Các bác hơi lý thuyết quá. Dân sống dọc 2 bên đường, chưa kể là vài cái xã nằm đằng sau đó họ đi lại hằng ngày bằng con đường QL đó thì em đảm bảo 100% họ qua đường kiểu như a xe máy trong clip.Từ hẻm đi ra quẹo phải, đến giao lộ quay đầu chữ U. Có thể nhiều người cho rằng không giống ai nhưng tui chỉ đi như vậy từ 2 bánh cho đến 4 bánh.
Quốc lộ thì giao lộ tiếp theo cách đó bao nhiêu km? Rồi còn người đi bộ thì sao? Kiếm làn đường dành cho người đi bộ ở giao lộ rồi mới qua cho đúng luật ah? Các a cứ phải là dân ở đó hằng ngày đi chợ, đón con rồi mới thấy vì sao dân không phạm luật không được.
Vạch liền nữa chi anh ?
Thực tế luật, mà đặc biệt là kỷ thuật làm luật cùi bắp ở xứ ta, không bao giờ theo kịp thực tế.Đi ngược chiều băng qua mà kg lỗi ?
Các bác đưa luật (vạch liền phân làn xe cơ giới và thô sơ cùng chiều ngược chiều) ra để bắt lỗi a 2b sang đường thì em thấy chẳng khác nào mấy anh xxx kiếm bánh mì bằng cách soi lỗi. Mà xxx có soi đi nữa có bao giờ thấy xxx bắt xe máy, xe đạp, người đi bộ qua đường theo kiểu như vậy ở những khu này đâu?
Nói lại việc phân tích tình huống tai nạn này, em thấy a 2b qua đường là đúng kỹ thuật đó chứ (nhìn trước, nhìn sau, qua từ tốn) chỉ thiếu cái signal, cú lắc người giờ cuối đã cứu sống ảnh không là 2 xe đâm trực diện thì giờ ảnh cũng theo anh Exciter kia rồi.
A exciter kia chạy tốc độ bàn thờ trong điều kiện ánh sáng kém vậy, phản xạ kém (có thể do buồn ngủ, thiếu tập trung), một đường thẳng băng đập vô chướng ngại vật. Cũng hy vọng là ảnh ra đi khi chưa kịp cảm thấy đau đớn để ra đi cho nó nhẹ nhàng. RIP
Mình đi 2b thì không đến nỗi phải chạy đến giao lộ mới quay đầu nhưng mình sẽ di chuyển thuận chiều ra sát vạch rồi bật đèn tín hiệu quay đầu, ít ra cũng đỡ phải chạy ngược chiều và an toàn hơn.Các bác hơi lý thuyết quá. Dân sống dọc 2 bên đường, chưa kể là vài cái xã nằm đằng sau đó họ đi lại hằng ngày bằng con đường QL đó thì em đảm bảo 100% họ qua đường kiểu như a xe máy trong clip.
Quốc lộ thì giao lộ tiếp theo cách đó bao nhiêu km? Rồi còn người đi bộ thì sao? Kiếm làn đường dành cho người đi bộ ở giao lộ rồi mới qua cho đúng luật ah? Các a cứ phải là dân ở đó hằng ngày đi chợ, đón con rồi mới thấy vì sao dân không phạm luật không được.
Thực tế luật, mà đặc biệt là kỷ thuật làm luật cùi bắp ở xứ ta, không bao giờ theo kịp thực tế.
Các bác đưa luật (vạch liền phân làn xe cơ giới và thô sơ cùng chiều ngược chiều) ra để bắt lỗi a 2b sang đường thì em thấy chẳng khác nào mấy anh xxx kiếm bánh mì bằng cách soi lỗi. Mà xxx có soi đi nữa có bao giờ thấy xxx bắt xe máy, xe đạp, người đi bộ qua đường theo kiểu như vậy ở những khu này đâu?
Nói lại việc phân tích tình huống tai nạn này, em thấy a 2b qua đường là đúng kỹ thuật đó chứ (nhìn trước, nhìn sau, qua từ tốn) chỉ thiếu cái signal, cú lắc người giờ cuối đã cứu sống ảnh không là 2 xe đâm trực diện thì giờ ảnh cũng theo anh Exciter kia rồi.
A exciter kia chạy tốc độ bàn thờ trong điều kiện ánh sáng kém vậy, phản xạ kém (có thể do buồn ngủ, thiếu tập trung), một đường thẳng băng đập vô chướng ngại vật. Cũng hy vọng là ảnh ra đi khi chưa kịp cảm thấy đau đớn để ra đi cho nó nhẹ nhàng. RIP
Lỗi rõ ràng như vậy mà soi gì bác?Các bác hơi lý thuyết quá. Dân sống dọc 2 bên đường, chưa kể là vài cái xã nằm đằng sau đó họ đi lại hằng ngày bằng con đường QL đó thì em đảm bảo 100% họ qua đường kiểu như a xe máy trong clip.
Quốc lộ thì giao lộ tiếp theo cách đó bao nhiêu km? Rồi còn người đi bộ thì sao? Kiếm làn đường dành cho người đi bộ ở giao lộ rồi mới qua cho đúng luật ah? Các a cứ phải là dân ở đó hằng ngày đi chợ, đón con rồi mới thấy vì sao dân không phạm luật không được.
Thực tế luật, mà đặc biệt là kỷ thuật làm luật cùi bắp ở xứ ta, không bao giờ theo kịp thực tế.
Các bác đưa luật (vạch liền phân làn xe cơ giới và thô sơ cùng chiều ngược chiều) ra để bắt lỗi a 2b sang đường thì em thấy chẳng khác nào mấy anh xxx kiếm bánh mì bằng cách soi lỗi. Mà xxx có soi đi nữa có bao giờ thấy xxx bắt xe máy, xe đạp, người đi bộ qua đường theo kiểu như vậy ở những khu này đâu?
Nói lại việc phân tích tình huống tai nạn này, em thấy a 2b qua đường là đúng kỹ thuật đó chứ (nhìn trước, nhìn sau, qua từ tốn) chỉ thiếu cái signal, cú lắc người giờ cuối đã cứu sống ảnh không là 2 xe đâm trực diện thì giờ ảnh cũng theo anh Exciter kia rồi.
A exciter kia chạy tốc độ bàn thờ trong điều kiện ánh sáng kém vậy, phản xạ kém (có thể do buồn ngủ, thiếu tập trung), một đường thẳng băng đập vô chướng ngại vật. Cũng hy vọng là ảnh ra đi khi chưa kịp cảm thấy đau đớn để ra đi cho nó nhẹ nhàng. RIP
Bởi nhiều người qua đường như vậy mà CSGT không bắt nên họ cứ cho đi như vậy là đúng và mới có tai nạn, xét về Luật thì anh qua đường lỗi đi sai phần đường, đi ngược chiều, không xi nhan, anh đụng thì lỗi quá tốc độ và không làm chủ tốc độ, nói chung cả hai đều lỗi nhưng để CSGT phán xem ai nặng lỗi hơn.
Sao mình đọc báo thì nói là người đang ông sang đường tử vong,còn người chạy xe thì chấn thương nặng,báo đăng sai hay sao ta?Các bác hơi lý thuyết quá. Dân sống dọc 2 bên đường, chưa kể là vài cái xã nằm đằng sau đó họ đi lại hằng ngày bằng con đường QL đó thì em đảm bảo 100% họ qua đường kiểu như a xe máy trong clip.
Quốc lộ thì giao lộ tiếp theo cách đó bao nhiêu km? Rồi còn người đi bộ thì sao? Kiếm làn đường dành cho người đi bộ ở giao lộ rồi mới qua cho đúng luật ah? Các a cứ phải là dân ở đó hằng ngày đi chợ, đón con rồi mới thấy vì sao dân không phạm luật không được.
Thực tế luật, mà đặc biệt là kỷ thuật làm luật cùi bắp ở xứ ta, không bao giờ theo kịp thực tế.
Các bác đưa luật (vạch liền phân làn xe cơ giới và thô sơ cùng chiều ngược chiều) ra để bắt lỗi a 2b sang đường thì em thấy chẳng khác nào mấy anh xxx kiếm bánh mì bằng cách soi lỗi. Mà xxx có soi đi nữa có bao giờ thấy xxx bắt xe máy, xe đạp, người đi bộ qua đường theo kiểu như vậy ở những khu này đâu?
Nói lại việc phân tích tình huống tai nạn này, em thấy a 2b qua đường là đúng kỹ thuật đó chứ (nhìn trước, nhìn sau, qua từ tốn) chỉ thiếu cái signal, cú lắc người giờ cuối đã cứu sống ảnh không là 2 xe đâm trực diện thì giờ ảnh cũng theo anh Exciter kia rồi.
A exciter kia chạy tốc độ bàn thờ trong điều kiện ánh sáng kém vậy, phản xạ kém (có thể do buồn ngủ, thiếu tập trung), một đường thẳng băng đập vô chướng ngại vật. Cũng hy vọng là ảnh ra đi khi chưa kịp cảm thấy đau đớn để ra đi cho nó nhẹ nhàng. RIP
Riêng em thấy tay qua đường là ẩu. Đúng kiểu qua đường của các mợ. Qua không dứt khoác, thiếu quan sát, cứ lủi ra đuờng trước cái đã là nguời ta né mình. đường quốc lộ chạy 60 thôi mà có nguời lủi ra giữa đuờng đứng như vậy sao xử lý kịp. Rõ ràng đường vắng, nếu xe kia chạy nhanh thì nhường ngta qua truớc đi.PHai tu bao vệ mình truớc chứ.
Lều báo , mỗi báo đăng mỗi kiểu, tin... tức...Sao mình đọc báo thì nói là người đang ông sang đường tử vong,còn người chạy xe thì chấn thương nặng,báo đăng sai hay sao ta?
http://m.docbao.vn/tin-tuc/chi-tiet-bai-viet-id-407605
Kinh hoàng vụ tai nạn giao thông tóe lửa trên quốc lộ Đồng Nai
Thứ Bảy, 12/11/2016 21:05:00
Nam thanh niên điều khiển xe máy trong lúc băng ngang QL20 đã bị xe máy khác chạy với tốc độ cực nhanh tông vào. Nam thanh niên ngã xuống đường, người tông xe và phương tiện bị kéo lê toé lửa hàng chục mét trên mặt đường.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}

{/tr}
{tr}
{td}Cú tông khủng khiếp khiến cả 2 nạn nhân té xuống đường, một chiếc xe máy trượt dài, toé lửa...{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}

{/tr}
{tr}
{td}Người bị tông ngã ngay xuống đường, bị thương nặng.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Chiều 12.11, trao đổi với PV , lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đoạn qua QL20 xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng làm 2 người thương vong. Vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 11.11, tại KM 12+350 trên QL20 đoạn qua xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, anh Vũ Quỳnh Như (21 tuổi, ngụ gần khu vực nói trên) điều khiển xe máy bất ngờ băng ngang đường. Đúng lúc này, ông Phạm Trí Đức (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy với tốc độ cực nhanh hướng từ Định Quán về Dầu Giây lao đến, không kịp xử lý đã tông thẳng vào xe máy băng ngang đường.
Cú tông khủng khiếp khiến cả 2 phương tiện té xuống đường; xe của ông Đức bị kéo lê, trượt dài hàng chục mét trên đường, toé lửa.
Vụ tai nạn đã làm cả 2 bị thương nặng, được người đi đường nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, ông Đức đã tử vong tại bệnh viện.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Clip ghi lại vụ va chạm{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo Đăng Lê (Dân Trí)