Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Đặc sản Cà Mau nói:
em đang có vé mời đi xem ở SVĐ Thống Nhất mà nghe nhiều chuyện thấy nãn quá nên chắc không đi

947304_195954080554080_553852406_n.jpg
Mấy thằng BV bố láo chứ liên quan gì Nick, đi nghe đi bác, đừng bỏ cơ hội.
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Nick thì chẳng biết và chẳng có lổi gì cả,chỉ là mấy tay tôn Hoa sen muốn làm scandal rùm ben,cho bàn dân thiên hạ biết lòng tốt của họ,đả mang gương vượt khó của Nick đến để động viên người khuyết tật VN...có điều họ làm hơi quá,khiến mọi người hiểu lầm là họ muốn scandal cổ phiếu,và thương hiệu của họ...
 
Hạng D
21/9/10
1.952
11.603
113
Mấy chú chạy mô tô này chưa chắc là vệ sĩ, có cơ hội tụ tập, ra vẻ và thể hiện ta đây là sướng lắm. Em dự là chạy miễn phí luôn đó. Hài vl
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Các bác đã biết gì về mấy công ty vệ sĩ? Bác nào dân thường đứng ra mở thử xem. Các bác nói cho dzui..hehe. Vài hôm nữa, khi Nick dìa quê..có còn ai nhắc lại làm gì. Hôm nay cuối tuần, nếu ngồi nhà, làm vài việc lặt vặt trong nhà, xong các bác ghé tủ lạnh lấy chai beer, làm vài ngụm, xong khò một giấc, thức dậy quên hết chuyện Nick và các vệ sĩ ngay đó mà..
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Vụ này càng ngày càng làm lớn quá! 1 sự kiện ngỡ như rất tốt làm bị làm khoen ố bởi những chuyện bên lề như vậy!
 
Hạng B2
26/6/12
482
54
43
Hóc Môn, TPHCM
ủa mà e thắc mắc!cái xe oto đó nếu vượt đèn đỏ mà xuất trình đủ giấy tờ thì sao lại bị tạm giữ nhỉ?!hay phạm lỗi này là bị giữ xe?!:cool:
 
Hạng C
7/11/06
617
38
28
Tp. HCM
aH0Ha nói:
Các bác đã biết gì về mấy công ty vệ sĩ? Bác nào dân thường đứng ra mở thử xem. Các bác nói cho dzui..hehe. Vài hôm nữa, khi Nick dìa quê..có còn ai nhắc lại làm gì. Hôm nay cuối tuần, nếu ngồi nhà, làm vài việc lặt vặt trong nhà, xong các bác ghé tủ lạnh lấy chai beer, làm vài ngụm, xong khò một giấc, thức dậy quên hết chuyện Nick và các vệ sĩ ngay đó mà..


Bác nói chí phải ạ. Em đã có kinh nghiệm vụ mấy thể loại công ty vệ sĩ này rồi.
Báo chí nói nhiều thì bắt 1 chút gọi là cho có trách nhiệm thôi. Rồi mọi chuyện lại đi vào quên lãng ngay.