Các anh ấy đang ngồi ở đầu cầu vượt, hướng về cầy SG. Chỗ này các cháu sv thường bằng ngang đường, rất nguy hiểm. Trong hình là 1 cháu sv tò mò dừng lại xem các anh đang làm nhiệm vụ.

Đang 80km giảm xuống 60km là do ngay đoan giữa có mọc lên vài trường học các cô cậu sinh viên vô tư băng qua đường bên kia, sau nay đoạn này không còn thu phí nên mặt đường lồi lõm, do đó đe an toàn cho cánh lái xe khỏi bị giật mình khi lù lù có một vài người nhảy ra khỏi cây cảnh để băng qua đường, đó là một trong hai lý do Bác Chánh giảm tốc độ xuống còn 60km.đoạn này trước đây cho 4 lane 80, nay còn 3 lane 60, 1 lane cho xe 2B
Chưa rõ lý do sao giảm xuống 60 vì đường rộng, thoáng, không cho người đi bộ qua đường, không có đường ngang.
Em đồng ý với bác, cao tốc SG-TL cho 120 mà cứ tà tà 80-90, có khi 60-70. Khổ nỗi là cứ dàn hàng ngang mới khổ chứ, kể cả xe 4b cũng vậy, xi nhan đá đèn xin kiểu gì cũng cứ sát con lươn giữa đường chạy và nhất quyết không cho?dân ta cho 60 thì chạy 80, cho 120 thì chạy 60: mình chán nhưng xxx thích.
khúc này trưa 12 là đứng làm ăn thôi 2B sung sung chạy làn nhỏ phía ngoài sát làn oto phóng 80 90 xuống dưới là bị hốt ngay :3danbanh: