mở lại topic đó đi bác, thằng nào chửi e chửi lại choTrước kia em có thử đăng 1 topic(chi hội GMFC) vận động ace thành viên chi hội & OS hãy tham gia chia sẻ những tình huống 2B giao thông trên đường, tình huống nào nên hưởng ứng, tình huống nào nên tránh, cảnh báo, tuyền truyền cho người thân, bạn bè v.v...nhưng bị ném đá quá nên........................em xóa rồi.![]()
Đi S500 hay Wave đời Tống đều có thằng đi mất dạy, có điều Wave đời Tống thì nhiều hơn S500 rất nhiều và dễ có cơ hội đi láo hơn, và ít bị phạt hơn,... nên sẽ là yếu tố tích cực nhất làm cho xh ngày càng nát hơn 
Ý là chửi người nào mà ẩu tả thôi,chứ có chắc bác không đi xe máy không?thì sao? ai cũng đi xe máy thì ko được chửi hả? bởi vậy giờ xe máy mới làm loạn đất nước đó
Hơn 5 năm rồi e không đụng vô cái xe máy mọi rợ đó, và sure với bác là 100% 2B đều đi ngu + ẩu, không cố tình cũng vô ý, nhiều khi xém bị cán chết mà không biết đấy thôi, cứ nghĩ mình chạy bình thườngÝ là chửi người nào mà ẩu tả thôi,chứ có chắc bác không đi xe máy không?
Đừng bao giờ lôi cái nghèo ra biện hộ, cứ thông cảm cho thành phần nghèo của xã hội thì đất nước éo bao giờ ngóc đầu dậy nổi.Trước khi ngồi 4 bánh ai cũng từng trải qua thời 2 bánh và có ai dám tuyên bố mình chưa từng đi ẩu,khi mà cuộc sống vội vả gấp rút mưu sinh thì họ không còn nghĩ đến ý thức là gì,có muốn trách thì nên trách mấy ảnh trước vì cái giống gì cũng tăng,công nhân đi làm còn phải tranh thủ về rước con,cơm nước cho gia đình cực khổ lắm bạn,thời trẻ ranh mình từng chạy rất ẩu thậm chí chơi ngu cứ xe to bóp còi là mình đè đầu chạy miết,rồi sau khi học lái xe mới biết 2 bánh là chúa đi ẩu,mong rằng một lúc nào đó an sinh xã hội tốt xăng,điện nước không tăng vô tội vạ thì chắc mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn,ý kiến hơi chủ quan mong mấy bác thông cảm nha!
Dân không ngóc đầu lên nổi do ai và do đâu thì chắc ai cũng biết,mình chỉ có ý chia sẻ,nhưng có lẻ mình không cùng đẳng cấp với bạn,chúc bạn mãi mãi không bao giờ bước lên xe 2 bánh!Đừng bao giờ lôi cái nghèo ra biện hộ, cứ thông cảm cho thành phần nghèo của xã hội thì đất nước éo bao giờ ngóc đầu dậy nổi.
Hơn 5 năm rồi e không đụng vô cái xe máy mọi rợ đó, và sure với bác là 100% 2B đều đi ngu + ẩu, không cố tình cũng vô ý, nhiều khi xém bị cán chết mà không biết đấy thôi, cứ nghĩ mình chạy bình thường
móa tao toàn đi xe máy, có làm ếu gì tới dòng họ mài đâu mà chửi tao
Chắc cả
chắc cả nhà Bác ấy từ khi lọt lòng đến lúc trăm tuổi đều chỉ đi 4 bánh thôi!móa tao toàn đi xe máy, có làm ếu gì tới dòng họ mài đâu mà chửi tao
Khỏi chúc, chắc chắn là vậy rồiDân không ngóc đầu lên nổi do ai và do đâu thì chắc ai cũng biết,mình chỉ có ý chia sẻ,nhưng có lẻ mình không cùng đẳng cấp với bạn,chúc bạn mãi mãi không bao giờ bước lên xe 2 bánh!
hahaha, đó. Cũng kiểu chửi qua chửi lại mà cuối cùng toàn commment chửi át luôn mấy comment hướng dẫn 2B tham gia giao thông. Em xóa comment không kịp luôn nên đóng thớt cho nhanh.mở lại topic đó đi bác, thằng nào chửi e chửi lại cho
Tóm lại là các tình huống như chạy đều tốc độ, không lạn lách, không vượt đèn, không cắt đầu, rẽ không chịu bật tín hiệu trước, cách xuất phát chéo qua giao lộ v.vv...... vấn đề là nhà nước không làm được thì mình ý kiến cũng không thay đổi được. hehe.