
Mợ Cheria đang tác nghiệp...đến giờ vẩn chưa thấy hình !




Ruột của Jeep Bình Bia.

Gia đình bác JBL

Bầu trời cao nguyên thật đẹp .

rất hợp với dáng anhbannang.com nói:![]()
Làm bác ThuyBinh cũng vui theo .
@bác bannang: từ từ bác ơi, e đợi bác post hình xong e nối gót theo sau nhé!

Ngã ba gì e quên rồi...

AE mua lương thật để vào rừng .


Đang chờ đợi thì gặp bác HaiAu ở hội Honda. Mợ Cheria thấy trai đẹp là sáp vào làm quen ngay .

Nhà bác ấy đây ! Nhờ bác ấy chỉ cung đường mới .

Chân dung bác ấy .


Nhìn cảnh này chẳn biết làm thơ cũng ra thơ .


Nhờ bác HaiAu và bạn bác là bác Phương dẫn đường, vào là thấy thích ngày , chỉ có điều thiếu một cơn mua .

Dân làng tiếp đón .


Xe công trình cũng dừng lại để cho đoàn đi qua .

Đang bon bon thì gặp tắt đường .


A xe ủi nói chời tí e ban đường cho các a qua . Bác Muc nói, e để dầu bán uống bia đi để a qua cho .


Nhìn cái dốc vậy chứ ko đùa tí nào ! Phải 40 độ đấy các bác ạ .

Tụi e đang hoai với con dốc...và đống đá công trình .

Cho từng chiếc qua, e điểm danh lại thì thiếu mất một đồng chí ThuyBinh !

Í ơi bộ đàm một hồi ko được e đành quay xe lại đón bác ấy !

Đề nghị bác ThủyBinh lần sau có đi off với AE ko được nhìn mấy người dân tộc tám suối nửa nhé . Mà có nhìn thì báo AE nhìn với .

Last edited by a moderator: