Re: Đại bàng quốc lộ 22 : 70H-913X
Cám ơn các bác đã góp ý làm em sáng tỏ nhiều điều . Em xin có đôi lời giải thích sau :
_ Đoạn đường Củ chi-trảng bàng và ngược lại: 2 lane, dải phân cách cứng, xe máy chạy nhanh và ẩu (xem clip) CSGT bắn tốc độ, bắt sai làn, vượt ẩu rất gắt (quê em ở Trảng bàng nên rất rõ).
_ Em vẫn thường xuyên nhường đường nếu có điều kiện nhất là đường đi Đà lạt, Phan thiết …
_ Chiếc SF dí sát đuôi xe em , bấm còi, nhá pha, signal trong khoảng thời gian rất ngắn rồi vượt phải cái ào chứ không phải đi sau em và xin vượt trong một đọan dài.
_ Giây 29 một chiếc gắn máy qua mặt em cái vù đến giây 35 SF vượt phải thì làm sao em có thể dám tấp vào lane trong để nhường đại ca ấy đi qua ạ.
_ Em không giỏi luật nhưng e cũng không mù mờ về luật đâu ạ (em khoái mấy cái clip của bác hdtoan bên Q7).
_nếu xe xếp hàng lưu thông ,thường em là xe cuối , Lúc về cũng ở đoạn này, cũng có một xe đi sau em đòi vượt, mặc dù phía trước em là cả 1 đoàn gần 10 chiếc đang đi # 50km/h , cuối cùng bạn ấy vượt phải chỉ để xếp lên trước em rồi cũng tiếp tục nối đuôi chứ có vượt 1 lúc mười mấy chiếc được đâu ạ
_ Đối với em : First Safety và No trouble nên em xin rút kinh nghiệm là sẽ cố nhường nhịn nếu hoàn cảnh cho phép
Cám ơn các bác đã góp ý làm em sáng tỏ nhiều điều . Em xin có đôi lời giải thích sau :
_ Đoạn đường Củ chi-trảng bàng và ngược lại: 2 lane, dải phân cách cứng, xe máy chạy nhanh và ẩu (xem clip) CSGT bắn tốc độ, bắt sai làn, vượt ẩu rất gắt (quê em ở Trảng bàng nên rất rõ).
_ Em vẫn thường xuyên nhường đường nếu có điều kiện nhất là đường đi Đà lạt, Phan thiết …
_ Chiếc SF dí sát đuôi xe em , bấm còi, nhá pha, signal trong khoảng thời gian rất ngắn rồi vượt phải cái ào chứ không phải đi sau em và xin vượt trong một đọan dài.
_ Giây 29 một chiếc gắn máy qua mặt em cái vù đến giây 35 SF vượt phải thì làm sao em có thể dám tấp vào lane trong để nhường đại ca ấy đi qua ạ.
_ Em không giỏi luật nhưng e cũng không mù mờ về luật đâu ạ (em khoái mấy cái clip của bác hdtoan bên Q7).
_nếu xe xếp hàng lưu thông ,thường em là xe cuối , Lúc về cũng ở đoạn này, cũng có một xe đi sau em đòi vượt, mặc dù phía trước em là cả 1 đoàn gần 10 chiếc đang đi # 50km/h , cuối cùng bạn ấy vượt phải chỉ để xếp lên trước em rồi cũng tiếp tục nối đuôi chứ có vượt 1 lúc mười mấy chiếc được đâu ạ
_ Đối với em : First Safety và No trouble nên em xin rút kinh nghiệm là sẽ cố nhường nhịn nếu hoàn cảnh cho phép
Re: Đại bàng quốc lộ 22 : 70H-913X
Em thì ai xin là nhường , hai bên đều vui vẻ nhẹ đầu . Nếu họ có bị thổi quá tốc độ thì âu cũng là do họ tự chọn .
Em thì ai xin là nhường , hai bên đều vui vẻ nhẹ đầu . Nếu họ có bị thổi quá tốc độ thì âu cũng là do họ tự chọn .
Re: Đại bàng quốc lộ 22 : 70H-913X
Thằ ng SF có đủ thì giờ để đi chậm lại , kéo kính xuống , trấn vào đầu xe em và sủa 1 tràng xyz&^^##% chắc có lẽ cũng không có việc gì gấp đến nỗi hành xử kiểu đó . vả lại đi kiểu đó thì các xe chạy đúng tốc độ phía trước em chắc phải tấp hết vào lề để nhường đường cho hắn . Nhưng dù sao em cũng đồng ý nên nhường nếu điều kiện cho phépaH0Ha nói:hdtoan nói:Gặp em thì khi đủ điều kiện an toàn (vạch phân làn nét đứt) thì xi nhan nép về bên phải. Họ vượt xong mình xi nhan lấy về bên trái. Không ai dám bắt bác tội đi sai làn đâu. (Chuyển làn tạm thời, xong thì quay về làn cũ)
Nhận xét của em là bác chủ hơi mù mờ về luật.
Mình rất thích các hành xử của bác. Khi lái xe, nếu mình chạy phía sau một xe khác đang chạy với tốc độ tối đa cho phép tại đoạn đường đó, thì mình cũng đạp tối đa và chú ý giử khoảng cách an toàn cần thiết. Cũng may, mình chưa ở vào tình huống khẩn cấp buộc phải bóp còi inh ỏi để xin đường vượt qua (cám ơn Ơn Trên). Mặt khác, khá thường xuyên mình chạy sau một xe mà tài xế lái chậm rất nhiều so với tốc độ cho phép trên cái làn ấy, mình có bóp còi xin vài lần, nhưng hầu như không gặp được người vui, lịch sự như bác, cho đến khi qua được thì mình vẫn thấy họ còn mãi mê cười đùa với cái đi dộng trên tay, hoặc là nói chuyện với người trong xe mà không chú ý chuyện gì bên ngoài. Tài xế, nhiều người có được cách hành xử nhường đường như bác thì tốt quá.Với tình huống này, thì mình nghĩ không hẳn bác chủ thớt là người mù mờ về luật đâu..bác ạ.
Re: Đại bàng quốc lộ 22 : 70H-913X
Hớ hớ.... Sao em lại được gặp cụ Cường Đồ Tể trong này luôn cơ à? Vãi bác, bác soi còn kinh hơn em nữa.cuongdote nói:Camera của bác đặt sai tháng rồi ạ.
Re: Đại bàng quốc lộ 22 : 70H-913X
Trên OS cũng có nhiều thớt giống bác chủ đã gặp,mình chạy xe trước hết là phải an toàn cho mình và người thân của mình đã,nhịn 1 tí cũng ko có sao đâu bác.
Trên OS cũng có nhiều thớt giống bác chủ đã gặp,mình chạy xe trước hết là phải an toàn cho mình và người thân của mình đã,nhịn 1 tí cũng ko có sao đâu bác.
Re: Đại bàng quốc lộ 22 : 70H-913X
Nếu có xxx mà xe sau kèn và đèn nhặng xị lên bác không nhường là ăn cạp nong ngay, em thề luôn.
Em từng bị có bác chạy 40 trên làn 60 đè suốt 10km, em cứ nhẫn nại cho cái xi nhan kêu bem bép. Kết quả là tới chốt bác đàng trước bị ăn cạp nong.
Không chịu nhường đường là lỗi đã ghi sẵn trong luật giao thông ạ!
Nhiều bác không chịu nhường đường dù chạy chậm, có thể n.ta có việc vội.xuanan0105 nói:Mấy đoạn đường chỉ có line xe hơi và xe 2b liệu nhường có bị ghép tội sai làn o ta? Vậy cứ đúng tốc độ thằng nào muốn vượt thì ra trái rịu phải tuỳ, còn mình thì cảnh giác cao độ giống bác chủ thôi
Nếu có xxx mà xe sau kèn và đèn nhặng xị lên bác không nhường là ăn cạp nong ngay, em thề luôn.
Em từng bị có bác chạy 40 trên làn 60 đè suốt 10km, em cứ nhẫn nại cho cái xi nhan kêu bem bép. Kết quả là tới chốt bác đàng trước bị ăn cạp nong.
Không chịu nhường đường là lỗi đã ghi sẵn trong luật giao thông ạ!
Re: Đại bàng quốc lộ 22 : 70H-913X
Em cũng từng bị thổi vào vì tội nhường đường trên đường có vạch liền. Cãi dc ko bác và nếu cãi thì dựa vào điều luật nào?vanvuong nói:Nhiều bác không chịu nhường đường dù chạy chậm, có thể n.ta có việc vội.xuanan0105 nói:Mấy đoạn đường chỉ có line xe hơi và xe 2b liệu nhường có bị ghép tội sai làn o ta? Vậy cứ đúng tốc độ thằng nào muốn vượt thì ra trái rịu phải tuỳ, còn mình thì cảnh giác cao độ giống bác chủ thôi
Nếu có xxx mà xe sau kèn và đèn nhặng xị lên bác không nhường là ăn cạp nong ngay, em thề luôn.
Em từng bị có bác chạy 40 trên làn 60 đè suốt 10km, em cứ nhẫn nại cho cái xi nhan kêu bem bép. Kết quả là tới chốt bác đàng trước bị ăn cạp nong.
Không chịu nhường đường là lỗi đã ghi sẵn trong luật giao thông ạ!