Vừa rồi OSFC đi Đalat e đi cùng xe với Duytran, ngồi trên xe tám với nhau DT rủ rê e đi Đài Loan chơi chung cho vui vì hắn sắp đi công tác bên đó 1 mình buồn, thế là e máu lên

liền hỏi
F1.vn : khi nào đi em ?
DT : 1 tuần nữa đi anh, a đi được ko?
F1vn : Gấp thế, xin visa có kịp ko?
DT : Để e hỏi bên dịch vụ lo xem thế nào nha
F1vn : ok, e hỏi thử
Thế là hắn móc đt ra alo liền, chắc là mừng nè vì có người đi chung cho đở buồn

, sau 1 hồi trao đổi thì được tư vấn là nếu vậy thì phải xin visa nhanh, chi phí hết 100 Obama, ok làm



, về Sài Gòn anh sẽ chuyển giấy tờ qua để xin visa.
Về đến tp e liền liên lạc để xem họ cần giấy tờ gì!!! sau khi nghe tư vấn 1 hồi, ôi sao mà nhiều giấy thế[:O][:O][:O] : Ngoài những giấy tờ thông thường như Hộ khẩu, hình còn phải có thêm đứng tên giấy phép kinh doanh công ty, báo cáo thuế 3 tháng gần nhất. Thế là cầm chạy sang đưa họ, mà công nhận đại sứ quán ĐL họ làm chặt chẽ thật, sau khi nộp đầy đủ giấy tờ họ còn gọi đt xuống công ty mình xác minh nữa chứ [:O], cuối cùng thì cũng xong

.
Sau khi có được visa lại đến phần mua vé máy bay cũng nhiêu khê ko kém, vì thời gian bọn e đi vào tháng 3, thời gian này Việt kiều trở về Mỹ qua cảnh Đài Loan sau khi ăn tết Việt Nam nhiều nên vé rất khan hiếm và đắt hơn bình thường, sau mấy ngày tìm vé cuối cùng bọn em cũng mua được vé của Eva Airways với giá 659 Obama [:O].
Sau gần 3 tiếng bay thì bọn e tới phi trường Đài Bắc, nhiệt độ bên ngoài là 13 độ C, nhắc vụ này DT hận chị Mimo lắm nè, số là trước khi đi chị Mimo lấy thông tin bên đây nhiệt độ mát tầm 24 độ C, thế là DT bỏ hết áo khoác vào hành lý gởi

, riêng e thì có thủ cái áo khoác nên ko sao
Mặt cười thế chứ đang hận Mimo lắm
E tranh thủ vào đổi tiền, 100 OBM đổi được gần 3.000 tiền Đài
còn tiếp
