Quê tui, phố to đường nhỏ, taxi đông như 2B, sáng đi làm, chiều về...
Mấy thằng taxi, bu đít, đá đèn, nhấn còi..nó làm như GĐ nó hấp hối ko bằng, đường thì max 40, cấm vượt...
Thực lòng có muốn nhường cũng ko thể. Muốn chạy nhanh hơn cũng ko thể, vì nga ngố lang thang...2B đầy nhóc, công trường ven đường.
Thôi đành vậy. Có hôm dừng lại luôn, may là nó chưa đánh.
Mấy thằng taxi, bu đít, đá đèn, nhấn còi..nó làm như GĐ nó hấp hối ko bằng, đường thì max 40, cấm vượt...
Thực lòng có muốn nhường cũng ko thể. Muốn chạy nhanh hơn cũng ko thể, vì nga ngố lang thang...2B đầy nhóc, công trường ven đường.
Thôi đành vậy. Có hôm dừng lại luôn, may là nó chưa đánh.
e thấy ai chạy xe càng lớn càng nhiều thằng trẻ trâu thì phải,chắc tưởng cao tốc mình như bên ĐứcMấy thằng trẻ trâu bác trách nó làm gì.
có mẹo chỉ né cách bắn tốc độ đó bác ^^Còi to thì cho vượt ạ ! Chả mất gì của e ! Có bắn e bám đít bác luôn cho chắc !
Em trừ những bác tài chân chính, còn lại tài xế xe tải, xe khách và xe dịch vụ bậy giờ đa phần là trình độ có hạn, không làm được việc gì mới đi làm tài xế, bằng thì mua nên ra đường chạy như vậye thấy ai chạy xe càng lớn càng nhiều thằng trẻ trâu thì phải,chắc tưởng cao tốc mình như bên Đức![]()
Bằng em mua 10tr là bằng thật nhoen, thằng kia 2tr mới giả thôi!Em trừ những bác tài chân chính, còn lại tài xế xe tải, xe khách và xe dịch vụ bậy giờ đa phần là trình độ có hạn, không làm được việc gì mới đi làm tài xế, bằng thì mua nên ra đường chạy như vậy

Bác hơi phân biệt rồiEm trừ những bác tài chân chính, còn lại tài xế xe tải, xe khách và xe dịch vụ bậy giờ đa phần là trình độ có hạn, không làm được việc gì mới đi làm tài xế, bằng thì mua nên ra đường chạy như vậy
Nhưng mà chỉ có chân chính mới làm tài được thôi mà bác ! Chân gỉa loại từ vòng khám sức khỏe rồi