Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Em chạy làn trong cùng cho chắc, thấy mấy bác xếp hàng làn giữa thiệt là dài, còn làn quay đầu thì không có ai. Bác chánh nên xem xét lại việc này, chứ qui hoạch lại tốt hơn không làm lại làm tệ hơn là sao.
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Có khi nào mệt hơn không bác? Làn giữa ai cũng vào, hai bên thì trống vắng?
 
Hạng B2
24/10/10
264
46
28
Tp.HCM
Đi lane trong cùng thì phải chú ý các xe từ trong lane hỗn hợp ra và mấy anh xe buýt. Các bác này thích dừng là dừng, thích ra là ra.
 
Hạng B2
20/4/05
142
4
28
E cũng ngại phải đi cái ĐLĐT này lắm hôm trước đi e tấp phải vào làn xe máy có việc xong quay trở ra đến ngã tư đèn đỏ có bảng quay đầu vừa đưa xe ra lane giữa dành cho xe hơi xi nhan để quay đầu thì XXX chỉ vô nói phải chạy vòng ra sau lưng XXX sau cái bảng quay đầu mới quay đầu được ,mịa tốn 500k sau khi năn nỉ hôm đó e đi biển số tỉnh và chở khách nữa nên cúng cho xong
 
Hạng B2
19/11/12
263
36
28
Bình Thạnh, TPHCM
Hic em thấy nếu có mũi tên đi thẳng đi nữa thì thấy chúng nó tụi mình vẫn né vô trong cho chắc ăn...khỏi lôi thôi ..VN mà lị...chán .....
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
kỳ bữa lơn tơn 2 bánh Đại lộ Đông Tây này ... chạy 1 hồi ... đi luôn tới miệng hầm chui Thủ Thiêm : mình hổng tinh qua đó nên phải tắt máy xuống dắt bộ quay đầu lại làm thiên hạ tưởng hết xăng
21.gif