Hạng B2
2/5/16
280
341
63
TPHCM
dangkhoastudio.com
Tôi cũng lái 4b, và hàng ngày đổ từ trường chinh -cộng hòa về phía lăng cha cả.
2b khỏi bàn, ngoài nó ra còn thằng xe bus, xe taxi chạy rất mất dạy,và cả 1 số thằng đi 4b nữa.
Có 1 lần tôi lấy đem xe vào bãi bên Cộng Hòa, lấy Air Blade lái về Lê văn sỹ, 1 mụ đi Honda city béo phệ, lái lấn làn xe máy, nhưng mụ ta ko lo lái mà lo quay nhìn nói chuyện bạn bè.
Tôi chặn đầu xe, ko cho lên,bảo mình đi xe nào thì về lane ấy mà chạy.,mụ ta chửi " Đồ nhà nghèo 2b mà rách việc. tránh ra "
Nghe đến đây,tôi thấy buồn cười thật. Nếu nó biết tôi sở hữu xe gì thì chắc nó ko nói câu ấy đâu.

để ý thấy dạo gần đây, các thánh Sh, các thánh Morning và 1 số thánh có tí tiền nhưng kiêu ngạo quá đáng. ra đường xem trời bằng vung, và ỷ có tiền sắm xe hơi tầm trung mà nghĩ mình là hạng đại gia , xem ai cũng như cỏ rác ấy
 
Hạng D
5/2/15
3.645
6.666
113
56
TP.Hồ Chí Minh
2b chạy ẩu là chuyện thường ngày rồi, nhưng trong clip của bác chủ thì em không hiểu bác nói "không còn đường cho xe vào" là sao? Em thấy đường đó đang kẹt và xe đang xếp hàng ra đến giao lộ, ngay cả 2b cũng phải dừng lại chờ. Phía trong kẹt vì lý do gì thì không thấy trong clip.
Xe máy chờ đèn đỏ chiếm hết 2 chiều đường nên ô tô không đi được, cái đó gọi là: đi tắt đón đầu, đến sau mà muốn đi trước, không có khái niệm xếp hàng! Ôi, văn hóa GT của xứ sở thần tiên.