chào các bác, nghe danh các bác đạp xe đã lâu, hôm qua mới có dịp giao lưu lúc 6h sáng trên VVK, em đã cố nhường đường( làn trong cùng) cho các bác ấy đạp, nhưng khi em dừng đèn đỏ thì các bác ấy chạy qua và chửi em thậm tệ, em nghe loáng thoáng thấy có " bà mẹ mày". Trên xe có 2 khách pháp đi cùng họ hỏi gì vậy và khen dân VN giàu, chơi toàn xe đạp đắt tiền. Họ cũng cho biết thêm là bên ấy đi ô tô khi dừng đèn đỏ phải đậu cách nhau( bề ngang) một khoảng để cho mấy thằng mô tô nó chạy qua, nếu không nó sẽ đập vào mui xe và chửi, vậy là xứ ta cũng văn minh không kém 

Nhưng não ngắn,chậm phát triển bác ạHình như bây giờ là mốt hay sao đấy. Mới sáng nay thấy một cậu chạy bộ ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ đoạn Hàng Xanh tới Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhìn tướng tá, tứ chi cũng phát triển lắm.
báo cáo tình hình đã lây lan qua Phạm Văn Đồng rồi ạ
Em cũng xác nhận. Sáng sớm toàn gặp mấy bô lão chạy bộ lon ton ngược chiều sát vạch làn ngoài cùng bên trái, lâu lâu còn gặp mấy anh chở nước đá hay hàng gì đó cũng đậu phía bên trái của làn ngoài cùng (bên trái) vừa qua cầu Bình Lợi hướng về Thủ Đức. Làn thứ 2 tính từ phải sang (vẫn là làn ô tô) thì bị mấy bác xe đạp chiếm dụng (cả ban ngày lẫn ban đêm), bin bin thì mấy bác quay lại nguýt em rồi ... tà tà đi tiếp. Đành rằng chạy bộ, đạp xe là để nâng cao và rèn luyện sức khỏe nhưng kiểu này thì có tập lên khỏe như Lý Đức hay trâu bò như Amstrong cũng không chịu nổi một cú va chạm với xe ô tô. Thiết nghĩ tuyến đường Phạm Văn Đồng mới xây dựng và là một trong những tuyến đường đẹp nhất TP nhưng lề đường thì bị chiếm dụng làm nơi buôn bán quán xá, giao thông thì "hơi" hỗn loạn, haizz.
em thì có ý kiến như vầy:
- chạy bộ ngược chiều để người chạy chủ động né xe vì mấy pak chạy bộ lúc sớm và thường ko có đèn nên xe khó thấy nên em thấy có thể thông cảm cho mấy bác chạy ngược chiều nhưng em ko ủng hộ chạy bang bang giữa đường
- chạy xe đạp: trừ mấy bác chơi MTB or xe thường ko tính; mấy bác chạy xe đua (Road) thì đa phần chơi Can (giày gắn chặt với pedal) nên mỗi lần dừng lại tháo ra gắn vô vừa mất thời gian vừa mất tốc độ nên mấy pak này rất hay vượt đèn, cúp đầu xe. Bản thân em ko ủng hộ mấy bác này cho dù em cũng đang chơi road, cực kì ko an toàn, một pha tự té cũng đã lảnh đủ chưa kể đến va chạm với xe khác; chỉ có 1 lý do để bào chữa là do...đam mê và máu me thôi chớ còn lên road thì ý thức giao thông xác định là..vứt rồi.
- chạy bộ ngược chiều để người chạy chủ động né xe vì mấy pak chạy bộ lúc sớm và thường ko có đèn nên xe khó thấy nên em thấy có thể thông cảm cho mấy bác chạy ngược chiều nhưng em ko ủng hộ chạy bang bang giữa đường
- chạy xe đạp: trừ mấy bác chơi MTB or xe thường ko tính; mấy bác chạy xe đua (Road) thì đa phần chơi Can (giày gắn chặt với pedal) nên mỗi lần dừng lại tháo ra gắn vô vừa mất thời gian vừa mất tốc độ nên mấy pak này rất hay vượt đèn, cúp đầu xe. Bản thân em ko ủng hộ mấy bác này cho dù em cũng đang chơi road, cực kì ko an toàn, một pha tự té cũng đã lảnh đủ chưa kể đến va chạm với xe khác; chỉ có 1 lý do để bào chữa là do...đam mê và máu me thôi chớ còn lên road thì ý thức giao thông xác định là..vứt rồi.
Sáng nay em đi thấy csgt bắt xe đạp lấn tuyến cả 2 chiều, xúc xe đạp lên xe củi luôn
em xin bổ sung thêm là cẩn thận với mấy anh chị công ty cây xanh. Đỗ xe 2b, xe kéo tay, dụng cụ để từa lưa trên làn xe hơi, biển cảnh bảo thì đặt ngay chỗ làm chứ không đặt trước.