Chủ đề tương tự
xx không chán cãi mà đuối lý với bác đó.Cuongsi69 nói:Mình hay quay đầu ở đoạn này (dưới gầm cầu ông Lãnh), trên mặt đường có vẽ rất nhiều mũi tên rẽ trái bự tổ chãng, vậy mà sáng nay 14/3/2001 có 1 chú bồ-câu trắng thổi phạt vì tội cấm quẹo trái. Chú ấy chỉ 1 cái bảng cấm rẽ trái (không biết mới cắm hay lâu nay không để ý) đặt ở rìa bên phải của đường. Thật trở trêu: Bảng cấm tự nó mâu thuẫn với mũi tên rẽ trái vẽ trên mặt đường. Dĩ nhiên mình cãi bay là dấu hiệu nào to hơn & dễ nhìn hơn thì tài-xế theo dấu ấy, tuy không bị phạt nhưng cũng bực mình vì tự nhiên phải gây chuyện.
Không biết xxx không phạt vì mình có lý hay chú ấy chán cãi dưới trời nắng nóng?
Trường hợp này nếu yếu vía xxx bụp liền, ngay chỗ pác "gặp" xxx đúng là có bảng cấm rẽ trái nhưng mà cấm rẽ vào NTH do 2 bên hông cầu Ông Lãnh có 1 đường ra và 1 đường vô. Chỗ này pác chỉ cần nhẹ nhàng nói cái biển cấm rẽ trái là cấm rẽ vào đường từ NTH là xxx hiểu liền.Cuongsi69 nói:Mình hay quay đầu ở đoạn này (dưới gầm cầu ông Lãnh), trên mặt đường có vẽ rất nhiều mũi tên rẽ trái bự tổ chãng, vậy mà sáng nay 14/3/2001 có 1 chú bồ-câu trắng thổi phạt vì tội cấm quẹo trái. Chú ấy chỉ 1 cái bảng cấm rẽ trái (không biết mới cắm hay lâu nay không để ý) đặt ở rìa bên phải của đường. Thật trở trêu: Bảng cấm tự nó mâu thuẫn với mũi tên rẽ trái vẽ trên mặt đường. Dĩ nhiên mình cãi bay là dấu hiệu nào to hơn & dễ nhìn hơn thì tài-xế theo dấu ấy, tuy không bị phạt nhưng cũng bực mình vì tự nhiên phải gây chuyện.
Không biết xxx không phạt vì mình có lý hay chú ấy chán cãi dưới trời nắng nóng?
Rất đồng ý với cách giải thích rất hợp lý của bácDongta nói:Trường hợp này nếu yếu vía xxx bụp liền, ngay chỗ pác "gặp" xxx đúng là có bảng cấm rẽ trái nhưng mà cấm rẽ vào NTH do 2 bên hông cầu Ông Lãnh có 1 đường ra và 1 đường vô. Chỗ này pác chỉ cần nhẹ nhàng nói cái biển cấm rẽ trái là cấm rẽ vào đường từ NTH là xxx hiểu liền.Cuongsi69 nói:Mình hay quay đầu ở đoạn này (dưới gầm cầu ông Lãnh), trên mặt đường có vẽ rất nhiều mũi tên rẽ trái bự tổ chãng, vậy mà sáng nay 14/3/2001 có 1 chú bồ-câu trắng thổi phạt vì tội cấm quẹo trái. Chú ấy chỉ 1 cái bảng cấm rẽ trái (không biết mới cắm hay lâu nay không để ý) đặt ở rìa bên phải của đường. Thật trở trêu: Bảng cấm tự nó mâu thuẫn với mũi tên rẽ trái vẽ trên mặt đường. Dĩ nhiên mình cãi bay là dấu hiệu nào to hơn & dễ nhìn hơn thì tài-xế theo dấu ấy, tuy không bị phạt nhưng cũng bực mình vì tự nhiên phải gây chuyện.
Không biết xxx không phạt vì mình có lý hay chú ấy chán cãi dưới trời nắng nóng?

Em không biết chỗ bác mô tả ra sao nhưng trả lời bác câu này:
- Nếu vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn trên đường có sai lệch với biển báo thì bác phải chấp hành biển báo.
- Tất cả các biển báo, tín hiệu đèn... đều thua hiệu lực thằng người chỉ dẫn giao thông được pháp luật công nhận (nhiều khi không cần được công nhận vì kẹt xe quá ai tình nguyện điều khiển giao thông em đều nghe theo (có cân nhắc tý) để về cho nhanh)
Last edited by a moderator:
em ko hiểu chỗ này!Dongta nói:Trường hợp này nếu yếu vía xxx bụp liền, ngay chỗ pác "gặp" xxx đúng là có bảng cấm rẽ trái nhưng mà cấm rẽ vào NTH do 2 bên hông cầu Ông Lãnh có 1 đường ra và 1 đường vô. Chỗ này pác chỉ cần nhẹ nhàng nói cái biển cấm rẽ trái là cấm rẽ vào đường từ NTH là xxx hiểu liền.
Dưới gầm cầu Ông Lãnh có 2 đường thông ra VVKiet, đường cặp bên phải cầu theo hướng THDao - VVKiet là đường 1 chiều cho xe từ NTHoc ra VVKiet & đường còn lại là chiều ngược lại.
Trường hợp này là hoàn toàn đúng, bảng cấm và vạch sơn lòng đường không mâu thuẫn gì hết, vì bảng cấm đó là cấm xe từ VVK quẹo trái vào đường 1 chiều từ bên phải cầu OL ra VVK, chứ đâu có cấm quẹo vào đường bên kia từ VVK ra NTHoc !!! Ở đây cái trụ chân cầu có vai trò giống như vòng xoay vậy.
Qua t/h này thấy được: hoặc xxx ngờ-u không hiểu bảng; hoặc xxx cố tình chơi bẩn bắt nạt bác nào yếu bóng vía là xìa tờ xanh ra thôi. Tổ mịa bọn thối tha
Bác nào "bị" chỗ này gọi E ra cãi dzùm cho, E ở chung cư Central ngay đó
Trường hợp này là hoàn toàn đúng, bảng cấm và vạch sơn lòng đường không mâu thuẫn gì hết, vì bảng cấm đó là cấm xe từ VVK quẹo trái vào đường 1 chiều từ bên phải cầu OL ra VVK, chứ đâu có cấm quẹo vào đường bên kia từ VVK ra NTHoc !!! Ở đây cái trụ chân cầu có vai trò giống như vòng xoay vậy.
Qua t/h này thấy được: hoặc xxx ngờ-u không hiểu bảng; hoặc xxx cố tình chơi bẩn bắt nạt bác nào yếu bóng vía là xìa tờ xanh ra thôi. Tổ mịa bọn thối tha

Bác nào "bị" chỗ này gọi E ra cãi dzùm cho, E ở chung cư Central ngay đó

vinhphucng25 nói:em ko hiểu chỗ này!Dongta nói:Trường hợp này nếu yếu vía xxx bụp liền, ngay chỗ pác "gặp" xxx đúng là có bảng cấm rẽ trái nhưng mà cấm rẽ vào NTH do 2 bên hông cầu Ông Lãnh có 1 đường ra và 1 đường vô. Chỗ này pác chỉ cần nhẹ nhàng nói cái biển cấm rẽ trái là cấm rẽ vào đường từ NTH là xxx hiểu liền.![]()
Babolat Tennis nói:Dưới gầm cầu Ông Lãnh có 2 đường thông ra VVKiet, đường cặp bên phải cầu theo hướng THDao - VVKiet là đường 1 chiều cho xe từ NTHoc ra VVKiet & đường còn lại là chiều ngược lại.
Trường hợp này là hoàn toàn đúng, bảng cấm và vạch sơn lòng đường không mâu thuẫn gì hết, vì bảng cấm đó là cấm xe từ VVK quẹo trái vào đường 1 chiều từ bên phải cầu OL ra VVK, chứ đâu có cấm quẹo vào đường bên kia từ VVK ra NTHoc !!! Ở đây cái trụ chân cầu có vai trò giống như vòng xoay vậy.
Qua t/h này thấy được: hoặc xxx ngờ-u không hiểu bảng; hoặc xxx cố tình chơi bẩn bắt nạt bác nào yếu bóng vía là xìa tờ xanh ra thôi. Tổ mịa bọn thối tha![]()
Bác nào "bị" chỗ này gọi E ra cãi dzùm cho, E ở chung cư Central ngay đó![]()
bác thiệt là



