không phải chê, mà là =)) ăn 1,2 bửa đầu ổn, tới bữa thứ 3 là dội ngược, khác với Singapore ăn tàu ngán chuyển sang ăn ấn, ăn mã... đài loan chỉ toàn đồ tàu,mình thuê cục phát 4G/5days/unlimited data hết 199k, nhận tại sân bay Đài Bắc, chắc ổn.
K thì mua thêm cái Sim4g gắn vô Ipad làm hostpot
Vụ đồ ăn sao anh em chê ghê vậy, nghe nói Street food Đài ngon nhất nhì thế giới mà, coi AFC thấy nhiều món rất phê
à có cái bữa buffet có cả bò wagyu (nhưng chỉ chọn 3 phần). Đã nhất là kem Haagen Dazs 500K tiền buffet 1 người mà em ăn kem chắc hết 200k rồi =)). Lưu ý thời gian chỉ là 2 tiếng đồng hồ là nó tính tiền và đuổi hi hi, mở cửa tới tận 2 giờ sáng, em cũng ko biết đọc trước gì đi ngang thấy lạ lạ chui vô. Nếu anh ko biết sơ sơ tiếng ngại nói chuyện thì cũng ko nên tới chỗ này =))
https://www.tripadvisor.co.za/Resta...s-Mala_Hotpot_Fuxing_Branch-Da_an_Taipei.html