xong rồi bác chậm hơn xe sau chừng 2 nhịp xe thôi, chấp nhận được.tình hình sao rồi bác chủ @tienthong7580
Biết mấy anh đăng kiểm làm việc vất vả nên thèm cà phê, lần tới đăng kiểm em sẽ để gói cà phê hoà tan sẵn.
Xe em đời 2003 đăng kiểm ở Tây Ninh từ lúc nộp hồ sơ tới lúc lên xe về chưa tới nửa tiếng, không tốn 1 xu.
đã tốn tiền đi bảo trì xe thì sẽ không có chuyện tốn tiền boa cho đăng kiểm...
em làm 2 lần rồi, không bỏ đồng nào...
em làm 2 lần rồi, không bỏ đồng nào...
He he he, các bác làm em nhớ chuyện đi đăng kiểm cách đây 2 năm...
Công đoạn cuối, vừa dán anh ấy vừa bảo: "Cho anh em xin mấy chai nước suối anh ơi!"
Em cũng thấy lạ vì có cái thùng nước suối bự chà bá gần đó, nhưng em vốn dễ thương, nên em chạy ra mua liền 5 chai Aquafina xách dzô đưa, mà thấy ảnh buồn buồn nói "Dạ, anh để đó đi anh"... Em ko hiểu, em đã làm gì sai? em hoang mang style...
Về nhà kể cho thằng bạn, nó chửi em ngu... Em mới ngộ ra, bà mẹ VN anh hùng, sao ko nói từ đầu là xin ly cafe cho dễ hiểu???
Lần gần đây nhứt em rút kinh nghiệm, sau khi xong xuôi, em hỏi "Mấy anh uống nước suối hay uống cafe? tui mời nha..." Cái ảnh nói: "Dạ, vậy anh cho tụi em 5 ly cam tươi, nhớ dặn bà căn tin là đưa vô dây số xxx"
Vậy đó, cũng vui, ko có phiền hà gì, mỗi tội phải đi sớm xếp hàng thôi.
Em xin hết ạ, cảm ơn các bác đã theo dõi.
Công đoạn cuối, vừa dán anh ấy vừa bảo: "Cho anh em xin mấy chai nước suối anh ơi!"
Em cũng thấy lạ vì có cái thùng nước suối bự chà bá gần đó, nhưng em vốn dễ thương, nên em chạy ra mua liền 5 chai Aquafina xách dzô đưa, mà thấy ảnh buồn buồn nói "Dạ, anh để đó đi anh"... Em ko hiểu, em đã làm gì sai? em hoang mang style...
Về nhà kể cho thằng bạn, nó chửi em ngu... Em mới ngộ ra, bà mẹ VN anh hùng, sao ko nói từ đầu là xin ly cafe cho dễ hiểu???
Lần gần đây nhứt em rút kinh nghiệm, sau khi xong xuôi, em hỏi "Mấy anh uống nước suối hay uống cafe? tui mời nha..." Cái ảnh nói: "Dạ, vậy anh cho tụi em 5 ly cam tươi, nhớ dặn bà căn tin là đưa vô dây số xxx"
Vậy đó, cũng vui, ko có phiền hà gì, mỗi tội phải đi sớm xếp hàng thôi.
Em xin hết ạ, cảm ơn các bác đã theo dõi.
He he he, các bác làm em nhớ chuyện đi đăng kiểm cách đây 2 năm...
Công đoạn cuối, vừa dán anh ấy vừa bảo: "Cho anh em xin mấy chai nước suối anh ơi!"
Em cũng thấy lạ vì có cái thùng nước suối bự chà bá gần đó, nhưng em vốn dễ thương, nên em chạy ra mua liền 5 chai Aquafina xách dzô đưa, mà thấy ảnh buồn buồn nói "Dạ, anh để đó đi anh"... Em ko hiểu, em đã làm gì sai? em hoang mang style...
Về nhà kể cho thằng bạn, nó chửi em ngu... Em mới ngộ ra, bà mẹ VN anh hùng, sao ko nói từ đầu là xin ly cafe cho dễ hiểu???
Lần gần đây nhứt em rút kinh nghiệm, sau khi xong xuôi, em hỏi "Mấy anh uống nước suối hay uống cafe? tui mời nha..." Cái ảnh nói: "Dạ, vậy anh cho tụi em 5 ly cam tươi, nhớ dặn bà căn tin là đưa vô dây số xxx"
Vậy đó, cũng vui, ko có phiền hà gì, mỗi tội phải đi sớm xếp hàng thôi.
Em xin hết ạ, cảm ơn các bác đã theo dõi.
Nói thế rồi Bác phóng ra mua ly cf xách zô nữa thì sao? Hihi.
E đăng kiểm rất nhiều lần & rất nhiều loại xe 5-7 chỗ nhưng chưa bgio bỏ quên đồng nào trên xe, cũng ko bị gợi ý. E hay làm ở L L Quân. Xe mới thì bình triệu. Có lần bị rớt vì gạt mưa ko chạy, e cũng thắc mắc vì đi đk bị mưa gạt vẫn bt, thế là vào thử thì đúng ko chạy thật. Ok, đóng cửa chạy xe ra khỏi chuyền, ra tới cửa bật thì thấy chạy, hoá ra xe mở cửa gạt mưa nó ko hoạt động, để xe ngay cửa chạy vào giải thích gạt vẫn ok, a đk cũng chẳng thèm ra coi lại gật đầu bảo e đậu xe chờ dán tem.