Hôm nay, 17/08/2008 là ngày tụ họp bình dân của tập đoàn Mercedes Bens Việt Nam tại Mỹ Đình như thường lệ (với trà đá). Vì OS vừa có cuộc ngao du ngoạn mục kỳ thú với hơn 60 anh hùng võ lâm xung trận tại Quảng Ninh hôm trước - 16/08/2008 (hai chiến hạm gỗ, 5 tiểu đội câu vài trăm con cá cái, uống 20 lít Johny Walker Black, và bơi trong vịnh bắt bạch tuộc, chơi bài, ). Nên OS đã có một buổi tiệc hoành tráng để đọ sức, không phải đọ sức ai lái xe giỏi, mà đọ sức tay lái nào trụ hạng trước một núi bia Hà Nội. Đầu tiên, anh em cùng nâng ly: đương nhiên là 100%.
.
Sau đó tiếp tục nâng ly, lần này được 80%. Buổi họp mặt OS có hai thiếu nữ chân dài, vai gầy tham dự:
Các thiếu nữ đã đem đến một không gian thật tươi mát, đầy sức sống, và đầy cảm hứng, và rất nhiều sự thăng hoa về cảm xúc và tinh thần cho anh em:
Khi đã 10 lần nâng lên hạ xuống, thì các kỳ thủ Sài Gòn và Hà Nội đều đã trổ hết công lực, nên mặt ai cũng đỏ như cua luộc:
Đến lần tiếp theo thì mặt anh hùng nào cũng xanh lét, nhưng chưa ai đứng lên đi toa lét:
Đây là hình ảnh chuyển giao cho thế hệ tiếp theo của OS. Thế hệ OS hiện tại giao lưu với nhau chắc chỉ đến năm 2040. Sau đó, răng rụng, mắt mờ, tóc bạc, khó lòng cầm lái được nữa. Vì thế, sau năm 2040 sẽ là sự hiện diện hoành tráng của các chàng trai sau đây, hứa hẹn sẽ mang lại vẻ vang cho OS, sẽ mở rộng tiếng tăm và thanh thế cho các bác các chú. Và OS lúc đó sẽ có nhiều trai tài gái sắc mặn mà, xe đẹp, " hàng" đẹp, như các bậc tiền bối:
Bữa tiệc phải dành đến gần nửa giờ để tranh luận về vấn đề: Có nên thu phạt những người mặc quần dài không: Bố già đang bênh vực cho các thành viên OS Hà Nội, và cho rằng không nên thu phạt member mặc quần dài. Vì quần dài cũng chỉ là quần. Ai mặc quần sip, ai mặc quần sooc thì tự do, và đương nhiên cần kiến nghị sửa luật để cho phép mặc quần dài. Vì có một số thành viên bị ghẻ, nên chẳng bao giờ mặc quần đùi, thế tức là lần OFF nào cũng sẽ bị phạt, thế thì chết:
Cuộc tranh luận về quần dài và quần ngắn vẫn chưa ngã ngũ, nên tiếp tục phải uống:
cuộc tranh luận cũng ngã ngũ vì sau khi bố già chuồn trước, thì phe quần dài yếu thế, nên phải nộp mạng: Mỗi chú 100.000 VND.
Sau đó là kết giao huynh đệ, chú cháu, bố con, cậu mợ:
Vì phe quần đùi thắng, nên anh giai khoe hàng: Hàng của anh vừa trắng, vừa sạch, lại thơm:
Các chiến hữu miền nam tranh nhau đứng gần mỹ nữ của OS:
Hình lưu niệm lúc chia tay:
2/3 quân số còn lại vừa đánh tennis, nên trông rất sport:
Và Halminton vừa tặng mình cúp F1 của đội Mc Laren, với tài trợ của Mobil 1, nên chụp lên cho anh em OS thưởng thức: