Trưa nay em suýt dinh.
Trời mưa, phần vì tưởng mấy ảnh sợ ướt súng, phần vì có điện thoại nên không chú ý đến công tơ mét tờ. Chạy qua khỏi lùm cây mới thấy mấy ảnh trong kính chiếu hậu.
Em có cờ níp nhưng không có cáp nên không xuất ra được.
Trời mưa, phần vì tưởng mấy ảnh sợ ướt súng, phần vì có điện thoại nên không chú ý đến công tơ mét tờ. Chạy qua khỏi lùm cây mới thấy mấy ảnh trong kính chiếu hậu.
Em có cờ níp nhưng không có cáp nên không xuất ra được.
2 thằng ngồi ngay gốc cây nè các Bác ( cách ngã 3 điện biên phủ và đinh bộ lĩnh khoảng 400m hướng về cầu ĐBP, csgt đứng bắt trước chân cầu ĐBP)

Attachments
-
80 KB Đọc: 9
Chỉnh sửa cuối:
xxx bắn tốc độ khúc vừa xuống cầu vượt rồi dừng xe lại ngay chân cầu điện biên phủ đó bác
cầu đó không phải cầu điện biên phủ, mà là cầu văn thánh bác ui
Hướng ra TĐ thì làm gì có cầu ĐBP nào, bác nhầm cầu Văn Thánh?em thấy mấy bữa rồi, chiều về định chụp hình nhưng lấy kg kịp máy. 2 chú ngồi ghế nhựa ngay lùm cây con lươn ( trước ĐH KTCN). 1 chú cầm máy, chú cầm sổ. chủ yếu bắn 4b đổ dốc cầu vượt HX hướng ra Thủ đức và vịn ngay bên kia cầu ĐBP( trước đèn xanh đỏ).
nhầm, sry mọi người.Hướng ra TĐ thì làm gì có cầu ĐBP nào, bác nhầm cầu Văn Thánh?