Hạng B2
15/5/19
117
549
94
Đời nhiều cái lạ lắm, chạy từ tốn,giữ khoảng cách với xe trước mà ông nào đi sau cũng bóp còi, đi xe nhiều khi cũng nghĩ không được hổ báo, không được nghiệp rồi nhưng bấm 1 cái 2 cái người ta không lên được thì biết đi, đằng này bấm lắm bấm mãi. Có đi được méo đâu mà cũng ráng bấm?

Thà đường rộng, đường thoáng mà mình không lên giữ khoảng cách quá xa thì các anh bấm, chèn cựa cũng được đằng này đường thì kẹt sấp mặt, bảnh thì các anh ra cao tốc mà chen, đua với mấy anh container dàn hàng 2 ấy - lúc đó lại bảo bị ép, bị tụi container ép, sống không bao giờ vừa lòng mấy anh

Đang giữ khoảng cách với xe trước, các bác bấm còi làm gì?

*Ảnh minh họa

Nhiều anh ngồi sau vô lăng phải gọi là chán chết, giữa ngã tư kẹt phía trước, mình dừng lại thì phía sau còi rồi đá đèn các kiểu xong chẻ qua phải muốn vượt bên trong mà có đường đâu mà đi. Có thói quen đi sát đít xe nhau lúc có chuyện gì thì không phản ứng kịp, dù đường đông thì cũng nên giữ khoảng cách với xe phía trước, mà chủ động giữ khoảng cách 1 tí là các anh bấm còi inh ỏi đòi vượt lấp khoảng cách.

Chán gì đâu không, Các anh thì đi tắt đón đầu, rồi tới khi có xe ngược chiều cái xi nhan xin vào cho bằng được - lúc đó không cho vào lại bảo không cho vào ích kỉ này nọ. Sống khôn thế quê em xích lại hết rồi không cho chạy lung tung nữa

Trường hợp mấy ông đường thoáng mà chạy rề rà 20 - 30km rồi nghe điện thoại tán dóc trong xe thì em không nói nhé. Mấy ông đó thì hết thuốc chữa rồi

Bởi thế bài học rút ra vẫn là, đường đông các bác có bận, có kẹt lịch thì thông cảm, cả đường toàn xe muốn nhanh thì các bác bay. Chứ có bíp còi lắm bíp nữa thì người đi trước cũng không tránh được đâu.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/12/20
328
377
63
Em bị hoài, các bác cứ thấy bị chậm lại 1 tý là phải tìm mọi cách vượt cho bằng được, hết đá đèn liên tục, rồi bóp còi. Chả hiểu là như thế nào. Ban đầu em cũng thấy kỳ, sau thì kệ m*. luôn
 
  • Like
Reactions: Latumi
Hạng F
27/6/12
5.023
11.747
113
Chán lắm. Cả mấy ông còi và đá pha thúc đít lẫn mấy ông vừa đi vừa nghe điện thoại (mấy mợ thì hay lướt phone).
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.386
2.313
113
HCM
vietnamwcm.wordpress.com
Ra đường, kiểu nào cũng có, nói hoài không hết! Nhiều lần thấy đường thoáng mà xe trước cứ tà tà, lần khần không chạy. Chờ mãi không thấy phản ứng rõ ràng, bấm còi, lách qua, vượt lên thì thấy đang bấm hoặc nghe điện thoại; lúc khác thì sau mấy lần còi mới thấy tài xế mở xì nhan tấp vào lề hoặc chuẩn bị rẽ trái..