Bác hên đó

Lần trước em đi thì khác
Sau khi cà xe & nộp hồ sơ xong, em ngồi từ 9:30 sáng tới 11:30 mà ko thấy tới lượt hồ sơ mình trong khi đó thì các "nhân dân" sau được ưu tiên mặc dù nộp sau em
- nhân viên của các hãng xe (KIA, FORD ...) vô tấp nập
- 2 bà bán nước ở khuôn viên sân đậu xe - gom 1 lần cả xấp
- ai có kẹp thêm vài tờ phía sau
Em cũng hơi bực nhưng hôm đó cũng rãnh nên thử coi sức mình chịu đựng tới đâu. Chạy lên hỏi sau hồ sơ em nộp mà lâu quá, 2 "đồng chí" chỉ cười cười rồi giả lả "chiều anh quay lại nhé, giờ em phải ăn cơm trưa"
Rồi 1:30, kêu tên lên đóng 30k , chờ thêm 1 tiếng nữa để một đồng chí khác ra xét xe. Lòng thầm nghĩ "hôm nay tiết kiệm được vài trăm rồi" nhưng mà đời không như là mơ. Đồng chí xét xe kêu mở capo, ngó ngó lật lật hồ sơ rồi chỉ vô cái cản sau xe "Xe anh gắn gì nhiều quá, gỡ ra hết đi nhe" rồi trả hồ sơ lại
Tới nước này thì đành phải kẹp 2 tờ xanh lá cây vô rồi thảy vô bàn hồ sơ nộp lại, sau cùng thì cũng được chữ ký của ảnh để hoàn thành
thôi kệ , vậy cũng rẻ mà
