Em hay đi qua khúc này, em thấy đàn dê này đi chậm, dù vô văn hóa nhưng ít nhiều cũng không nguy hiểm cho người khác.
Bác nào đi Lê Lai, khúc vừa qua New World, đi về hướng Cống Quỳnh, có thể sẽ ức chế như em: đường Lê Lai hay có mấy xe bus đậu chờ khách bên công viên, rồi thế là mạnh mấy anh taxi phóng, mạnh mấy anh 4b phóng, mạnh 2b phóng, phóng qua cả hướng ngược chiều mà nhiều lần em đi đúng đường còn bị đá đèn, bấm còi ạ, mà đúng nghĩa phóng chết bỏ. Bữa nào e chở người sau thì e nhịn (e đi 2b), nhiều bữa e đi 1 mình em cương đi đúng chiều, sát vạch. Thiệt nản nhiều bác vẫn còn văn hóa đường riêng của gia tộc ạ
Bác nào đi Lê Lai, khúc vừa qua New World, đi về hướng Cống Quỳnh, có thể sẽ ức chế như em: đường Lê Lai hay có mấy xe bus đậu chờ khách bên công viên, rồi thế là mạnh mấy anh taxi phóng, mạnh mấy anh 4b phóng, mạnh 2b phóng, phóng qua cả hướng ngược chiều mà nhiều lần em đi đúng đường còn bị đá đèn, bấm còi ạ, mà đúng nghĩa phóng chết bỏ. Bữa nào e chở người sau thì e nhịn (e đi 2b), nhiều bữa e đi 1 mình em cương đi đúng chiều, sát vạch. Thiệt nản nhiều bác vẫn còn văn hóa đường riêng của gia tộc ạ