đang đi gắn máy sẽ được hưởng thành quả khói, bụi, nóng bức của những kẻ cùng suy nghĩ như mấy chú.
Người ta ra đời kinh doanh bươn chải phải dựa theo pháp luật mà sống chứ, đàng này thì cứ dựa câu vì cuộc sống mưu sinh nên phải thế..... chán.
Riết rồi thấy mấy anh ô tô gia đình cũng bắt chước lấn làn theo, học cái hay thì không học mà cứ tưởng học cái khôn của thiên hạ là tốt không á.
Người ta ra đời kinh doanh bươn chải phải dựa theo pháp luật mà sống chứ, đàng này thì cứ dựa câu vì cuộc sống mưu sinh nên phải thế..... chán.
Riết rồi thấy mấy anh ô tô gia đình cũng bắt chước lấn làn theo, học cái hay thì không học mà cứ tưởng học cái khôn của thiên hạ là tốt không á.
Đặc sản này hình như ở xa lộ Đại Hàn, bữa thấy xe công nghệ chạy cả 2 bánh lên vỉ hè luôn, 2 bánh dưới đường!Giáp tết là mùa các xe khách, xe chở hàng lên ngôi, lượng khách tăng đột biến nên các xe khách càng cố phóng nhanh, vượt ẩu để kịp chạy nhiều tuyến. Lúc này các xe khách sẽ sẵn sàng vi phạm luật giao thông, lạng lách lấn hết làn,... chỉ cần là đi nhanh hơn.
View attachment 2409684
Nhìn bức hình các bác sẽ thấy, các anh xe khách sẵn sàng lấn làn, chạy bít mọi lối của các phương tiện khác miễn sao xe các anh đi nhanh hơn là được. Nếu không nói người ta còn tưởng đường nhà các anh.
Có đi thì nhường cho xe máy người ta một lối để chạy, đằng này chạy bít cửa, đã có lần em trót dại đi từ Thủ Đức xuống vòng xoay An Phú bằng xe máy, tình trạng xe nối đuôi nhau như trong hình hàng cây số, xe máy không còn chỗ chen, chỉ cần có khẽ hở là các xe lại bấm còi inh ỏi đòi chen vào. Xe máy nhỏ sợ buộc phải nhường lối. Đi từ cầu vượt xuống An Phú gần 2 tiếng đồng hồ.
Sợ nhất phải là tiếng còi xe của các anh xe khách, vừa to vừa chói và làm giật mình người đi đường. Phụ nữ tay lái yếu mà các anh này cứ sát đuôi xe là hụ còi thì lại bảo tài yếu không giật mình. Nhiều khi mình nghe còn khó chịu.
Đường tết xe lưu thông thì đông, mà máu liều gần vào tết thì các anh xe khách càng hăng, năm nào gần tết các vụ tai nạn cũng gia tăng liên quan tới xe khách cũng không ít. Mong các cơ quan chức năng ra quân chấn chỉnh sớm sớm, sau tay lái của họ là bao nhiêu người ngồi sau và bao nhiêu người lưu thông cùng trên đường?
Đường Nguyễn Tất Thành Q4 xin điểm danh!
Xin dc ngàn lần chửi mấy ông chạy làn hỗn hợp sát lề mà bấm còi inh ỏi, cứ đòi xe máy dạt hết cho mấy ông chạy.
Còn mấy ông bus thì bỏ luôn chữ xin lỗi khi ra vào trạm gì đó đi, mấy ông chả vô gì nhưng chạy làn này cũng cứ bấm còi inh ỏi, chắc muốn xe máy lên lề cho mấy ông chạy.
Xin dc ngàn lần chửi mấy ông chạy làn hỗn hợp sát lề mà bấm còi inh ỏi, cứ đòi xe máy dạt hết cho mấy ông chạy.
Còn mấy ông bus thì bỏ luôn chữ xin lỗi khi ra vào trạm gì đó đi, mấy ông chả vô gì nhưng chạy làn này cũng cứ bấm còi inh ỏi, chắc muốn xe máy lên lề cho mấy ông chạy.
Mấy ông bus thì khỏi nói rồi, thiếu mỗi leo lên đầu người ta mà chạy là mấy ông chưa làm thôi!Đường Nguyễn Tất Thành Q4 xin điểm danh!
Xin dc ngàn lần chửi mấy ông chạy làn hỗn hợp sát lề mà bấm còi inh ỏi, cứ đòi xe máy dạt hết cho mấy ông chạy.
Còn mấy ông bus thì bỏ luôn chữ xin lỗi khi ra vào trạm gì đó đi, mấy ông chả vô gì nhưng chạy làn này cũng cứ bấm còi inh ỏi, chắc muốn xe máy lên lề cho mấy ông chạy.
Nghe mấy cụ bảo: "Xe khách Cà Mau, xe rau Đà Lạt"