em quê Bình Dương và làm ở cty Becamex luôn nè. Mấy bác thông cảm cho thu phí thêm vài mươi năm nữa, không thu lấy gì trả lương cho tụi em hic hic. Mà các bác phải công nhận là chạy ô tô ở BD có sướng không, đường ngon lành cành đào. Em bảo đảm trên cả nước VN chỉ có đi đường BD là sướng nhất
khoinguyen6888 nói:Bây giờ ai hỏi em Bình Dương có đặt sản gì ?
Em trả lời : Có món trạm thu phí.
Hehehehehe
Ngày 30k tháng vị chi cũng 1 chai , coi như bằng hai lần đút bánh mì , cơ mà lâu lâu mới bị chứ ko lẽ tháng nào cũng bị xxx thổi 2 lần 
Đúng đó các bác. Đợt rồi xuyên Việt, em thấy họ thu tiền qua hầm, mà thu 2 đầu luôn, còn hầm thì chưa thấy đâu, vẫn được .........leo đèo và ngắm cảnhosurio nói:khoinguyen6888 nói:Bây giờ ai hỏi em Bình Dương có đặt sản gì ?
Em trả lời : Có món trạm thu phí.
HeheheheheThu phí tỉnh nào chả có bác, nhưng quan trọng là đường đẹp chạy oke đỡ hao mòn vợ 2. Ngoài Bắc có con đường gì mà qua hầm đèo Cả, hầm chưa làm mà đã thu phí rùi đó. Chắc đợi thu 20 năm xong là có tiền làm hâm
Nếu như lúc này bác đi từ SG tới Đại Nam ~30km mất 45k (Cầu BT + 2 trạm ở BD): cao hơn giá chạy trên cao tốc đótttrung2000 nói:Thời điểm 2013:
Đi từ SGN tới Đại Nam, vài chục km, mất 2 trạm thu phí = 30K, khoảng cách 2 trạm hình như <10km
Đi từ SGN tới Nha trang, 450km, mất 1 trạm thu phí ở SGN, (trạm Cam thịnh ko thấy thu), phí = 15K
Khó giải thích.
Last edited by a moderator:
Tui cũng BD, xin lỗi báccứ tự sướng con đường do công ty bác làm, có ngon bác đi về Tây Ninh, và miền Tây Nam bộ mà coi BD có hơn gì? Chỉ hơn có lập trạm đè xe ra mà thu.osurio nói:em quê Bình Dương và làm ở cty Becamex luôn nè. Mấy bác thông cảm cho thu phí thêm vài mươi năm nữa, không thu lấy gì trả lương cho tụi em hic hic. Mà các bác phải công nhận là chạy ô tô ở BD có sướng không, đường ngon lành cành đào. Em bảo đảm trên cả nước VN chỉ có đi đường BD là sướng nhất
Bây giờ đường BD đi cũng chật như quân nguyên, nhất là giờ cao điểm.
Ối, làm ở Bể Cá Mè à?osurio nói:em quê Bình Dương và làm ở cty Becamex luôn nè. Mấy bác thông cảm cho thu phí thêm vài mươi năm nữa, không thu lấy gì trả lương cho tụi em hic hic. Mà các bác phải công nhận là chạy ô tô ở BD có sướng không, đường ngon lành cành đào. Em bảo đảm trên cả nước VN chỉ có đi đường BD là sướng nhất

Bể Cá Mè mà không có 2 trạm thu phí đường Đại lộ là coi như xong phim hồi năm 2009-2010 dồi
Chạy oto ở BD có gì sướng? Cho 80km/h nhưng có chạy được mấy đoạn đâu, trong nội thị, xe đông, đường cắt ngang cắt dọc. Em nghĩ 60 là được rồi.
Còn đi mấy đường nội thị (Yersin, v..v.) thì thôi rồi, đường thì nhỏ, 2 bên đường thì quán xá từa lưa, toàn vạch liền. May mà mấy ảnh ít thấy đứng đường, chứ không thì ...

phamttruc nói:Tui cũng BD, xin lỗi báccứ tự sướng con đường do công ty bác làm, có ngon bác đi về Tây Ninh, và miền Tây Nam bộ mà coi BD có hơn gì? Chỉ hơn có lập trạm đè xe ra mà thu.osurio nói:em quê Bình Dương và làm ở cty Becamex luôn nè. Mấy bác thông cảm cho thu phí thêm vài mươi năm nữa, không thu lấy gì trả lương cho tụi em hic hic. Mà các bác phải công nhận là chạy ô tô ở BD có sướng không, đường ngon lành cành đào. Em bảo đảm trên cả nước VN chỉ có đi đường BD là sướng nhất
Bây giờ đường BD đi cũng chật như quân nguyên, nhất là giờ cao điểm.
xe 61 tư nhân bd nhiều chiếc tài mới ra kg dám chạy 80 cứ bò bò . may là còn lane trong vuợt dc
2b thì băng từa lưa - nhất là việt huơng đến cầu ông bố