Bác nào đã từng chạy hoặc theo xe tải đường dài mới thấy cảnh vất vưởng ăn ngủ dọc đường, cảnh thấp thỏm chờ giờ xe tải vào thành phố để xả hàng.
Các cụ bảo đấy là ”chó cắn áo rách”
[PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA]
Tập 1: DÂN PHÒNG..."LÀM LUẬT" TÀI XẾ XE TẢI
Một nhóm dân phòng ở TP.HCM công khai gợi ý cánh tài xế xe tải chung “tiền tươi” mỗi đêm để được đậu xe chờ đến giờ được vào trung tâm. PV truyền hình báo Tuổi Trẻ đã quay được clip toàn bộ sự việc. tập 2 sẽ phát vào ngày mai.
lại nắn gân sếp PC67 nữa.
em dự đón tập 2 cũng như vụ cửa ngõ tân sơn nhất thôi.
Phải gọi là Dân Đề Phòng chứ dân phòng gì? Cái này không phải gọi Đói Ăn Vụng, Túng Làm Liều mà là lạm quyền, đây là cấp thấp nhất mà còn như vậy thì cấp khác như thế nào ta?