Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.438
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Dàn cảnh cướp 32 chiếc taxi tại Sài Gòn</h1>[h4]TAGS[/h4]CƯỚP TAXI

ĐĂNG BỞI MỘT THẾ GIỚI - 06:03 4-11-2013Một doanh nghiệp trình báo 32 chiếc taxi của hãng đã bị khách điều đi đến nơi khác rồi dùng vũ lực trấn áp lấy đi mất.
Ngày 3.11, thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng công an phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận trình báo bị cướp 32 chiếc taxi của một doanh nghiệp.
Theo đó, bà Nguyễn Cửu Thị Lành (sinh năm 1963, ngụ phường 2, quận Tân Bình), Giám đốc Công ty TNHH Cửu Nguyễn cho hay công ty mình có hợp tác kinh doanh 50 chiếc taxi hãng Dầu khí. Số xe này đưa và đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Các tài xế taxi tại Công an phường Hiệp Bình Chánh đêm 3.11

Sáng 3.11, bà Lành bất ngờ nhận được điện thoại của hàng chục tài xế cho biết mình bị “cướp mất xe”. Địa điểm bị lấy xe là trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và đường Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh).
Theo khai nhận của các tài xế, sáng 3.11, trong khi đón khách tại sân bay, họ lần lượt bị những thanh niên lên xe và điều đi về Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và các quận nội thành. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng lại là hai tuyến đường trên rồi bị các nhóm khoảng 3-5 người đàn ông chặn, uy hiếp buộc xuống xe rồi lấy taxi đi mất.
Khai với công an, anh Phan Tấn Sơn (sinh năm 1977) đang xếp tài chờ khách tại sân bay Tân Sơn Nhất thì một thanh niên không mang hành lý yêu cầu chở về chợ Bến Thành (quận 1). Trên đường đi, bất ngờ người này chuyển hướng bảo về quận 5 có công việc. Khi qua đường Nguyễn Văn Cừ, người khách yêu cầu tài xế dừng xe khoảng 20 phút để chờ mình vào một salon bán phụ tùng ô tô.
Sau đó vị khách tiếp tục đi về chợ Bến Thành rồi lấy cớ vào ăn sáng để tài xế đợi thêm khoảng 20 phút nữa. Người này lên xe và yêu cầu chở sang cầu Thị Nghè cuối cùng là đường Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh). Lúc này một nhóm người chặn đầu xe, yêu cầu tài xế xuống xe rồi lái taxi đi mất.
Tài xế đang kể lại việc bị dàn cảnh cướp xe

Trường hợp khác là anh Trần Tiến Công (sinh năm 1987) cho biết khoảng 9 giờ 30 phút sáng 3.11, anh Công chờ khách là một thanh niên khoảng 22 tuổi, không mang hành lý và yêu cầu chở về cầu Bình Triệu để thăm người anh. Qua cầu, đến đường Kha Vạn Cân, vị khách bảo chở đến hẻm 304 (phường Hiệp Bình Chánh) thì bất ngờ một thanh niên khác ra đón. Phía sau xuất hiện chiếc xe ô tô khác bít con hẻm không cho xe của anh Công ra.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có 3-4 thanh niên mặt mày bặm trợn chặn xe buộc tài xế Công đi xuống và để lại khóa xe rồi lái đi. Anh Công cũng cho hay tại điểm này sau đó còn vài chiếc xe công ty anh đến. Nhiều tài xế chống cự thì bị nhóm đàn ông trấn áp, buộc xuống xe.
Theo trình báo của giám đốc công ty, trong sáng 3.11 đã có tổng cộng 32 chiếc taxi bị cướp. Trong đó có hơn 10 xe bị cướp ở đường Kha Vạn Cân (quận Bình Thạnh), số còn lại bị lấy ở đường Nguyễn Cửu Vân (quận Bình Thạnh).
Tối cùng ngày, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã lập hồ sơ ban đầu về việc trình báo này.
Các cơ quan công an liên quan cho biết đang phối hợp điều tra vụ cướp đầy bí ẩn này.
Hương Giang


 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
khoaMone nói:
vụ này là xiết nợ chắc luôn , h người dân không còn tin vào pháp luật nữa toàn tự xử thôi
bash.gif
Em nghĩ y chang bác
080402cool_prv.gif

 
Hạng D
29/12/12
1.407
1.197
113
HCM
thời buổi loạn lạc cái gì cũng có thể xảy ra...ghê quá...
 
Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Trong 1 buổi sáng mà 1 doanh nghiệp bị cướp 32 chiếc taxi thì có lẽ đúng là xiết nợ rồi
 
Hạng C
29/5/13
631
217
43
43
Có điên mới cướp taxi ... xiết nợ rồi ... mà cũng nên thẩm tra lại mấy anh tài xế ... nghi lắm :D