Đổ mồ hôi,nhưng không khí nó sạch,khg có bụiNắng đẹp, đi bộ ngoài trời vẫn đổ mồ hôi.
Ai du lịch mà nghe @Su chập tư vấn thì bán lúa , dám bảo Đài mùa này xám xịt, chắc him bay Eva quá cảnh đc vải lần ngồi cửa sổ ngó ra rồi phán, nản hắn thiệt.
View attachment 1801173 View attachment 1801174
Mình có biết tiếng Quan Thoại đâu mà nóiĐàn ông ở đài loan ăn trầu nhiều.
Anh Ban ăn trầu giao lưu với tài xế,sẽ thấy mọi chuyện relax hơn nhiều
Taipei 101, hôm nay vắng, mua vé lên liền.



Đi cái này đi Anh,người VN đầy luônMình có biết tiếng Quan Thoại đâu mà nói
Taipei 101, hôm nay vắng, mua vé lên liền.
View attachment 1801205 View attachment 1801206 View attachment 1801207



Nhìn tấm cuối cho thấy đl qy qạch như chon chặt k thấy mảng xanh nào cho công viên cả.Đấy mấy ông kts vn mình sẽ nói như thế chứ e thì e nói k bít bao lâu nựa sg mới đc như vại,mọe dân nó ăn j mà giỏi thế k bítMình có biết tiếng Quan Thoại đâu mà nói
Taipei 101, hôm nay vắng, mua vé lên liền.
View attachment 1801205 View attachment 1801206 View attachment 1801207
12g trưa nắng chang chang ngồi trong xe tưởng nóng lắm ai dè bước xuống xe nó mát rượi hà,gió nhè nhẹ cảm giác đã lắm,đi chả thấy ai đeo khẩu trang, áo quần như ninja bên mình cảĐổ mồ hôi,nhưng không khí nó sạch,khg có bụi
đi Kaohshiong vẫn phải đeo kt như thường, có lúc nóng hơn Sg!12g trưa nắng chang chang ngồi trong xe tưởng nóng lắm ai dè bước xuống xe nó mát rượi hà,gió nhè nhẹ cảm giác đã lắm,đi chả thấy ai đeo khẩu trang, áo quần như ninja bên mình cả
Đi vô đây thả đèn trời cầu xin bán cơm đắt hàng đi anh chủ.Đi cái này đi Anh,người VN đầy luôn
View attachment 1801239 View attachment 1801239 View attachment 1801239


He he bửa trời lạnh lạnh qua wulai tắm suối nước nóng đã lắm anh,
thích tắm tiên cũng có thích tắm bồn riêng cũng có
