Em thì suy nghĩ ngược với Bác dzungtran. Em thì lại tự hào vì người dân có phản ứng như vậy may ra mong các xxx mới khá hơn được.
Em thường công tác ở dưới Bến Tre, thấy công an địa phương ở đây họ nghiêm túc và rất ngại dân phản ứng nếu họ không tôn trọng qui định pháp luật. Họ chở mình đi đường trong thôn, ấp thôi mà mình không mang mũ bảo hiểm họ không chịu, không có xe phải chở 3 trên xe máy họ cũng không chịu, họ bảo là dân thấy mình như vậy, may mốt mình thấy họ không đội mũ mình không phạt được. Em ngẫm nghĩ thấy đúng quá.
Có lần em đi viếng đám tang người nhà của một vị quan chức to to ở dưới đó, nhà nằm trong vườn cách khá xa nơi đường xe ô tô có thể vào được nên người nhà bố trí xe máy để chuyển khách vào. Lực lượng vận chuyển là công an, có lúc đông khách quá phải chở 3 và thiếu mũ bảo hiểm, thế là đi một lúc nghe dân la to lên "bà con ơi công an mà chở 3, không có nón bảo hiểm kìa bà con ơi, dân như vậy là bị mấy ổng phạt giam xe rồi"! Ngẫm nghĩ thấy dân họ có lý.
Em thường công tác ở dưới Bến Tre, thấy công an địa phương ở đây họ nghiêm túc và rất ngại dân phản ứng nếu họ không tôn trọng qui định pháp luật. Họ chở mình đi đường trong thôn, ấp thôi mà mình không mang mũ bảo hiểm họ không chịu, không có xe phải chở 3 trên xe máy họ cũng không chịu, họ bảo là dân thấy mình như vậy, may mốt mình thấy họ không đội mũ mình không phạt được. Em ngẫm nghĩ thấy đúng quá.
Có lần em đi viếng đám tang người nhà của một vị quan chức to to ở dưới đó, nhà nằm trong vườn cách khá xa nơi đường xe ô tô có thể vào được nên người nhà bố trí xe máy để chuyển khách vào. Lực lượng vận chuyển là công an, có lúc đông khách quá phải chở 3 và thiếu mũ bảo hiểm, thế là đi một lúc nghe dân la to lên "bà con ơi công an mà chở 3, không có nón bảo hiểm kìa bà con ơi, dân như vậy là bị mấy ổng phạt giam xe rồi"! Ngẫm nghĩ thấy dân họ có lý.