Các bác nghĩ lại nhé :
1. Nguyễn Văn Linh là được nội thị, 50km/h, ngày nào cũng có bắn nha (thường buổi tối nhiều hơn, hướng từ Q4->Bình Chánh)
2. Đại lộ Đông Tây cũng tương tự, trừ khi chừng nào có gắn biển báo tốc độ cho phép trên đoạn đường này, có thể sau khi có hầm thủ thiêm xong thì mới có biển này.
3. "em nghĩ ko có xxx đứng trên cầu bao giờ" cũng sai luôn, em thấy xxx đứng ngay bên kia cầu mấy lần rồi.
Bác nào bị bắn ráng chịu nhé
, nhưng đại lộ Đông Tây em cũng đạp 80km/h
chứ không cứ như rùa bò
1. Nguyễn Văn Linh là được nội thị, 50km/h, ngày nào cũng có bắn nha (thường buổi tối nhiều hơn, hướng từ Q4->Bình Chánh)
2. Đại lộ Đông Tây cũng tương tự, trừ khi chừng nào có gắn biển báo tốc độ cho phép trên đoạn đường này, có thể sau khi có hầm thủ thiêm xong thì mới có biển này.
3. "em nghĩ ko có xxx đứng trên cầu bao giờ" cũng sai luôn, em thấy xxx đứng ngay bên kia cầu mấy lần rồi.
Bác nào bị bắn ráng chịu nhé


em cũng dân miền tây thường đi NVL quất 80km/h thường xuyên
cũng có khi gặp xxx mà không bị gì hay tại may mắn


Air Bag nói:Nguyễn Văn Linh và Đông Tây đều ở trong TP nên giới hạn 50km/giờ bác ơi. Bao giờ ra quốc lộ mới được chạy 80km/h.
Bà cả em ngày nào cũng đi NVL và chứng kiến không ít bác phải nộp cho xxx vì chạy quá 50km/h.
Nguyễn Văn Linh thì tùy khúc mà các bác đạp 80km/h được nhé.
Nhưng khúc từ Nguyễn Hữu Thọ đến Bình Chánh thì chờ dại nhé, xxx thường xuyên đứng, có lúc bắn có lúc không, nên bác nào chạy 80 mà thấy xxx vẫn bình an là vậy !
Nhưng khúc từ Nguyễn Hữu Thọ đến Bình Chánh thì chờ dại nhé, xxx thường xuyên đứng, có lúc bắn có lúc không, nên bác nào chạy 80 mà thấy xxx vẫn bình an là vậy !