ha ha, lạy anh, ngoại trừ cái ngôn ngữ thì nếu có biết tiếng thì chẳng sao hết luôn. 3 cái thành phố đi tàu cao tốc 2 tiếng là tới luôn rồi, cái đảo nhỏ xíu mà, chỉ là đi tự túc ko bị ép đi shopping mấy cái điểm bọn nó chỉ nên dư thời gian chẳng biết làm gì, đi về thấy mấy đoàn tay xách nách mang mấy trái mãng cầu mà thấy tội.Anh Ban lên Klook xem để biết bên Đài loan du lịch những đâu ăn gì chơi gì. Bên này đi Tour thì nó dẫn mình đi hết 3 TP lớn chứ đi tự túc hơi khó. 25/1 này cả nhà cũng làm 1 chuyến bên Viettravel xong về nghỉ Tết không đi đâu cả.
101 mua vé express khỏi chờ, mà em mua xong đi tới nó đóng cửa rồi nên hôm sau refund được luôn trên klook =))Đó giờ mình đi du lịch toàn tự túc
Đã lên klook xem các tour và đặt thuê cục phát 4G nhận ở sân bay Đài Bắc. Hết.
Để về hỏi vợ xem hắn đặt khách sạn ở đâu rồi lên đây mình hỏi tiếp.
Chế độ mẫu hệ thật tuyệt.![]()
Ngon vậy à. taxi bên đó rẻ không thần đồng? Nhưng đi tour nó dẫn đi shopping còn biết chỗ mua quà. Đi tự túc chả biết mua gì hè.ha ha, lạy anh, ngoại trừ cái ngôn ngữ thì nếu có biết tiếng thì chẳng sao hết luôn. 3 cái thành phố đi tàu cao tốc 2 tiếng là tới luôn rồi, cái đảo nhỏ xíu mà, chỉ là đi tự túc ko bị ép đi shopping mấy cái điểm bọn nó chỉ nên dư thời gian chẳng biết làm gì, đi về thấy mấy đoàn tay xách nách mang mấy trái mãng cầu mà thấy tội.
thuê rẻ không anh? đợt em đi vác cục phát 4G đi theo, tới sân bay mua cái sim đút vào xài tẹt 7 người tới lúc về vẫn chưa hết data. set SSID giống tên mạng nhà luôn, qua tớt nơi, băng đi chung mở điện thại ra bẩu: ủa sao ở đây có mạng ở nhà hihiĐó giờ mình đi du lịch toàn tự túc
Đã lên klook xem các tour và đặt thuê cục phát 4G nhận ở sân bay Đài Bắc. Hết.
Để về hỏi vợ xem hắn đặt khách sạn ở đâu rồi lên đây mình hỏi tiếp.
Chế độ mẫu hệ thật tuyệt.![]()
Lạy ông, đã ko biết tiếng còn đi taxi làm gì, đi uber nha. Tính ra giá chỉ = giá Taxi VN, bạn gái lúc đầu cứ đòi đi bus nói đi uber tốn tiền, đi chơi mà, em mới bảo ở VN mai mốt đi chơi em ráng đi bus với anh nha, anh khỏi xách xe qua đón... Nói chứ đi ngắn ngắn, 3,4km cũng ráng đứng đợi xe bus, sợ bắt uber bị tụi nó mang lên hội chửi.Ngon vậy à. taxi bên đó rẻ không thần đồng?

vụ này TinTruc đúng mà, coi map Đài Loan nhỏ xíu, đi 3 ngày từ Đài Bắc-Đài Trung-Cao Hùng chắc dư. Mình đi tới 5 ngày lận.ha ha, lạy anh, ngoại trừ cái ngôn ngữ thì nếu có biết tiếng thì chẳng sao hết luôn. 3 cái thành phố đi tàu cao tốc 2 tiếng là tới luôn rồi, cái đảo nhỏ xíu mà, chỉ là đi tự túc ko bị ép đi shopping mấy cái điểm bọn nó chỉ nên dư thời gian chẳng biết làm gì, đi về thấy mấy đoàn tay xách nách mang mấy trái mãng cầu mà thấy tội.
Nhớ hồi đó đứng gần ngay cửa tòa thánh Vatican, nhí nhảnh dở cái map Sigic ra, quyết định đi bộ. Ù á, đi nguyên cái chu vi Vatican chắc hơn 4km, 2 đứa con mới 6 và 9tuổi (2012) k than mà mình than và thở như heo (mùa Hè bên Ý cũng nóng như VN). Thay vì quẹo phải 200m là tới cổng, mình quẹo trái đi bộ 4km để vào Vatican, thật quá lãng mạn.