Các bác xxx thường hay xuất hiện trước Bệnh viện Tâm Thần vào buổi trưa nắng. Các bác hết sức cẩn thận
[Leo nói:]
Hôm nọ em đi thấy 1 chú cầm máy bắn đứng trên bãi cỏ giải phân cách. Bắn rất lộ thiên.
Đúng rồi, có thớt cảnh báo mấy hôm nay rồi. Thứ Bảy vừa rồi em đi đến khu này và do đã có đọc trước nên chủ động giảm tốc độ.
Em thấy có rất nhiều xe chạy không để ý cứ ban thẳng với tốc độ khoảng 60 đá đèn thúc em liên tục. Chắc do thói quen là đường này cho phép chạy 60.
Em thấy có rất nhiều xe chạy không để ý cứ ban thẳng với tốc độ khoảng 60 đá đèn thúc em liên tục. Chắc do thói quen là đường này cho phép chạy 60.
Các bác đi Đông đi Tây nhiều có biết nước nào như Việt Nam, đại lộ max 40 kph còn "highway" max 50kph không ạ???
Phát triển kiểu giật lùi như vậy thì phát làm cm gì cho tốn kém tiền. ĐM 40 năm xây dựng và phát triển cái cc gì mà tuyến SG miền Tây éo khác gì năm 6x,7x. Đi Tây Đô mất cả ngày trời. Không cải thiện được vận tốc qho xe cộ hàng hoá thì KT có mà phát triển vào mắt.
ĐM toàn mấy thằng tham ô ngòi mơ đường sắt cao tốc để chấm mút. Mấy thằng còn lại thì vơ vét khoáng sản xong cho lên tàu chở ra biểnchws éo có đi trong nước nêncuxng chả cần làm đường.
Phát triển kiểu giật lùi như vậy thì phát làm cm gì cho tốn kém tiền. ĐM 40 năm xây dựng và phát triển cái cc gì mà tuyến SG miền Tây éo khác gì năm 6x,7x. Đi Tây Đô mất cả ngày trời. Không cải thiện được vận tốc qho xe cộ hàng hoá thì KT có mà phát triển vào mắt.
ĐM toàn mấy thằng tham ô ngòi mơ đường sắt cao tốc để chấm mút. Mấy thằng còn lại thì vơ vét khoáng sản xong cho lên tàu chở ra biểnchws éo có đi trong nước nêncuxng chả cần làm đường.
Cả đoạn đường mà chỉ chổ này cho chạy 40km/h, lại bắn tốc độ ngay chổ bị hạn chế này! Chia buồn cùng tx của bác! Rút kinh nghiệm lần sau đi đường phải chú ý biển báo bác ah!
@ Longroute
Bà ngoại em kể hồi xưa có đường sắt về miền Tây đó các bác
thì thời Pháp nó mần đường sắt SG- Mỹ Tho xe lửa đầu máy hơi nước đầu Thế kỷ 20
tui từ Q1 đi miền Tây thường đi NVL nhiều cây xanh cảnh vật thiên nhiên thoáng đãng chứ ít khi đi VVK ngó đâu cũng toàn cao ốc bê-tông nhức óc thấy bà
Bà ngoại em kể hồi xưa có đường sắt về miền Tây đó các bác
thì thời Pháp nó mần đường sắt SG- Mỹ Tho xe lửa đầu máy hơi nước đầu Thế kỷ 20
tui từ Q1 đi miền Tây thường đi NVL nhiều cây xanh cảnh vật thiên nhiên thoáng đãng chứ ít khi đi VVK ngó đâu cũng toàn cao ốc bê-tông nhức óc thấy bà